Trọng Tấn không thuộc tuýp bố mẹ muốn khoe con

Mới đây, con gái út ca sĩ Trọng Tấn dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đã đạt giải trong cuộc thi nhạc cụ dân tộc. Nam ca sĩ khá kín tiếng, không muốn khoe con trên mạng xã hội vì cho rằng: 'Giữ hạnh phúc và tự hào ở mức chừng mực để nó trở thành ấm áp và giá trị'.

Được biết con gái út của anh mới đạt giải cuộc thi độc tấu âm nhạc dân tộc, nhưng anh lại không chia sẻ niềm vui này?

Con gái út của Tấn là Vũ Hoa Thảo Nguyên, 14 tuổi, đang học trung cấp năm 4/7 đàn Tranh khoa âm nhạc truyền thống - Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Mới đây, con tham gia cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc" và vinh dự đạt giải 3 với phần thi đàn tranh và là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Mục đích ban đầu chỉ là cho Thảo Nguyên tham dự một cuộc thi lớn để cọ sát học hỏi chứ không nghĩ đến giải vì cuộc thi hội tụ tất cả các nghệ sĩ hàng đầu trên cả nước. Nên thú thật là tôi và bà xã cũng rất bất ngờ khi con được xướng tên trong đêm chung kết.

Là một nghệ sĩ đã từng đạt nhiều giải thưởng trong thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi rất hiểu cảm xúc của các thí sinh trẻ tham gia cuộc thi. Và càng vui mừng, tự hào hơn khi con gái yêu đạt đến giải 3 lần này. Như vậy là đã mở ra cho con sự tự tin và con đường trong tương lai.

Con gái Trọng Tấn bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm

Con gái Trọng Tấn bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm

Tự hào về con như thế nhưng anh kín tiếng quá! Trong khi nhiều bậc cha mẹ thường có cách thể hiện niềm tự hào bằng cách "khoe con"?

Với tôi, việc cha mẹ cảm thấy hạnh phúc, tự hào về thành tích của các con là việc rất bình thường. Nhưng mỗi người lại có sự thể hiện khác nhau trong việc chia sẻ niềm vui. Có nhiều người muốn khoe, nhưng nhiều người chỉ là sự chia sẻ nhẹ nhàng trong không gian nhỏ của gia đình và một số bạn bè thân thiết.

Thiết nghĩ niềm vui nào cũng cần sự chia sẻ, cộng hưởng để tạo động lực cho các con, nhưng cũng cần ở mức vừa phải chừng mực để nó trở thành ấm áp và giá trị. Tôi nghĩ đơn giản như thế đó!

Các con của anh đều theo nghệ thuật, có vẻ anh có định hướng rất tốt cho con ngay từ khi còn nhỏ?

Thực ra điều này rất tự nhiên chứ không hẳn là định hướng. Tôi có 2 con: cậu lớn Tấn Đạt và em út Thảo Nguyên đều được vợ chồng tôi cho học âm nhạc từ bé. Ban đầu chỉ là học cho vui, học cho thẩm thấu tình cảm, yêu âm nhạc và biết rung động trước cái đẹp, nhạy cảm và hướng thiện. Nhưng về sau thì cả 2 anh em đều muốn theo học âm nhạc chuyên nghiệp. Đây là sự lựa chọn của các con và tôi rất vui vì các con thích theo nghề của bố.

Nhìn vào cách nuôi dạy con cái hiện nay của anh nhiều bậc cha mẹ rất ngưỡng mộ. Anh có thể bật mí cách dạy con - nhất là các con đang ở những ngưỡng tuổi khác nhau?

Về việc dạy dỗ các con thì tôi và bà xã cũng đều trải qua mọi cung bậc như các bậc cha mẹ khác. Các con lớn lên theo từng chặng đường và bố mẹ cũng phải theo từng chặng chăm sóc dạy dỗ chia sẻ cho phù hợp. Lúc nhỏ thì chăm và dạy. Còn khi con đến tuổi dậy thì thì bố mẹ lại làm bạn với các con nhiều hơn.

Trọng Tấn và các con

Ở tuổi này, các con có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp, muốn tự quyết định chuyện riêng tư. Giờ chúng tôi học cách làm bạn, tôn trọng các con, không can thiệp con làm gì, chơi với ai nhưng vẫn có sự kiểm soát khéo léo. Tôi cho phép con mời bạn về nhà để hiểu hơn về đời sống của cháu. Hai vợ chồng cũng không ngại trao đổi những chuyện nhạy cảm, riêng tư với con. Đến giờ, quan hệ của chúng tôi với các con khá thoải mái.

Thực tế, con gái út của anh đang ở tuổi dậy thì, tuổi cái tôi rất lớn. Anh có gặp khó khăn trong việc quản lý khi con ở ngưỡng tuổi này không?

Có rất nhiều việc nhạy cảm của lứa tuổi dậy thì mà chỉ khi bố mẹ chia sẻ như người bạn với các con, giúp các con trong những khó khăn thì các con mới tự tin để chia sẻ ngược lại. Đây có lẽ là kinh nghiệm với rất nhiều ông bố bà mẹ nhưng với mỗi giai đoạn thì cách thức lại khác nhau, không giai đoạn nào áp dụng được cho giai đoạn nào.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Trọng Tấn

Hiếm có gia đình nghệ sĩ nào mà cả gia đình "đồng lòng" theo nghệ thuật như gia đình Trọng Tấn. Anh có cảm thấy cuộc sống như thế đã rất viên mãn?

Tôi rất vui khi các con có năng khiếu và theo được với nghề của bố. Bà xã không làm âm nhạc nhưng cũng làm việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia nên cũng chia sẻ, giúp đỡ được rất nhiều cho 3 bố con. Hạnh phúc là cả nhà đều có chung một tiếng nói, cùng chung sự quan tâm đó là âm nhạc. Đó cũng là may mắn nhưng cũng là sự quan tâm để tạo dựng cho gia đình một sự hòa hợp.

Tôi nhận ra hạnh phúc là từng khoảnh khắc chúng ta đang sống, là cả tiến trình của cuộc đời chứ không phải là đích đến. Bởi vậy tôi quan niệm, hàng ngày mình tự chia sẻ với nhau, quan tâm chăm sóc nhau và cùng hòa vào các hoạt động chung của gia đình cả vui buồn, cả thành công và thất bại thì đó là hạnh phúc.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Ngọc Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/trong-tan-khong-thuoc-tuyp-bo-me-muon-khoe-con-20201007222745605.htm