Trọng tài World Cup còn 'quên' rút thẻ, huống chi trọng tài V.League

Vài ngày qua, sai lầm 'quên' rút thẻ rồi sau đó 'bẻ còi' hủy bàn thắng tại V.League 2018 của trọng tài Trần Văn Lập khiến dư luận dậy sóng. Nhưng trong quá khứ, đã không dưới một lần, tình huống dở khóc, dở cười tương tự thậm chí còn xảy ra ở… World Cup.

Tại V.League 2018, ở trận đấu vòng 22 giữa Becamex Bình Dương và Than Quảng Ninh trên sân Gò Đậu, trọng tài Trần Văn Lập đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi “quên” rút thẻ đỏ với cầu thủ Tấn Tài, người sau đó tham gia vào tình huống ghi bàn “nâng tỷ số” lên 2-1 cho Becamex Bình Dương.

Trước đó, Tấn Tài đã nhận 2 thẻ vàng, nhưng ông Lập lại không rút thẻ đỏ. Sauk hi phát hiện ra sai lầm, ông Lập đã “bẻ còi”, không công nhận bàn thắng của Becamex Bình Dương và sau đó mới chịu… truất quyền thi đấu của Tấn Tài. Sai lầm hy hữu này tất nhiên khiến ông Lập bị kỷ luật rất nặng.

Trọng tài Trần Văn Lập đã mắc sai lầm hy hữu tại V.League

Đây quả là chuyện vô cùng lạ, nhưng lại không phải lần đầu tiên diễn ra. Thậm chí, ở đấu trường lớn như vòng chung kết World Cup, đã có tới 2 lần, trọng tài mắc sai lầm kiểu dở khóc, dở cười như ông Lập.

Tại World Cup 2006, trận đấu giữa Croatia và Australia tại vòng bảng đã trở thành “màn trình diễn” tệ hại của trọng tài người Anh Graham Poll. Trong trận này, ông Poll đã rút tới… 3 thẻ vàng với hậu vệ Josip Simunic của Croatia trước khi rút ra thẻ đỏ.

Sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90 mà không thấy ông “vua sân cỏ” truất quyền thi đấu của mình, Simunic vẫn điềm nhiên thi đấu tiếp. Đến phút bù giờ thứ 3, Simunic thẳng tay đẩy luôn ông Poll và tới lúc này, chiếc thẻ vàng thứ 3 mới được rút ra kèm theo một chiếc thẻ đỏ do ông Poll “nhớ nhầm” đó mới là thẻ vàng thứ 2 dành cho Simunic.

Tất nhiên, mắc phải sai lầm nực cười và tệ hại trên, ông Poll ra sức giải thích nhưng chẳng ai tin. Mà ông Poll đâu có phải “gà mờ”. Vị trọng tài này có hàng tră trận bắt chính ở các giải đấu hàng đầu như ngoại hạng Anh, Champions League, UEFA Cup, FA Cup, EURO và World Cup. Ông đã bắt chính tại 2 kỳ World Cup cho tới khi rơi vào sự cố “3 thẻ vàng” nói trên.

Ngay sau sai lầm này, ông Poll và các trợ lý tất nhiên bị loại khỏi World Cup 2006 ngay lập tức. Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích, thậm chí còn có người cho rằng ông Poll “bán độ”. Không chịu nổi sức ép, chỉ 1 năm sau, ông Poll tuyên bố giải nghệ, khép lại 27 năm cầm còi.

Tại World Cup 2006, trọng tài Poll từng rút tới 3 thẻ vàng rồi mới rút thẻ đỏ với hậu vệ Simunic

Trước đó, ở World Cup 1974, cũng trong một trận đấu có sự tham dự của đội tuyển Australia, một sự cố “quên” rút thẻ đỏ đã diễn ra. Đó là trận đấu giữa Australia và Chile ở lượt cuối vòng bảng. Điều khiển trận đấu này là ông trọng tài Jafar Namdar người Iran.

Đây là lần đầu tiên, ông Namdar được cầm còi một trận đấu tại VCK World Cup và là trọng tài châu Á thứ hai có vinh dự này tính đến thời điểm đó. Nhưng ở trận đấu rất lớn trong sự nghiệp, ông Namdar lại biến nó thành “khó quên” theo nghĩa tiêu cực.

Ở trận đấu nói trên, ông đã rút thẻ vàng với Ray Richards của Australia ở phút 37. Tới phút 83, Richards một lần nữa nhận thẻ vàng. Nhưng không hiểu do đãng trí hay… cố tình, ông Namdar đã không rút thẻ đỏ với cầu thủ này. Điều đó khiến Namdar chẳng ngần ngại gì mà không thi đấu tiếp.

Nhưng người đầu tiên trong lịch sử bóng đá "quên" rút thẻ đỏ sau khi đã rút 2 thẻ vàng là trọng tài Namdar

Lạ ở chỗ, các trọng tài biên cũng không hề phát hiện ra sai sót nói trên. Phải 5 phút sau, trọng tài dự bị Clive Thomas mới hấp tấp “phi” từ trên khán đài xuống thông báo cho ông Namdar biết để sửa sai. Cũng như ông Poll, ông Namdar rút thẻ vàng thứ 3 với Thomas rồi sau đó mới rút thẻ đỏ với cầu thủ này.

Khác với các hậu bối Trần Văn Lập và Graham Poll, ông Namdar không hề bị kỷ luật. Thậm chí, chính tại World Cup 1974, ông còn được phân công làm trọng tài biên ở trận tranh giải ba giữa Brazil và Ba Lan.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/trong-tai-world-cup-con-quen-rut-the-huong-chi-trong-tai-vleague-913546.html