Trọng tài… tạm suôn sẻ

V.League 2020 thành công vượt ngoài mong đợi nhưng có điểm trừ là trọng tài (TT) có quá nhiều sai sót nghiêm trọng, lại cùng rơi vào CLB Nam Định. Việc đội bóng này trụ hạng không chỉ giúp Ban TT mà cả Ban tổ chức cùng thở phào. Mùa giải mới đây tiếp tục là nỗi ám ảnh khi Trưởng Ban TT Dương Văn Hiền vẫn tại vị và lại có đến 7 TT được đôn lên từ Giải hạng Nhất (3 TT chính).

Chiếc thẻ đỏ đang gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đối với Kelly

Chiếc thẻ đỏ đang gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đối với Kelly

Xác định các “ông vua sân cỏ” Việt không kém chuyên môn nhưng rất yếu về bản lĩnh, tâm lý, vì vậy tập huấn trước mùa giải, Ban TT đã mời ông Phạm Ngọc Viễn, nguyên Phó chủ tịch VFF, nhà chiến lược chấp bút đặt nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và có giáo trình tâm lý, giảng dạy cho các TT cách vượt qua áp lực và trang bị bản lĩnh khi làm nhiệm vụ. Qua 2 vòng mở màn V.League 2021, bước đầu cho thấy đội ngũ cầm cân nảy mực có tiến bộ về mặt này. Nhìn chung, các TT bám diễn biến trận đấu khá tốt, kịp thời có mặt ở những điểm nóng, hành xử đúng luật và quyết đoán. Quan trọng nhất, chưa có sai sót nào ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, kết quả trận đấu.

Chỉ có 2 phản ứng chính thức từ HLV Ngô Quang Trường của SLNA đối với TT Ngô Duy Lân và HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với TT Nguyễn Ngọc Châu. Cả 2 đều liên quan đến việc cầu thủ của mình phải nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) và cũng dễ hiểu khi đây là HLV của đội thua cuộc. Số lượng thẻ phạt tăng vọt cũng là “điểm nhấn” của 2 vòng đấu đầu tiên. Cụ thể, sau 14 trận đấu, các TT đã rút tổng cộng 66 thẻ vàng (trung bình 4,71 thẻ/trận) và 3 thẻ đỏ, vượt xa cùng kỳ mùa trước: 41 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ. Trong 3 trường hợp bị đuổi khỏi sân (đều là trung vệ), chỉ có 1 thẻ đỏ trực tiếp dành cho Hoàng Văn Khánh (SLNA) và đó là quyết định hoàn toàn chính xác dù đây không phải hành vi thô bạo nhưng là lỗi tình huống (ngăn chặn đối phương có thể ghi bàn); còn chiếc thẻ vàng thứ 2 của Thái Bá Sang (SLNA) và Kelly (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) đều do lỗi phản ứng TT (một người “cãi” mình không phạm lỗi, còn người kia cho rằng mình bị phạm lỗi “đòi” 11m).

Mạnh tay như vậy bởi đội ngũ TT đã được VFF và VPF “bật đèn xanh”, yêu cầu phải chấn chỉnh kỷ cương trên sân, đặc biệt phạt thẳng tay các tình huống phạm lỗi nguy hiểm và hành vi phản ứng TT. Việc thay đổi văn hóa ứng xử với TT là cần thiết để chấm dứt hình ảnh xấu xí, phản cảm tồn tại lâu nay trên sân cỏ Việt là cứ cầu thủ không hài lòng (kể cả khi TT thổi đúng) là cự nự, phản ứng, thậm chí vây lấy, gây áp lực với TT. Tuy nhiên, các “ông vua sân cỏ” cũng không nên quá lạm dụng, cần có cách điều hành, phương pháp TT mềm mại hơn - nói như HLV Phan Thanh Hùng khi rút thẻ TT nên kèm theo… nụ cười, để không khí trận đấu không bị “đun nóng” một cách không cần thiết.

Án phạt nguội đầu tiên thuộc về hậu vệ Đinh Văn Trường (CLB Nam Định) với pha phạm lỗi khiến Hùng Dũng (CLB Hà Nội) chấn thương. Dù chỉ bị TT phạt thẻ vàng nhưng Trường bị Ban Kỷ luật VFF “treo giò” 2 trận và phạt 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, pha triệt hạ nguy hiểm của Võ Ngọc Toàn (SHB.Đà Nẵng) khiến Thanh Hậu (TP.HCM) phải rời sân lại bị bỏ sót. Cầu thủ thứ 2 có thể nhận án phạt nguội là trung vệ Kelly của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi có hành vi văng tục với TT trên đường rời sân sau tấm thẻ vàng thứ 2.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/trong-tai-tam-suon-se-3041246/