Trọng tài nổi tiếng khiếp sợ Sir Alex, muốn giải nghệ vì Mourinho

Trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg tiết lộ ông run rẩy khi đuổi Sir Alex Ferguson, ngay cả nữ cảnh sát được giao nhiệm vụ 'trông chừng' huyền thoại của Manchester Unied cũng như thế.

Những người yêu bóng đá, đặc biệt là bóng đá Anh vốn rất quen thuộc với trọng tài Mark Clattenburg. Vị trọng tài đã nghỉ hưu này mới đây đã xuất bản cuốn tự truyện mang tên “Whistle Blower” tiết lộ những góc khuất thú vị trong sự nghiệp cầm còi của ông.

Trong đoạn trích của cuốn tự truyện, Mark Clattenburg hé lộ ông đã run rẩy ra sao khi quyết định trút quyền chỉ đạo của HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson.

Trọng tài Mark Clattenburg vừa ra mắt tự truyện.

Trọng tài Mark Clattenburg vừa ra mắt tự truyện.

Mark Clattenburg chia sẻ trong cuốn tự truyện: “Sir Alex Ferguson không che giấu sự tức giận của mình khi chúng tôi bước vào đường hầm sau giờ nghỉ giữa hai hiệp trận Manchester United thua Bolton 0-1 vào năm 2007.

Fergie nói với tôi "Cậu không bảo vệ chúng tôi” rồi tiếp tục những lời nói tục tĩu, lăng mạ “Cậu không có quyền kiểm soát, f***. Sir Alex cáo buộc Bolton đã bắt nạt họ và ông trút giận lên tôi. Ông ấy sẽ tiếp tục, tiếp tục và không bao giờ dừng lại. Tôi đã nhận đủ rồi. Tôi quyết định đuổi ông ấy.

Ôi chúa ơi, tôi vừa tiễn Fergie. Tôi đang run. Tôi vẫn còn là trọng tài trẻ ở tuổi 32 và đang cố gắng tìm cho mình con đường đi ở Premier League. Bạn phải chắc chắn rằng mình đúng nếu muốn “bật” Sir Alex Ferguson.

Có một nữ cảnh sát ở bên ngoài phòng thay đồ của United. Tôi nói “cô có thể đảm bảo Sir Alex không trở lại khu vực thi đấu trong hiệp 2 không?". Sau đó, cô ấy trả lời “Tôi ư? Tại sao là tôi? Tôi không làm việc đó đâu”.

Tôi khẳng định “Vì cô là cảnh sát”. Cô ấy cũng run rẩy như tôi và không biết phải làm gì. Nhưng đó chính là sức mạnh của người đàn ông này. Ngay cả cảnh sát cũng khiếp sợ Sir Alex Ferguson”.

Mark Clattenburg nhiều lần thừa nhận ông sợ Sir Alex Ferguson "1 phép". ẢNH: PA

Mark Clattenburg cũng tiết lộ khoảnh khắc ông muốn từ bỏ bóng đá và lần này nó cũng liên quan đến một HLV khác của MU, đó là Jose Mourinho.

Mark Clattenburg chia sẻ trong tự truyện: “Tôi thường tự hỏi liệu có một trận đấu nào đó thuyết phục tôi từ bỏ Premier League hay không? Những gì diễn ra sau đây là một khoảnh khắc như vậy. Bạn biết không, tôi không thể nhún nhường nữa.

Đó là trận đấu giữa Stoke City và MU vào ngày 21-1-2017. Wayne Rooney đã phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton ở MU bằng một bàn thắng muộn gỡ hòa 1-1. Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, có tiếng gõ cửa phòng thay đồ của tôi và Jose Mourinho bước vào. Tôi chỉ vừa mới cởi giày ra.

Mark Clattenburg và Mourinho đụng độ trong phòng thay đồ. ẢNH: GETTY

Mourinho nói “Lần này chắc cậu vui lắm”. Tôi trả lời “Ông không thể đổ lỗi cho tôi về trận hòa đó”. Mourinho khẳng định “Tôi có thể”. Rồi ông ấy bắt đầu dùng tay mô tả lại hành động để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Ryan Shawcross của Stoke.

Ông ấy đặt câu hỏi “Cậu đang làm gì thế?”. Tôi đã nói “Tôi hiểu đúng và tôi biết mình làm đúng”. Mourinho khẳng định “Không, tôi đã xem video và cậu đã sai”. Mourinho cứ tiếp tục và tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Tôi hét lên “Ông im đi” rồi tôi nhặt chiếc vớ của mình ném nó vào bức tường bên cạnh Mourinho. Tôi nói “F*** ra khỏi phòng thay đồ của tôi, đi ra ngay”. Mourinho sững người. Tôi đã làm vậy với ông ta. Tôi không nhẹ nhàng được nữa. Ông ấy không biết phải nói gì. Tôi thì quá chán ngán với trò chơi tâm lý lố bịch này rồi.

Mourinho nổi tiếng với màn tâm lý chiến trước HLV của đối thủ và cả trọng tài. ẢNH: REUTERS

Tôi lái xe về nhà trong khi xem lại video vụ Shawcross và tôi đã đúng, quả bóng đập thẳng vào ngực cậu ấy. Vậy tại sao Mourinho lại chơi một trò đùa với tôi như vậy? Đêm đó, tôi đi ngủ và tôi biết mình đã làm đủ tốt. Bạn biết không, tôi nghĩ rằng tôi không thể bận tâm với những tên ngu ngốc như vậy nữa”.

Sir Alex Ferguson là HLV huyền thoại của Manchester United với hơn 25 năm cầm quân “Quỷ đỏ” đem về 13 danh hiệu Premier League, 2 Champions League cùng nhiều chức vô địch khác như FA Cup, League Cup, FIFA Club World Cup…

Trong khi đó, Jose Mourinho dẫn dắt Manchester United từ năm 2016 đến 2018. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính là người giúp đội chủ sân Old Trafford giành 2 chiếc cúp cuối cùng cho đến tận hôm nay.

Sir Alex Ferguosn và Mark Clattenburg. ẢNH: GETTY

Năm 2017, Mourinho cùng Manchester United đăng quang League Cup và Europa League. Đã 4 mùa giải trôi qua, “nhà hát của những giấc mơ” vẫn chưa có thêm chiếc cúp nào trong phòng truyền thống.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/trong-tai-noi-tieng-khiep-so-sir-alex-muon-giai-nghe-vi-mourinho-1016144.html