Trọng tài ngoại và vòng xoáy tình cảm

Cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi tiết lộ trong bốn mùa V-League đầu tiên, có đến 80% số trận biết trước tỉ số 'không rõ từ một thế lực nào đó'.

Cho đến mùa V-League thứ 17 này, làng bóng vẫn râm ran vẫn còn thứ bóng đá tình cảm, nó chỉ chờ có điều kiện là xảy ra.

Chính vì lo lắng cho sự công bằng trên sân cỏ bị méo mó, các nhà làm giải đã mời những trọng tài ngoại cầm còi V-League ở ba vòng đấu cuối, đặc biệt ở một vài trận cầu căng thẳng và “nhạy cảm”.

Chiều 4-11, trọng tài Zamzaidi Katimin, người Malaysia sẽ làm nhiệm vụ trận Quảng Nam tiếp khách Than Quảng Ninh. Ở cặp đấu này, có thể thấy đội đầu bảng Quảng Nam đang nuôi khát vọng vô địch, còn Than Quảng Ninh cũng nói cờ đến tay thì phất. Tuy nhiên, người trong cuộc thường lấn cấn về việc hai đội bóng này có một sự thân thuộc không hề nhẹ, dưới sự quan hệ của một ông bầu.

Ban huấn luyện Than Quảng Ninh không sợ vô địch. Ảnh: HUY PHẠM

Ở lượt trận 24, Quảng Nam nếu muốn vô địch không thể thua Than Quảng Ninh, bởi cùng lúc Thanh Hóa sẽ vượt mặt khi tiếp B. Bình Dương không còn khát vọng, lại thừa điểm trụ hạng. Cho nên VPF mới bố trí trọng tài ngoại cầm còi trận này với hy vọng tạo sự công tâm và mong mỏi thầy trò Phan Thanh Hùng làm khách ở Tam Kỳ cũng chơi mạnh mẽ như từng thắng Thanh Hóa.

Việc thuê trọng tài ngoại cầm còi V-League suy cho cùng chỉ là một giải pháp tình thế, vì ở sân chơi này nhiều người không tin nhau. “Vua ngoại” không thân quen ai, không chịu áp lực và không ngại làm đúng nhưng với mặt trái của V-League thì có khi trọng tài ngoại cũng “việt vị” như chơi.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-tai-ngoai-va-vong-xoay-tinh-cam-737001.html