Trọng tài lên tiếng sau khi không công nhận bàn thắng của Ronaldo

Ở trận ra quân chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đã rời sân Serbia với nỗi ấm ức lớn.

Bồ Đào Nha gặp Serbia ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Với đội hình vượt trội, Bồ Đào Nha sớm có hai bàn dẫn trước do công của Diogo Jota trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Serbia ghi 2 bàn gỡ hòa ở các phút 46 và phút 60.

Không chấp nhận trận hòa, Bồ Đào Nha vùng lên và có một số cơ hội đáng chú ý. Ở phút bù giờ, CR7 đã có thể trở thành người hùng của đội nhà, nếu trọng tài công nhận bàn thắng của anh vào những giây bù giờ cuối trận.

Ronaldo đưa bóng qua vạch vôi trước khi bị cầu thủ Serbia lao vào sút bóng ra khỏi cầu môn.

Ronaldo đưa bóng qua vạch vôi trước khi bị cầu thủ Serbia lao vào sút bóng ra khỏi cầu môn.

Pha quay chậm cho thấy, bóng đã đi qua vạch vôi nhưng do trận đấu không sử dụng công nghệ Goal-line và VAR nên kết quả, Ronaldo từ chỗ ăn mừng chuyển qua tức giận đến nỗi phải lãnh thẻ vàng.

Tiền đạo đội trưởng sau đó còn có hành động ném băng đội trưởng xuống sân bỏ vào đường hầm khi trận đấu còn vài giây cuối.

Về việc này, FIFA không đưa ra lý do cụ thể vì sao VAR và công nghệ Goal-line không được sử dụng ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Fernando Santos cho rằng đã đến lúc cần thay đổi.

“Thật khó chấp nhận, vòng loại World Cup mà không có VAR hay công nghệ Goal-line. Trái bóng đã đi qua vạch vôi tới nửa mét, không có thủ môn cản tầm nhìn. Mọi thứ rất rõ ràng.

Trọng tài đã gặp tôi và xin lỗi, tôi rất tôn trọng ông ấy, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề. Trọng tài cũng là con người, họ có thể mắc sai lầm, đó là lý do mà VAR tồn tại”, vị thuyền trưởng Bồ Đào Nha bức xúc.

Về phí Ronaldo sau khi bình tĩnh trở lại, anh đã ý thức được hành động không đẹp của mình và lên tiếng thông qua tài khoản cá nhân.

“Được trở thành đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha là một trong những vinh dự và đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn cống hiến hết mình cho đất nước mình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng có những khoảnh khắc khó đối mặt, đặc biệt là khi cảm thấy như cả một đất nước đang bị tổn hại. Ngẩng đầu và đối mặt với thử thách tiếp theo. Cố lên, Bồ Đào Nha”, Ronaldo viết.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trong-tai-len-tieng-sau-khi-khong-cong-nhan-ban-thang-cua-ronaldo-a509806.html