Trọng tài có còn là 'vua sân cỏ'?

SONG HUY

Sự cố trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị một CÐV Hải Phòng túm cổ áo rồi nhổ nước miếng vào mặt gây ra nhiều bất bình trong làng bóng. CÐV đó tên Trần Tiến Dũng, từng là nhân viên ở sân Lạch Tray, sau trận thắng của đội nhà trước Bình Ðịnh 3-1 vẫn cho rằng trọng tài Hà xử lý một số pha bóng chưa chính xác và đã trút sự bực bội của mình lên “vua sân cỏ” bằng hành động gây phẫn nộ trên.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà (thứ ba từ trái qua) bị xúc phạm nặng nề sau hành vi phản cảm của CĐV ở sân Hải Phòng. Ảnh: ANH HUY

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà (thứ ba từ trái qua) bị xúc phạm nặng nề sau hành vi phản cảm của CĐV ở sân Hải Phòng. Ảnh: ANH HUY

Dù bào chữa bằng bất cứ lý do nào, hành vi xúc phạm trọng tài của ông Dũng (có tiền án hành hung trọng tài Võ Minh Trí cách đây 10 năm) cùng sự tắc trách của Ban tổ chức sân Lạch Tray (để người không có nhiệm vụ xuống sân) cũng đáng bị lên án.

Ban kỷ luật VFF đã phạt Ban tổ chức sân Lạch Tray 70 triệu đồng, kèm chế tài đá sân nhà một trận không khán giả, đồng thời cấm ông Dũng đến các sân bóng do VFF quản lý trong 3 năm. Có người nói án phạt nặng, có người nói án phạt nhẹ, cũng có người nói "không có lửa sao có khói", với hàm ý trọng tài có làm sao thì người ta mới phản ứng như vậy.

Thực tế công tác trọng tài trong nhiều mùa giải qua và sau mấy trận V.League mùa này có gặp vấn đề lớn về trình độ chuyên môn. Một số trọng tài bị treo còi do sai phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến cục diện và kết quả trận đấu. Tuy nhiên, Trưởng Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cam đoan xử lý công tâm và luôn nỗ lực rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác trọng tài để ngày càng tốt hơn.

Nhưng bất luận trọng tài đúng hay sai trong điều khiển trận đấu, thì sự cố trên sân Lạch Tray vẫn để lại nhiều nỗi ám ảnh trong giới cầm còi. Ban Trọng tài VFF ngay ở vòng 9 V.League đã không phân công trọng tài Hoàng Ngọc Hà làm nhiệm vụ giúp cho tinh thần ổn định hơn. Rõ ràng hình ảnh của "vua sân cỏ" đang bị xâm phạm một cách thô bạo và rất đáng báo động.

Ông Dương Văn Hiền từng chua chát ngẫm về thân phận giới trọng tài với câu vè: "Trọng tài trước trận là vua/ Ðội thua sau trận gọi vua là… thằng". Còn trọng tài Hoàng Ngọc Hà đau đớn nghĩ ông đã làm đúng ở trận Hải Phòng thắng khách Bình Ðịnh 3-1 mà còn bị đối xử vậy, không biết chẳng may ông làm sai hoặc chủ nhà thua còn tệ hại đến mức nào.

Trong hoàn cảnh làng bóng còn nghèo, sau nhiều năm hứa hẹn có công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) vẫn không có, tay nghề chung của giới cầm còi chưa cao, cũng đừng nên để xảy ra sự cố như ở sân Lạch Tray làm tổn thương nhau nữa.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/trong-tai-co-con-la-vua-san-co--a149336.html