Trông ta... mà ngẫm đến người!

7 trận đấu của V.League tái khởi động đã đón 50.500 khán giả tới sân, trung bình 7.214 khán giả/trận. Trong đó 'chảo lửa' vẫn là Thiên Trường (Nam Định) với 15 ngàn người, kế đến là trận Hà Nội - HAGL tại Hàng Đẫy: 12 ngàn, Hải Phòng - TP.HCM: 8 ngàn, ít nhất là sân Thống Nhất cũng có 2.500 khán giả cổ vũ Sài Gòn gặp B.BD.

Trong khi sân cỏ Việt đông vui, sôi động như vậy thì người Nhật đang phải thử nghiệm một ứng dụng điện tử để giải quyết vấn đề mà các giải bóng đá hàng đầu thế giới đang đối mặt: nỗi buồn chán trên những khán đài không bóng người. Theo đó khán giả ngồi xem bóng đá ở nhà sẽ mở ứng dụng này và toàn bộ âm thanh cổ vũ được truyền đến loa tại SVĐ để khuấy động bầu không khí, giúp các cầu thủ cảm thấy như CĐV đang hiện diện. Nhưng coi đá banh ở nhà, trước tivi thì làm sao có hứng để mà hò hét?

Không ngạc nhiên khi Reuters, hãng tin lớn nhất thế giới, loan báo: “Trong khi bóng đá châu Âu trở lại với hình ảnh của những khán đài trống rỗng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới nối lại với khán giả”, đồng thời dẫn lời thủ quân đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải: “Tôi không muốn có sự so sánh với các quốc gia khác, nhưng tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam chúng tôi đã thực hiện chiến dịch chống Covid-19 rất hiệu quả. Từ đó, đã giúp đời sống xã hội và hoạt động bóng đá trở lại bình thường. Đây là một thành tựu rất lớn và chúng tôi rất tự hào về điều đó”. Nghe mà tự hào.

Còn tờ The Star của Malaysia thì chạy dòng tít lớn đầy ganh tị: V.League trở lại với ngập tràn khán giả khi không còn nỗi lo Covid-19 nào. Đến tận truyền thông Tây Ban Nha, Argentina cũng đưa tin, hình ảnh về “điều rất khó tin với nhiều nơi trên thế giới hiện nay”.

Bóng đá và khán giả Việt Nam quả là hạnh phúc nhất thế giới.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/trong-ta-ma-ngam-den-nguoi-3007144/