Trong mắt đàn ông, con gái chỉ là món đồ chơi?

Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải là trò giải trí, món hàng để đàn ông các anh trao đổi với nhau.

Ảnh sưu tầm internet

Ảnh sưu tầm internet

Con gái khi yêu ai đó rồi là sẽ yêu nghiêm túc, thật lòng nhưng với con trai thì lại khác. Tình yêu với họ là một thứ gì đó rất mơ hồ, không quá coi trọng. Đôi khi đàn ông coi tình yêu là trò giải trí, mua vui cho bản thân lúc cần. Nhưng đàn ông không hề biết rằng việc đó cực kỳ ác với con gái. Nước mắt của người yêu mình là niềm vui của các anh sao?

Có phải trong mắt đàn ông, con gái chỉ là món đồ chơi rẻ tiền, thích thì nâng niu, chán thì ném vào sọt rác không thương tiếc? Với những người đàn ông sở khanh, tệ bạc thì điều đó là thật, họ không bao giờ coi đối phương là người mình thương cả. Trong mắt họ chỉ có những trò giải trí, hay từ “thích” và “chán” mà thôi. Họ chán thì đá phăng người yêu đi yêu cô khác rồi lại hứa hẹn đủ kiểu, quy trình đó cứ lặp đi lặp lại từ cô này sang cô khác. Con gái là món đồ chơi của các anh như vậy sao?

Là một thằng đàn ông thì phải yêu tử tế, không mang lại hạnh phúc cho người yêu mình thì tốt nhất đừng đáp lại tình cảm của người ta. Cứ diễn trò yêu đương, gieo hi vọng, tình yêu cho cô gái ấy để rồi khi cô ta yêu sâu đậm anh lại nhẫn tâm nói lời chia tay nhẹ tựa lông hồng như thế sao?

Làm việc gì cũng cần phải có trách nhiệm và tình yêu cũng vậy. Một là yêu cho tử tế hai là không yêu ai cả. Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải là trò giải trí, món hàng để đàn ông các anh trao đổi với nhau. Người ta đến với các anh bằng cả tấm lòng, còn anh lại xem thường họ như những cô gái quá đường như thế ư? Đừng có yêu kiểu đó, kẻo không chừng các anh sẽ bị quả báo lúc nào không hay đấy. Đời mà có vay có trả, rồi sẽ có một ngày các anh sẽ phải đau khổ, vật vã khi bị một người con gái cái anh yêu thật lòng phản bội, bỏ rơi.

Con gái là những người không bao giờ cảnh giác với bạn trai mình, họ dường như tin tưởng tuyệt đối vào người yêu. Nhưng đằng sau những lời đường mật ấy lại là con người giả dối, lăng nhăng đến mức không thể chấp nhận được. Muốn kiếm được một người đàn ông tốt, con gái phải thử thách anh ta xem họ có thực sự thương mình hay không thì hãy yêu anh ta thật lòng. Đừng để người đàn ông tồi ấy biến mình thành món đồ chơi ai cũng có thể sử dụng và vứt bỏ khi nào chán.

Là con gái phải có cái giá của riêng mình, khiến đàn ông luôn khao khát và sở hữu mình như báu vật, nâng niu trân trọng cả đời. Nếu anh ta không như vậy thì tốt nhất đừng yêu, thà ế chờ người tử tế còn hơn yêu vội nhưng lại yêu phải kẻ sở khanh.

Đan Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/trong-mat-dan-ong-con-gai-chi-la-mon-do-choi-59123.html