Trong khi chờ 'Mắt Biếc', bộ phim 'Tháng 5 để dành' tốn 1000 ngày để sản xuất sẽ đưa bạn về với tuổi học trò

'Tháng 5 để dành' sẽ là thước phim trong trẻo cho những ngày cuối cùng của năm học, thời khắc quý giá của các học sinh cuối cấp.

Sau Dành cho tháng 6- một bộ phim tuổi học trò ra mắt vào năm 2012 do Huỳnh Anh đóng chính, đến lượt tháng Năm được đặt tên cho một tác phẩm thanh xuân vườn trường khác: Tháng 5 để dành. Nhắc đến giai đoạn này, nhiều người nghĩ ngay để những tiết học cuối cùng của năm học, thời khắc mọi người quyến luyến chia tay nhau. Đặc biệt, với những học sinh cuối cấp, khoảnh khắc này vô cùng quý giá vì có khi cả đời cũng khó lòng gặp lại. Bên cạnh bao bài vở ngổn ngang cho những kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, đây cũng là khi những cặp đôi nói lời yêu thương, chỉ sợ một mai, mỗi người mỗi ngả.

“Sân trường ngập nắng, áo em bay,
Ngẩn ngơ tôi đứng, hồn ngất ngây.
Xì xào gió khẽ vờn trên lá,
Hòa chung một khúc nhạc đắm say”.

Có lẽ, những ai thuộc lứa 8x hay 9x đời đầu đều không xa lạ với kiểu tỏ tình qua áng văn chương. Mặc dù chưa hé lộ gì nhiều ngoài bối cảnh học đường miền Bắc cộng thêm nội dung ngôn tình nhẹ nhàng, Tháng 5 để dành vẫn gây ấn tượng tốt bởi cái chất trong trẻo, thơ mộng vốn hiếm thấy ở dòng phim thương mại hiện đại.

Teaser phim “Tháng 5 để dành”.

Lấy cảm hứng từ tập hồi ức online đình đám trên cộng đồng Blog 360 - Ranh Giới của tác giả Rain8x (tên thật Hoàng Trung Hiếu), năm 2016, một ekip làm phim trẻ tuổi đã tìm cách chuyển thể câu chuyện đó lên màn ảnh rộng. Phim được biên kịch bởi đạo diễn Lê Hà Nguyên, Trịnh Quang Minh và nhà sản xuất Ngụy Quang Đức. Và sau hơn 1000 ngày vất vả, đứa con tinh thần của họ là Tháng 5 để dành đang hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng để trình làng khán giả đại chúng.

Qua góc nhìn của Hiếu, chàng thanh niên đang bước vào độ tuổi dậy thì, Ranh Giới dẫn dắt bạn đọc dõi theo chuyến hành trình chứa đựng biết bao cung bậc cảm xúc xoay quanh tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu và cả tình người hồi đầu thập niên 2000. Đặc biệt, mối tình gà bông giữa cậu với Mai Ngọc đều được các fan đánh giá là “huyền thoại”, bởi nó lột tả quá sức chân thực lẫn tinh tế cái cảm giác tò mò, rạo rực ở một đứa con trai lúc mới biết yêu. Bên cạnh những suy nghĩ ngây thơ trong sáng, Hiếu còn phải đấu tranh quyết liệt nhằm chiến thắng thứ “bản năng đen tối” luôn chực chờ vấy bẩn tâm hồn mình.

Do đó, dẫu phải cạnh tranh khốc liệt trước hàng loạt tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, câu chuyện đấy vẫn sở hữu cho riêng mình lượng độc giả trung thành đáng kể cùng kha khá cộng đồng, diễn đàn, hội nhóm hâm mộ trên mạng xã hội. Thậm chí từng có thời điểm, vì vấn đề cá nhân, Rain8x đã tạm bỏ dở đứa con tinh thần suốt gần 5 năm trời. Thế nhưng bất chấp điều đấy, đông đảo các fan gạo cội vẫn kiên nhẫn chờ đợi, liên tục kêu gọi anh ta tái xuất để hoàn tất Ranh Giới nói chung lẫn phiên bản điện ảnh Tháng 5 để dành nói riêng.

Quay trở lại dự án Tháng 5 để dành, bộ phim của đạo diễn Lê Hà Nguyên lấy bối cảnh “thị trấn yên bình nằm giữa vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ bao quanh là núi”, tác phẩm hứa hẹn sẽ đem tới làn gió mới mẻ cho dòng phim học đường Việt Nam. Hơn nữa, khi gợi nhắc giai đoạn cuối những năm 90 - đầu 2000, chắc chắn thế hệ 8-9x khó lòng quên được cái thời cấp 3 đầy nổi loạn trên ghế nhà trường. Không cắm mặt vào chiếc điện thoại tương tự mấy bạn trẻ hiện nay, các “bậc tiền bối” tìm kiếm niềm vui thông qua nhiều hoạt động cực kì lý thú: tổ chức đi dã ngoại, đá banh (ăn tiền), thả diều, thi làm báo tường hay táo bạo hơn như… leo tường cúp học.

Những năm gần đây, các tác phẩm xoay quanh chủ đề thanh xuân vườn trường được khán giả yêu thích và đón nhận. Vốn đắm chìm trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc - Trung Quốc, nơi được xem là “lão làng” với đề tài này, thì giờ, giới trẻ trong nước đã có thể xem những sản phẩm chất lượng “cộp mác Việt Nam” như Cô gái đến từ hôm qua, Tình đầu thơ ngây, Em chưa 18hay sắp tới sẽ là Mắt Biếc - bộ phim điện ảnh được kỳ vọng bậc nhất. Vì lẽ đó, Tháng 5 để dànhvừa chịu nhiều áp lực với tư cách là một dự án phim độc lập, nhưng đồng thời cũng phần nào thu hút khán giả trẻ thông qua câu chuyện tuổi học trò với nhiều ngây ngô vụng dại mà lại đáng nhớ làm sao.

Nói đến phim độc lập, khán giả phần nào cũng đã “làm quen” với khái niệm này thông qua thành công của Nhắm mắt thấy mùa hè, bộ phim không chỉ tạo nên cơn sốt mà còn làm bật lên nữ chính Phương Anh Đào để trở thành ngọc nữ mới của điện ảnh Việt. Còn với Tháng 5 để dành, cô nàng Minh Trang - nữ diễn viên từng xuất hiện trong phim YOLO với vai nữ chính, đóng cùng Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven, cũng có cơ hội để được biết đến nhiều hơn.

Ngoài ra, sự tươi mới của nam chính Xuân Hùng cũng thêm nhiều kỳ vọng cho người xem, cũng như các ekip làm phim, về một thế hệ diễn viên mới của màn ảnh Việt.

Hãy cùng SAOstar chờ đón Tháng 5 để dành vào ngày 24/05/2019 nhé.

Minh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trong-khi-cho-mat-biec-bo-phim-thang-5-de-danh-ton-1000-ngay-de-san-xuat-se-dua-ban-ve-voi-tuoi-hoc-tro-4787047.html