Trong hoàng hôn Anfield, Van Dijk mang đến ánh bình minh

Hoàng hôn đỏ rực ở sân Anfield như tô điểm thêm cho chiến thắng của Liverpool trước đại kình địch MU. Người ta thấy bình minh thống trị của The Kop trong bước chạy của Van Dijk.

Đêm trên sân Anfield của Liverpool, Van Dijk biến Harry Maguire, hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Premier League, thành trò hề. Từ khả năng phòng thủ đến tấn công, hậu vệ người Hà Lan vượt trội so với đồng nghiệp. Van Dijk mở tỷ số trận đấu sau tình huống đánh đầu dũng mãnh, và chiến thắng chính Maguire.

Và cũng Van Dijk chỉ huy hàng thủ cực tốt để ngăn chặn nhiều tình huống tổ chức tấn công mà MU tạo ra. Với trung vệ số 4 trong đội hình, Liverpool như có nhiều hơn một cầu thủ. Van Dijk không phải hậu vệ truyền thống chỉ biết phòng ngự. Anh còn tổ chức lối chơi với những đường chuyền dài xây dựng tấn công.

 Van Dijk đã ghi 4 bàn cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Van Dijk đã ghi 4 bàn cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Van Dijk làm lu mờ tất cả

Van Dijk quá xuất sắc trong ngày Liverpool đánh bại MU với tỷ số 2-0. Anh sở hữu tố chất của một Xabi Alonso, tiền vệ có khả năng phất những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác. Nhìn Van Dijk, người hâm mộ như thấy phiên bản của Rio Ferdinand kết hợp với Gerard Pique và Vincent Kompany.

Đó là hình mẫu một trung vệ mạnh mẽ, kỹ thuật và có khả năng lãnh đạo. Van Dijk còn rất nguy hiểm trong không chiến như John Terry. Mọi phẩm chất xuất sắc của một trung vệ hàng đầu thế giới hội tụ trong Van Dijk, người không cần tiểu xảo như Sergio Ramos để trở thành hậu vệ số 1 hiện nay.

Một thập kỷ trước, thế giới được thấy Ramos hiện thân dưới hình ảnh thiên thần và kẻ đồ tể. Vì chiến thắng, hậu vệ người Tây Ban Nha sẵn sàng làm mọi thứ. Từ khóa tay Mohamed Salah đến vào bóng thô bạo với Lionel Messi, Ramos làm tất cả để chiến thắng.

Điều đó khiến kẻ căm ghét Ramos rất nhiều. Còn Van Dijk hiện thân cho điều ngược lại. Anh không cần thủ đoạn vẫn tạo ra được sự hiệu quả. Hai mùa gần đây, hậu vệ người Hà Lan chỉ nhận 2 thẻ vàng ở Ngoại hạng Anh, còn Ramos lĩnh tới 15 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ tại La Liga.

Van Dijk là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay.

Nhắc tới Sergio Ramos là gợi nhớ hình ảnh một trung vệ xuất sắc của bóng đá thế giới. Đó còn là người chinh phục những danh hiệu rất vĩ đại. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là hình ảnh một cầu thủ luôn nhận phải sự căm ghét từ người hâm mộ bởi lối chơi đầy tiểu xảo và bạo lực.

Ở Kiev (Ukraine), trong trận chung kết Champions League, Ramos đối đầu Van Dijk. Hậu vệ người Tây Ban Nha giành chiến thắng, nhưng để lại rất nhiều tai tiếng. Cầu thủ này có pha bóng dẫn tới chấn thương tay cho Salah, khiến đối thủ phải rời sân sớm.

Van Dijk không làm như vậy.

Anh chinh phục đối phương bằng đẳng cấp của mình. Thủ quân Troy Deeney của Watford từng nói về Van Dijk: "Tôi ghét phải đối đầu với anh ấy. Van Dijk quá to, khỏe, nhanh nhẹn, lại còn xử lý bóng tốt. Anh ấy thích những tình huống tranh chấp tay đôi và rất giỏi không chiến".

Van Dijk và Ramos đang là những hậu vệ xuất sắc bậc nhất thế giới. Nhưng nhìn vào phương diện fair-play, Van Dijk đang vượt Ramos. Anh không để lại hình ảnh xấu xí nào trên sân. Lúc bị đối thủ dẫn bàn, Van Dijk vẫn giữ sự bình tĩnh rất đáng trân trọng. Pha tắc bóng ngăn cản Luis Suarez của Barca cuối hiệp 2 trên sân Camp Nou tại Champions League mùa trước vẫn còn đó.

Ramos có lối chơi rất thô bạo.

Ramos không có được phẩm chất ấy. Ngày 23/4/2017, để ngăn chặn Lionel Messi phản công, số 4 của Real có pha vào bóng nguy hiểm với Lionel Messi trong trận siêu kinh điển được cho là định đoạt số phận ngôi vương của La Liga. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho thủ quân "Los Blancos".

Sự xuất sắc của Van Dijk còn giúp anh tạo ra một kỷ lục là trải qua 64 trận không bị qua người. Không hậu vệ nào tạo ra cột mốc ấn tượng như vậy. Với Van Dijk, Liverpool như tìm được mảnh ghép còn thiếu để tạo ra cỗ máy hoàn hảo giúp họ giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh đã kéo dài suốt ba thập kỷ.

Mảnh ghép hoàn hảo của Liverpool bất khả chiến bại

Nhìn Van Dijk chơi bóng, người ta lại càng thấy những thiếu sót trong các bậc tiền bối của Liverpool hiện ra rõ hơn. Van Dijk không bất cẩn như Mamadou Sakho và Martin Skrtel ở mùa 2014, thời điểm "The Kop" lỗi hẹn với chức vô địch sau đêm thất vọng ở Selhurst Park trước Crystal Palace. Hôm ấy, Liverpool hòa 3-3 với đối thủ.

Ở Van Dijk, những trận anh thi đấu xuất sắc không chỉ đến một lần. Điều đó diễn ra từ ngày hậu vệ này đến sân Anfield. Ở mùa giải trước khi trung vệ người Hà Lan gia nhập đại diện thành phố cảng nước Anh, "The Kop" thủng lưới đến 42 bàn. Giá trị Van Dijk mang đến sớm được khẳng định. Liverpool kết thúc 38 vòng đấu mùa 2018/19 với số bàn thua ít nhất, chỉ 22 bàn.

Với Liverpool, điểm tựa hàng thủ, mà điển hình là Van Dijk, đang giúp họ trở thành đội bóng bất khả chiến bại tại Anh. Và mỗi lần nhìn trung vệ người Hà Lan, tất cả sẽ thấy anh hiện thân cho một trung vệ đá "sạch sẽ" nhưng vẫn hiệu quả. Điều đó hoàn toàn khác Ramos.

Giữa Ramos và Van Dijk ai thật sự xuất sắc hơn, đó vẫn là tranh cãi không có hồi kết. Hai người đều công hay và thủ giỏi. Những khoảnh khắc ngôi sao của Ramos và Van Dijk đều được thể hiện ở các trận đấu đỉnh cao. Tuy vậy, cả hai thực hiện theo những cách hoàn toàn trái ngược.

Với Van Dijk, đó như một quý ông trong bộ vest sang trọng và mang phong cách lịch lãm. Còn Ramos như kẻ đồ tể, một cá tính phản diện trong thế giới bóng đá.

Ramos đã cùng Real Madrid đi suốt một chu kỳ thành công với 3 lần liên tiếp vô địch Chamions League. Với Van Dijk, Liverpool đã vô địch Champions League mùa trước và đang băng băng về đích tại Premier League mùa này với khoảng cách điểm số đủ để các đội bám đuổi phải nản lòng.

Trong ánh hoàng hôn sân Anfiled, Van Dijk cho người ta thấy bình minh thống trị nước Anh của Liverpool chỉ vừa mới bắt đầu.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trong-hoang-hon-anfield-van-dijk-mang-den-anh-binh-minh-post1038107.html