Trọng Hải đội Quang Lê: 'Thời gian thi Thần tượng Bolero 2019 kinh khủng nhưng tuyệt vời'

Thí sinh sáng giá nhất đội Quang Lê - Tố My là Nguyễn Trọng Hải học mỹ thuật và chưa từng ca hát trước khi trở thành gương mặt được yêu thích nhất nhì Thần tượng Bolero 2019.

Trọng Hải là 1 trong 5 thí sinh xuất sắc nhất của Thần tượng Bolero 2019 được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đêm thi chung kết xếp hạng của mùa giải thứ 4. Giữ phong độ ổn định ngay từ vòng thi đầu tiên đến 3 vòng Loại trực tiếp căng thắng, bao giờ giọng ca sáng giá của đội Quang Lê - Tố My cũng mang đến phần thi trọn vẹn với cách hát sạch sẽ, tình cảm, phong cách lịch lãm.

Ít ai biết, Trọng Hải không theo học âm nhạc, chưa từng tham gia ca hát và lần đầu tiên bước lên sân khấu trình diễn tại vòng Tinh hoa - Thần tượng Bolero 2019. Chính cuộc thi và sự yêu thích của khán giả đang khiến giọng ca đến từ Hòa Bình nghĩ đến việc theo đuổi ước mơ âm nhạc một thời bỏ lỡ.

Thành phố mưa bay - Phần thi của Trọng Hải ở vòng thi Loại trực tiếp 3.

“Từng thi Thần tượng Bolero và bị loại từ vòng gửi xe”

- Xin chào Trọng Hải. Anh có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào khi là 1 trong 5 thí sinh được yêu thích nhất của Thần tượng Bolero 2019 góp mặt trong đêm thi Bán kết?

- Lần lượt vượt qua các vòng Loại trực tiếp để được góp mặt trong đêm thi Bán kết, tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Tôi từng rất áp lực khi nghĩ cả đội Quang Lê - Tố My chỉ còn một mình nhưng Dương Kim Ánh bất ngờ nhận cơ hội quay trở lại nhờ Chiếc vé may mắn. Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình được đền đáp và biết mình có trách nhiệm hoàn thành tốt những phần thi kế tiếp vì sự tin tưởng của khán giả, của thầy Quang Lê và chị Tố My.

- Sở hữu giọng hát tốt nhưng vì sao anh Trọng Hải không thử sức mình ở các mùa giải trước của Thần tượng Bolero?

- Sở hữu giọng hát tốt nhưng vì sao anh Trọng Hải không thử sức mình ở các mùa giải trước của Thần tượng Bolero?

- Tôi xuất thân từ họa sĩ chứ không theo con đường ca hát. Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Công nghiệp, tôi vẽ tranh tường khổ lớn, vẽ quán cafe, nhà trẻ. Sau đó, tôi vào công ty vẽ thiết kế đồ họa game ở Hà Nội. Tôi từng thi Thần tượng Bolero mùa 3 nhưng bị giám đốc âm nhạc Minh Vy loại “từ vòng gửi xe”. Tôi quay lại công việc vẽ nhưng vẫn nuôi đam mê để quay lại thi năm nay. Cứ nghĩ nếu lại rớt sẽ không bao giờ thi nữa nhưng may mắn trụ lại đến Bán kết.

- Vì sao trước đây anh không học âm nhạc chuyên nghiệp mà lại chọn học mỹ thuật và làm họa sĩ?

- Thời cấp 3, tôi có tham gia ca hát ở trường. Tôi dự tính thi vào trường nhạc nhưng bố mẹ không ủng hộ, bản thân cũng nghĩ mình không có đủ tài năng. Cuối cùng, tôi chọn học vẽ cùng lúc với học võ.

Chính nhờ xem chương trình Thần tượng Bolero, đam mê ca hát trong tôi mới được khơi dậy. Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu hát lại, hát vui ở nhà, học thanh nhạc cơ bản rồi tập tành thu âm. Khác với các bạn thí sinh, tôi chưa bao giờ đi hát nên không hề có kinh nghiệm quay hình, diễn xuất. Lần bước lên sân khấu vòng Tinh hoa là lần đầu tiên tôi được hát. Mọi thứ đều bắt đầu ở Thần tượng Bolero.

- Anh sắp xếp như thế nào về thời gian và công việc giữa các vòng thi của chương trình?

- Cứ mỗi vòng thi, tôi lại xin nghỉ khoảng 10 ngày để vào thành phổ Hồ Chí Minh tập luyện, ghi hình. Công ty vẫn cho phép và khuyến khích nhưng nghỉ ngày nào trừ lương ngày ấy. Thi xong vừa xuống may bay hôm trước là hôm sau, tôi phải đi làm ngay. Quay lại nếp sống thường ngày chẳng bao lâu lại phải gấp rút chuẩn bị cho vòng thi kế tiếp.

Thế nên, nói thật, quá trình tham gia Thần tượng Bolero là quãng thời gian vừa tuyệt vời vừa kinh khủng đối với tôi. Tuyệt vời vì được thể hiện đam mê, được trải nghiệm, gặp gỡ những người nổi tiếng, học hỏi rất nhiều. Kinh khủng là vì tôi phải nghỉ làm nhiều ảnh hưởng đến thu nhập, công việc gián đoạn. Trở đi trở lại giữa tập hát và làm nghề vẽ, kiếm tiền, đối mặt với áp lực công việc khiến tôi vô cùng căng thẳng.

“Chân đất mắt toét đi đến vòng Bán kết quả là kỳ tích”

- Giữ vững phong độ và luôn là thí sinh nhận được số bình chọn cao qua các đêm thi Loại trực tiếp, Trọng Hải có cảm thấy tự hào về chặng đường vừa qua của mình?

- Tôi không cảm thấy tự hào vì bản thân mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Điển hình như phần thi trong đêm Loại trực tiếp 2, ca khúc Huyền thoại một chiều mưa rất hay nhưng vì lần đầu tiên tập hát, lên sân khấu, tôi mới biết bài hát quá khó. Lời ca, giai điệu, bản phối và dàn dựng đều hay nhưng bản thân tôi biết mình chưa thể hiện được đến cảm xúc của tác phẩm. Tôi nuối tiếc và tự nhắc nhở mình phải cố gắng trong vòng Bán kết khi may mắn có được cơ hội này.

- Đâu là tiết mục khiến anh Trọng Hải hài lòng nhất từ đầu cuộc thi Thần tượng Bolero 2019 đến trước đêm Bán kết?

- Từ đầu chương trình đến giờ, tôi vẫn hài lòng nhất tiết mục Chiều xuân xa nhà ở vòng Tinh hoa. Điều quan trọng vẫn là cảm xúc khi mình hát trên sân khấu. Tôi nghĩ mình phải tìm được sự tỏa sáng ấy trong những phần thi kế tiếp. Trong số 3 vòng Loại trực tiếp, tiết mục Tôi vẫn cô đơn khiến tôi khá hài lòng vì hoàn thành trọn vẹn, khán giả ủng hộ nhiệt tình. Có lẽ cũng khá hay nên mọi người mới yêu thích phần thi này.

- Sau vòng Loại trực tiếp 2, Trọng Hải có gặp nhiều áp lực khi đội Quang Lê - Tố My chỉ còn duy nhất 1 thí sinh?

- Thầy Quang Lê và chị Tố My chưa bao giờ gây áp lực cho thí sinh ngay từ những vòng đầu tiên. Trước khi lên sân khấu, bao giờ anh chị cũng ra động viên để tôi tự tin lên sân khấu thể hiện trọn vẹn bài hát. Chỉ có bản thân tôi tự cảm thấy áp lực khi sau vòng Loại trực tiếp 2, cả team chỉ còn mỗi mình thi tiếp. Mỗi lần lên sóng là một lần quý giá được hát trước khán giả. Nếu thể hiện không tốt, mình sẽ tự đánh mất cơ hội của chính mình.

- Đang là một họa sĩ vẽ game, Trọng Hải cảm thấy như thế nào về hình ảnh của chính mình trên sân khấu Thần tượng Bolero 2019?

- Tôi có sao thì thể hiện ra như vậy thôi. Tôi ngỡ sẽ không có huấn luyện viên nào ấn nút chọn ở vòng Tinh hoa sẽ mất công vào thành phố Hồ Chí Minh thi thố. Mọi thứ mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc.

Tất nhiên, tôi bất ngờ về khả năng của chính mình. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại yêu thích bài Chiều xuân xa nhà ở vòng Tinh hoa đến thế. Rất nhiều bạn nhắn tin ủng hộ tôi. Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Với một người chưa qua trường lớp, không biết gì về showbiz, “chân đất mắt toét”, đi đến vòng Bán kết Thần tượng Bolero quả là kỳ tích.

“Tiếc nuối tuổi trẻ nhưng điều gì cũng cần có duyên”

- Được khán giả yêu thích trong cuộc thi, liệu Trọng Hải có tiếc nuối thời gian không theo đuổi con đường ca hát nhiều năm qua?

- Nếu nói tiếc không, tôi nghĩ mình có tiếc. Mọi người đều nói đáng ra tôi nên theo đuổi con đường này cách đây 5 - 10 năm. Tuổi trẻ làm điều gì cũng tốt, đúng điểm rơi phong độ. Thế nhưng, tôi biết điều gì cũng cần cái duyên. Khi duyên đến sẽ có cơ hội. Tham gia Thần tượng Bolero 2019, tôi bắt đầu được mời đi hát.

- Anh Trọng Hải đã có dự định cho tương lai sau Thần tượng Bolero 2019 chưa? Sẽ tiếp tục làm họa sĩ hay thử một lần theo đuổi đam mê ca hát?

- Sau thời gian gắn bó với Thần tượng Bolero 2019, tôi nghĩ bản thân mình nên thử theo đuổi đam mê âm nhạc. Sự ủng hộ của khán giả không phải ai cũng có được. Từng bình luận khen ngợi của mọi người dù là nhỏ nhoi thôi nhưng cũng rất đáng trân trọng, cho tôi động lực và hy vọng. Trước mắt, tôi vẫn muốn duy trì việc vẽ và từng bước học hỏi, thực hiện sản phẩm âm nhạc. Thầy Quang Lê cũng động viên tôi đi hát để không bỏ lỡ cơ hội này.

- Điều gì trên hành trình thi thố tại Thần tượng Bolero khiến Trọng Hải hài lòng nhất?

- Điều khiến tôi hài lòng nhất chính là được hát, được thực hiện đam mê. Ước mơ lớn của tôi chính là được đứng trên sân khấu lớn và thể hiện tài năng từng bị bỏ quên của mình. Khi đi làm, tôi cứ vừa làm vừa nghĩ đến lúc đang thi. Cảm giác xa vời ngày nào nay đã hiển hiện rõ ràng. Có được sự yêu mến của khán giả Thần tượng Bolero là điều tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ.

- Anh đã chuẩn bị như thế nào cho đêm thi Bán kết sắp tới?

- Trong đêm thi Bán kết, tôi sẽ hát một bài đơn ca, một tam ca cùng chị Tố My và Dương Kim Ánh. Tập luyện nhiều nên bài vở đã ổn, chỉ có khó khăn ở phần hát kết hợp giữa 3 người, mash-up nhiều bài hát nên rất khỏ để tạo nên sự liền mạch, truyền cảm xúc cho khán giả.

- Xin cảm ơn Trọng Hải vì những chia sẻ. Chúc anh có những phần thi ấn tượng trong chặng đường còn lại của Thần tượng Bolero 2019.

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/trong-hai-thi-than-tuong-bolero-2019-kinh-khung-nhung-tuyet-voi-5529185.html