Trốn vào nhà vệ sinh để làm việc vì gia đình quá ồn ào

Làm việc tại nhà trong thời buổi đại dịch không hề dễ dàng đối với nhiều người, nhất là những ai sống trong gia đình ồn ào, đông thành viên.

Muriel Soenens coi LIRR - hệ thống đường sắt Long Island ở phía đông nam bang New York (Mỹ) - là “không gian làm việc” mới của mình.

Mỗi tuần, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim tài liệu lại đem theo đồ ăn nhẹ, đi bộ khoảng 4 phút từ nhà cô ấy ở Clinton Hill đến nhà ga Atlantic. Sau đó, cô lên tàu và đến Amagansett hoặc East Hampton.

 Muriel Soenens làm việc trên tàu. Ảnh: Stefano Giovannini.

Muriel Soenens làm việc trên tàu. Ảnh: Stefano Giovannini.

Trên tàu, bà mẹ của 2 cậu con trai tuổi teen được làm việc liên tục trong 8 tiếng mà không bị ngắt quãng, ngoại trừ 15 phút chuyển tàu và nghỉ chân tại ga Jamaica.

Đối với một số người dân New York siêng năng, làm việc tại nhà trong thời gian đại dịch là một thử thách lớn, nhất là khi gia đình họ ồn ào, đông thành viên. Một số người phải trốn vào nhà vệ sinh để họp hoặc thậm chí ngồi trong tủ quần áo và đeo tai nghe chống ồn.

“Các con nghĩ rằng tôi thật kỳ lạ khi đi đến cuối tuyến LIRR rồi quay lại ngay trong ngày. Nhưng con tàu thật sự là một giải pháp tuyệt vời. Tôi không phải giặt giũ, nấu nướng hay gặp bất kỳ lý do gì trì hoãn công việc”, Muriel nói.

Nữ đạo diễn cho biết giá vé 42 USD là rất xứng đáng. Trên thực tế, nó cũng tương đương với số tiền cô phải bỏ ra khi ngồi một ngày làm việc ở quán cà phê.

“Giá của 4 ly cà phê và 1 đĩa salad ngang với 2 vé LIRR. Hơn nữa, 42 USD rẻ hơn nhiều so với thuê phòng khách sạn”, cô nói.

Muriel cảm thấy hài lòng với cách làm việc mới. Ảnh: Stefano Giovannini.

Do hầu hết không gian co-working space đóng cửa và không có nhiều quán xá phù hợp để ngồi làm việc, người dân New York buộc phải ra đường.

David Gold, cư dân ở Upper West Side (New York, Mỹ), người điều hành một tổ chức phi lợi nhuận, đã mang bàn phím Bluetooth, ghế và chiếc bàn nhỏ ra công viên Central Park để ngồi làm việc cùng với vợ kể từ đầu mùa hè.

Tuy nhiên, khi mùa đông đến, hai vợ chồng không thể tiếp tục duy trì hoạt động này. “Đến cuối tháng 11, ngón tay của chúng tôi lạnh cóng, không gõ phím được nữa”, David nói.

Cặp vợ chồng tìm kiếm cách để chắn gió lạnh cho “văn phòng ngoài trời” của họ nhưng không thành. “Chúng tôi muốn ngồi bên trong bong bóng khổng lồ nhưng ban quản lý không cho phép sử dụng chúng tại công viên”, David cho biết.

Bất chấp cái lạnh buốt giá mùa đông, nhiều người New York vẫn “trốn” khỏi căn hộ, ra đường làm việc. Jackie Shapiro, người sáng lập thương hiệu đồ gia dụng French Bull, đã gặp gỡ một đồng nghiệp trên nóc của một tòa nhà ở Quảng trường Union Square.

“Lâu rồi chúng tôi không gặp mặt trực tiếp. Cả hai đã chán ngán những cuộc họp trực tuyến nên đồng ý gặp nhau trong tiết trời lạnh giá”, Jackie kể lại.

Lồng bóng bay không được sử dụng trong công viên Central Park và một số điểm công cộng. Ảnh: Maxwell Swift.

Ngay cả việc dùng ôtô cá nhân làm trụ sở công ty - điều mà một năm trước đây nghe chừng “điên rồ” - cũng trở thành phương thức làm việc của một số người, bao gồm Tali Gillette, một nhà thiết kế trang sức và chủ sở hữu thương hiệu Tali Gillette Fine Jewelry.

“Chiếc xe của tôi giống như thư viện kết hợp với spa vậy. Tôi nhâm nhi cà phê và quan sát mọi người từ phía sau cửa kính. Tôi vừa cảm thấy như thể mình là một phần của thành phố, vừa giữ được an toàn”, Tali nói.

Người phụ nữ này cho biết cô dành 5 tiếng mỗi ngày bên trong ôtô.

“Tôi cũng lái xe quanh khu Diamond và gặp gỡ những người bán hàng từ xa. Tuy nhiên, có một lần tôi nhận vé phạt vì bước ra khỏi xe một lúc”, cô kể lại.

Đối với Soenens, cô trở nên “nghiện” những chuyến tàu đi làm của mình đến mức đang cân nhắc xem có nên khám phá thêm các tuyến đường mới. “Sắp tới, tôi sẽ đi dọc bờ sông Hudson đến Dia Beacon rồi quay ngược lại”, cô nói.

Hồng Chang (Theo New York Post)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tron-vao-nha-ve-sinh-de-lam-viec-vi-gia-dinh-qua-on-ao-post1162322.html