Trốn truy nã 26 năm, người đàn ông kịp lấy vợ trước khi bị bắt

Phạm tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, biết đồng bọn bị bắt, Kế nhanh chân bỏ trốn. Rời quê hương, Kế vào Tây Nguyên sinh sống, nơi mảnh đấy mới, người đàn ông mang án tỏ ra rất hòa đồng và gương mẫu…

Ngày 10-9, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 6 đối tượng trốn nã về Nghệ An và bàn giao cho các đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trong số 6 đối tượng sa lưới đợt này, Nguyễn Văn Kế (SN 1967) trú xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là kẻ trốn truy nã tận 26 năm.

Nguyễn Văn Kế sa lưới sau 26 năm lẩn trốn

Nguyễn Văn Kế sa lưới sau 26 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ, năm 1993, Kế phạm tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi gây án, Kế bỏ trốn khỏi địa phương, đi vào khu vực Tây Nguyên. Phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan diễn ra sau đó, riêng Kế bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Từ đó đến nay, cơ quan công an vẫn âm thầm truy tìm tung tích của Kế nhưng bất thành. Đến cuối năm 2018, lực lượng trinh sát xác định Kế lẩn trốn ở khu vực Tây Nguyên. Một tổ công tác nhanh chóng nên đường vào nơi xác định Kế đang sinh sống thành lập ban chuyên án để xác minh và truy bắt đối tượng.

Về phần Kế, sau khi bỏ trốn, gã sống chui lủi khắp các tỉnh Tây Nguyên rồi dừng chân ở huyện Easuk, tỉnh Đắk Lắk. Nơi vùng đất mới, Kế đổi tên thành Nguyễn Duy Thành và tỏ ra là người hòa đồng, gương mẫu. Trong thời gian sống tai đây, Kế đã kịp lấy vợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26-8-2019, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kế trong sự ngỡ ngàng của gia đình và hàng xóm.

TN - TH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tron-truy-na-26-nam-nguoi-dan-ong-kip-lay-vo-truoc-khi-bi-bat/824866.antd