Trọn tình đồng đội
PTĐT - Suốt 8 năm qua, bà Lê Thị Tâm cùng các hội viên của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) vẫn hoạt động miệt mài giúp đỡ thân nhân liệt sĩ trong việc tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ.
PTĐT - Suốt 8 năm qua, bà Lê Thị Tâm cùng các hội viên của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) vẫn hoạt động miệt mài giúp đỡ thân nhân liệt sĩ trong việc tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ngần ấy thời gian, hơn 1.500 gia đình được Hội giúp đỡ, hàng trăm hài cốt của các anh được tự tay các hội viên gói ghém mang về trao cho gia đình. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện trách nhiệm của người còn sống với những người đã hy sinh.

Bà Lê Thị Tâm cất bốc hài cốt liệt sĩ Trần Văn Xuất, quê quán: Xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy từ nghĩa trang tỉnh Gia Lai trao cho gia đình liệt sĩ.
Có thâm niên 7 năm làm công tác giúp đỡ gia đình liệt sĩ, bà Lê Thị Tâm ở khu 4, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy vẫn còn nhớ rõ mình đã từng tự tay gói ghém hài cốt của 17 liệt sĩ tại các nghĩa trang khắp cả nước, trao cho gia đình mang về chôn cất tại quê nhà. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng với đôi chân không mỏi mệt của một cán bộ quân y về hưu, bà đã đi khắp 700 nghĩa trang liệt sĩ trên đất nước để tìm từng nấm mộ, từng dòng thông tin của liệt sĩ. Chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với công tác thiện nguyện này, bà Tâm cho biết: “Sau khi bị một nhà ngoại cảm lừa đảo khi đi tìm phần mộ cho người anh trai ruột là liệt sĩ Lê Hồng Khôi, tôi đã đau đáu ý muốn giúp đỡ những gia đình liệt sĩ khác để họ không đi vào “vết xe đổ” mà chính tôi đã mắc phải”.
Là một cựu chiến binh đã trải qua chiến tranh và may mắn được sống sót trở về, bà Tâm cho rằng mình phải có trách nhiệm với những người đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, bà cùng với các hội viên khác trên địa bàn huyện Thanh Thủy đã đi tìm và cung cấp hình ảnh bia mộ, thông tin về liệt sĩ cho gần 40 gia đình. Ngoài ra, bà tự bỏ tiền túi cùng những người đồng đội đã hỗ trợ gia đình đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang trên khắp cả nước về quê hương.

Lễ đón liệt sĩ Phùng Văn Hoạt, quê quán: Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy từ nghĩa trang liệt sĩ Gia Lai về an táng tại quê nhà
Nhớ về kỷ niệm trong suốt quá trình giúp đỡ cho gia đình liệt sĩ, bà rưng rưng: Trường hợp liệt sĩ Nguyễn Tiến Cử, quê quán ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, hy sinh ở chiến trường Kon Tum. Vì sai lệch thông tin nên gia đình không thể đưa phần mộ liệt sĩ về quê hương. Điều này đã làm cho bà Tâm cùng các hội viên trăn trở. Bà đã tận tình hướng dẫn gia đình làm đơn xin cấp lại giấy báo tử và liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã họi tỉnh Kon Tum phối hợp cùng giải quyết. Khi mọi giấy tờ, thủ tục đã ổn thỏa, bà Tâm tài trờ chuyến đi vào Kon Tum để người nhà có thể tự tay đón thi hài liệt sĩ Cử về quê. Bà chia sẻ: “Chỉ cần còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc mình đã lựa chọn”.
Bà Tâm và các hội viên Hội HTGĐLS hoạt động tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, đều là các cựu chiến binh. Nhưng thay vì chọn cách nghỉ ngơi dưỡng già như bao người khác, họ quyết định lên đường tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ đưa hài cốt các anh về an táng ở quê nhà.
Mong rằng trong thời gian tới, hoạt động của bà Tâm cũng như hội viên Hội HTGĐLS sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của toàn xã hội để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.