Trộn salad làm cả nhà trai đau bụng, mỹ nữ Hà Nội bị nghi hãm hại chiếm tài sản

Trổ tài làm salad và nộm, Ngân không ngờ khiến cả nhà bạn trai đau bụng quằn quại và bị bố mẹ anh nghi oan.

Ảnh minh họa

Tâm sự buồn của mỹ nữ Hà Nội trổ tài làm salad, nộm khiến cả nhà trai đau bụng và bị nghi hãm hại chiếm tài sản:

Trớ trêu quá mọi người à. Mình cũng chỉ là con gái, buồn là khóc hay vui là cười. Mình với bạn trai yêu nhau hơn 2 năm. Anh dân Kinh tế Quốc dân K53, ra trường được 3 năm rồi, dần dần việc học và làm cũng ổn định. 2 đứa tính năm sau cưới.

Hôm kia có về nhà người yêu chơi, ăn cơm. Lúc về, mình thấy nhà người yêu làm xong hết cơm rồi, còn thừa ít rau củ với hoa quả như lê, táo, ngô, một ít hoa chuối. Mình liền quay sang và nói anh: “Anh ơi, còn mấy cái kia làm salad với nộm được đấy, để em làm ăn kèm nhé!”.

“Em làm được thì cứ làm đi, khoảng 20-30 phút nữa bố anh về ăn là vừa”.

“Ui dào, salad với nộm thì nhanh ấy mà, thiếu mấy thứ anh đưa em ra chợ mua”.

Sau khi đi chợ mua thêm ít cà chua bi, mình mới nhanh tay vào bếp để trổ tài nấu ăn. Nộm thì xong nhanh thôi, ít chanh đường, muối, hoa chuối thái và một ít lạc. Làm salad thì gọt xong, trộn hết vào, thêm một ít sốt, còn mấy quả chanh thừa mình vắt cố nốt vào nộm với salad vì thấy hơi thiếu chua. Mình kiểm tra thì thấy vẫn ổn.

Đến lúc ăn, mình mới tự tin gắp cho mỗi người một ít. Ai ăn cũng bảo: “Món này cũng được”; “Món ngày ngon đấy”; “Món này ổn cháu à, khéo tay thế nhưng hơi chua”.

Mình thấy bình thường mà bác trai bảo hơi chua nên liền cầm lọ đường thêm một ít vào để trộn rồi gắp cho mỗi người thêm. Mọi người không nói gì, cứ thế ăn. Ăn xong, mình lại gắp, nhất là anh người yêu của mình, ăn liên tục cho hết luôn ấy. Mình vui lắm.

Ăn xong thì anh đưa mình về nhà bình thường rồi bỗng dưng, cả ngày hôm ấy đến tối, anh không liên lạc gì với mình. Mình mới lo lắng vì tự dưng sao lại nhắn tin, gọi điện nhưng không thấy nghe máy.

Đến sáng hôm sau, tự dưng chị gái anh ấy (tay trong của mình), người giúp mình tán đổ bạn trai và không ăn bữa đó vì bận, bảo là: “Em hôm qua làm nộm với salad cho nhà chị ăn à?”.

“Dạ vâng”.

“Cả nhà chị đang loạn cả lên kìa, đau bụng từ già đến trẻ, đau quằn quại, may giờ hết rồi”.

“Thế ạ, em xin lỗi”.

“Ừ, bố mẹ chị hôm qua vừa đau bụng vừa bảo em là: Ăn đã không ngon rồi nó còn gắp cho ăn, con gái con lứa chẳng ý tứ gì!”.

“Ơ, không phải thế đâu chị ơi. Chị hiểu lầm rồi ạ”;

“Chị biết rồi, để chị nói thêm. Bố mẹ còn bảo là: Đấy, yêu mấy đứa linh ta linh tinh, chúng nó thấy nhà mình giàu rồi cho ăn 3 cái thứ lăng nhăng vào rồi chết dần chết mòn, chúng nó chiếm hết tài sản nhà mình đấy!”.

“Hu hu, em không có ý như vậy mà. Chị cho em gửi lời xin lỗi đến 2 bác”.

“Ừ chị biết rồi”.

Từ hôm ấy đến nay, anh người yêu với mình ít nói chuyện. Mình nhắn tin hỏi anh thì anh bảo vẫn thi thoảng hơi ê ẩm bụng nhưng không sao, chắc mấy ngày nữa là đỡ. Chỉ có điều anh bảo mình là: “Em lần sau qua nhà anh thì đừng làm gì với đừng nói đến chuyện cưới xin nhé! Bố mẹ anh đang bảo là không có cưới xin gì hết, chờ họ nguôi giận đã, đang ghét em với nghi ngờ em lắm đấy!”.

Mình phải làm sao? Mình cũng ăn mà có bị làm sao đâu nhỉ? Làm gì mà 1 bữa ăn lại nói mình như vậy được, chắc trước đó cũng ghét mình lắm!

Ngân bị bố mẹ bạn trai ghét , nghi oan chỉ vì trổ tài làm salad và nộm.

Nhiều người cảm thông với Ngân khi đọc chuyện trên và cho rằng gia đình nhà trai suy diễn hơi quá đà. Bên cạnh đó, một số người chê trách Ngân chuyện gắp đồ ăn cho nhà trai khi làm khách và bạn trai cô không biết cách giải quyết mâu thuẫn.

“Nhà người ta không thích ăn nên không gắp. Bà là khách đến ra mắt mà gắp cho chủ nhà như đúng rồi. Chả nhẽ lại chê ngay trong bữa ăn, khen món ăn bà làm là phép lịch sự tối thiểu thôi. Không phải ngon thật sự đâu, nhưng mà nhà bạn trai kia đúng là có hơi suy diễn quá đà”.

“Làm món salad mà nghĩ ngay đến chuyện muốn đầu độc hết cả nhà để chiếm đoạt tài sản. Chắc bác này xem phim nhiều quá!”;

“Người yêu em cũng vớ vẩn. Thấy bố mẹ nói thế không biết mở mồm ra giải thích cho các cụ hiểu à? Tụi lắm tiền lúc nào cũng nghĩ người khác tìm cách lấy tiền của họ, nên điều đó cũng dễ chấp nhận khi người ta chưa hiểu gì về em. Quan trọng vẫn là người yêu em không biết lên tiếng giải quyết mâu thuẫn”.

Á hậu Lệ Hằng khoe chân dài, uốn éo trong buổi gặp mặt học sinh THPT Lý Thái Tổ:

Tự tin trên sàn diễn và các chương trình truyền hình thực tế nhưng Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 lại e thẹn trong trường hợp này.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/tron-salad-lam-ca-nha-trai-dau-bung-my-nu-ha-noi-bi-nghi-ham-hai-chiem-tai-san-98370.html