Tròn mắt với vườn hoa 15m2 thi nhau đua sắc của cô giáo Hà Nội

Khu vườn nhỏ của cô giáo trẻ không khi nào thiếu hương thơm thanh sắc ngọt ngào của các loài hoa.

Chị Lan Hương (Hà Nội) trước là giáo viên, hiện tại chị đã chuyển sang kinh doanh và là Phó Giám đốc Công ty Sơn Hoàng Phú. Chị chia sẻ: “Mình yêu hoa từ thuở nhỏ, lúc mới lấy chồng năm 2007 đến mỗi tháng lương mình thường dành tiền mua phong lan”. Đến năm 2010 vợ chồng chị dọn ra ở riêng nhưn không gian nhà ống khiêm tốn nên tình yêu phong lan của chị đành phải gác lại. Tuy nhiên, niềm đam mê cây cối, hoa lá luôn âm ỉ cháy trong tim chị. Nên chị lại tiếp tục trồng các loài hoa khác như: hoa giấy, hoa hồng nội.

Đến năm 2014 chị thuê thợ cắt trần làm cầu thang xoắn ốc đi lên gác, cải tạo sân thường làm nơi để trồng cây. Và chỉ với 15m2 nhỏ nhoi đó, sau ba năm góc vườn nhỏ của chị đã là nơi nuôi dưỡng 150 chậu hoa đủ các loại gồm: hoa hồng là chủ yếu, hoa súng, hoa nhật quỳnh, ớt đà lạt, hoa giấy, hoa mộc hương...

Chị Lan Hương - chủ nhân vườn hoa rực rỡ sắc màu.

Chị Lan Hương - chủ nhân vườn hoa rực rỡ sắc màu.

Khoảng vườn nhỏ xếp kín chậu hoa.

Hoa hồng chị sưu tầm đủ loại đủ màu sắc.

Lúc đầu trồng do chưa có nhiều kinh nghiệm nên hoa chị trồng thường chị đẹp một thời gian về sau gặp vấn đề về đất nên cây không sống được. Khó khăn chị Lan Hương không bỏ cuộc tiếp tục tìm hiểu trên các trang web cả trong và ngoài nước. Từ đó chị đã tìm ra cách chuẩn bị đất trồng, cách bón phân, hay trị sâu bệnh cho hoa. Chị chia sẻ bí quyết chuẩn bị đất trồng tốt: “Đất mình biết rằng ko dùng 100% đất thịt mà phải trộn tỉ lệ m đúc kết như sau: 3 đất, 1 xơ dừa, 1 trấu hun, 2 phân hữu cơ, 2 đá ferlite, thêm chút lân, chút nấm trico, chút phân vi sinh chậm tan là mình được giá thể trồng hoa rất tơi xốp và giữ nước tốt”. Ngoài ra để cây phát triển tốt chị cũng nghiên cứu tìm hiểu các loại phân hữu cơ. Hiện chị dùng phân cá, phân bò, phân gà Dynamic, phân trùn quế, giờ thì có thêm phân thỏ và dê.

Màu sắc form cánh đẹp mê hoặc.

Vì chăm cây từ lúc nhỏ nên hoa đối với chị còn là tình cảm yêu quý nâng niu. Nhìn cây èo uột, bị bệnh là chị xót ruột và ngay lập tức đi học hỏi, tìm thuốc về cho cây. Chị thường phun thuốc khi cắt tỉa hết hoa, phun các loại thuốc kèm thêm chất bám dính để tăng hiệu quả, kèm thêm bón phân vi lượng để lá cây khỏe.

Hoa súng không kém phần rực rỡ.

Hoa hồng Julio Iglesias Rose

Hồng midnight blue

Hồng leo novalis

Hoa hồng pompon veranda

Do công việc cũng bận rộn nên mỗi ngày chị Lan Hương chỉ có một giờ trên vườn và ngày chủ nhật thì có một buổi sáng hoặc buổi chiều để chăm sóc cây. Lá và những cành cụt phải tỉa thường xuyên thì hoa mới đẹp và cây mới khỏe.

Ớt đà lạt

Được chủ nhân chăm sóc cẩn thận nên cây nào cũng sai bông.

Tháng 9 vừa qua chồng chị ủng hộ vợ bằng cách bóc bớt một nửa mái tôn, lát gạch hoa, hàn thêm lan can để chậu cây. Giờ đây khu vườn trên tầng 4 nhà chị được mở rộng lên khoảng 25m2. Chị nhẹ nhàng tâm sự: “Buổi chiều đi làm về được lên sân thượng chăm sóc và ngắm hoa là lúc bình yên nhất của hai vợ chồng”.

N. Lê Hoa

Ảnh: Lan Hương

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nha-xanh/tron-mat-voi-vuon-hoa-15m2-thi-nhau-dua-sac-cua-co-giao-ha-noi-20171118235735135.htm