Trốn khỏi bãi vàng, một người dân tộc đi lạc được CSGT giúp đỡ

Ngày 2/4, anh Lê Nho Tấn-Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn (TP Đà Nẵng) kể lại, đơn vị anh vừa giúp 1 trường hợp người dân tộc đi lạc đường, và giúp họ về quê an toàn.

Ban chỉ huy trạm cùng Cán bộ Cảnh sát trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn hỏi han chia sẻ với anh Mò Văn Sơn

Sự việc xảy ra lúc 10h ngày 30/3, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn đã tiếp nhận trường hợp một người dân tộc đi lang thang, không có tiền về nhà, nhờ giúp đỡ đưa về quê. Trạm đã mời người đàn ông này nước uống và nghỉ ngơi.

Sau khi chuyện trò, trao đổi thông tin thì được biết, anh tên Mò Văn Sơn, 43 tuổi, là người dân tộc Cờ Tu, không biết chữ. Địa chỉ thường trú của anh tại tỉnh Nghệ An, có 1 vợ và 6 con. Anh Sơn đi làm vàng tại Khâm Đức, Quảng Nam, bị đau nên tự về nhưng chủ không trả tiền, anh phải đi bộ 6 ngày mới xuống được tới đây.

CSGT hỗ trợ anh Sơn lộ phí, đón xe cho anh về quê an toàn

Sau đó Ban chỉ huy Trạm cùng cán bộ hỗ trợ anh 400.000đ và nước uống để anh mang theo, sau đó đón xe khách để anh Sơn về quê ở Nghệ An.

Thu Hồng

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tron-khoi-bai-vang-mot-nguoi-dan-toc-di-lac-duoc-csgt-giup-do-d250083.html