Trọn bộ ảnh đẹp mê hoặc lòng người của nữ sinh Bắc Giang

Thanh Tâm không chỉ có gương mặt xinh xắn mà còn khiến người ta ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa trong sáng.

Nhân vật chính trong bộ ảnh là Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 2001, Bắc Giang).

Nhân vật chính trong bộ ảnh là Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 2001, Bắc Giang).

Thanh Tâm sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m53 nhưng lại có gương mặt xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt có xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái.

Xương quai xanh đẹp cũng là lợi thế giúp Tâm diện những bộ váy khoe vai trần hay áo hai dây như thế này.

Lấy chủ đề là “Xanh”, Thanh Tâm đã thực hiện bộ ảnh với váy xanh, áo xanh, hoa xanh và khoe trọn xương quai xanh siêu mảnh mai của mình.

Bộ ảnh được chị của Tâm là cô bạn Hạ Du (sinh năm 2000) thực hiện. Hạ Du cũng là người trực tiếp lên ý tưởng hoàn toàn, từ tìm phòng chụp có ánh sáng phù hợp, tìm trang phục đến mẫu make-up cho Tâm.

“Vì chụp cho Tâm nhiều rồi nên em có biết phần xương quai xanh của Tâm rất đẹp. Cộng thêm hiện tại em cũng đang phát triển theo xu hướng ảnh gợi cảm trong sự trong sáng, nên chợt nghĩ đến liên tưởng thú vị về chữ xanh: áo xanh, váy xanh, hoa xanh, lá xanh và xương quai xanh”, Hạ Du chia sẻ về ý tưởng của bộ ảnh.

Trong cuộc sống, Thanh Tâm có sở thích ca hát, múa, chụp ảnh, ngoài ra Tâm còn biết chơi đàn organ và rất giỏi chơi cờ vua. Năm học nào Tâm kể cũng chỉ thi ở mức giải nhì huyện nhưng khi thi vòng loại của tỉnh thì lại thắng hết nên được chọn đi thi tỉnh. 11 năm qua, Thanh Tâm luôn là học sinh khá giỏi của trường.

Ước mơ của Tâm là được làm nghề liên quan đến nghệ thuật, đây là mong muốn được ấp ủ từ bé, chính vì vậy Tâm rất mong được gia đình ủng hộ.

“Em luôn muốn sống đúng với con người mình, chẳng phải nghe hoặc nhận lời chỉ trích của ai nếu họ không tốt, nhưng nếu cha mẹ nói thì phải nghe vì cha mẹ đã sinh ra mình sẽ biết điều gì tốt, điều gì xấu với mình. Đây cũng là quan điểm sống của em”, Tâm nói.

Yêu thích màu xanh vì là màu của thanh xuân nên Tâm muốn gửi gắm tới các bạn trẻ khi xem bộ ảnh rằng: “Thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh, có khi vừa nhắm mắt cái mở mắt ra đã hết thanh xuân rồi vậy nên hãy sống hết mình, sống chậm lại, vẽ ra màu xanh để bước đi đừng để đến khi ngoảnh lại rồi tiếc nuối”.

Theo Dân Trí

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/tron-bo-anh-dep-me-hoac-long-nguoi-cua-nu-sinh-bac-giang-2998684.html