Trộm xe xong đem bỏ

Trộm xe xong nhưng không bán được, Tấn mang xe đem bỏ ở vịnh Đà Nẵng.

Tưởng Nhật Tấn (trái) và Hà Tấn Duy (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 19.9, Công an P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bàn giao Tưởng Nhật Tấn (ngụ Q.Thanh Khê) và Hà Tấn Duy (cùng 24 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) cho công an quận thụ lý.

Chiều 11.9, Tấn (hành nghề giao hàng) vào Bệnh viện C17 Đà Nẵng phát hiện anh Hồ Ngọc Khương (22 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) quên chìa khóa trên xe máy Air Blade BS 43D1 - 439.44 liền mở cốp, thấy bên trong có vé gửi xe nên gọi Duy đến để cùng trộm xe.

Do bán không được, Tấn mang xe bỏ ở vịnh Đà Nẵng (gần nhà mình ở), sau đó công an phường tìm được, trả lại cho khổ chủ.

Khi bị bắt, cả 2 kêu oan. Xem lại hình ảnh trên camera an ninh, Duy còn chống chế rằng mình đang nhận chuyển hàng (là chiếc xe máy) cho Tấn, chứ không phải trộm cắp!

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trom-xe-xong-dem-bo-1004675.html