Trộm xe máy đi tìm 'vợ hờ' lại đâm chết em vợ

Mua 2 con dao thái lan đi tìm 'vợ hờ', lại giết chết em trai của người yêu.

Bị cáo Dương Công Bỗ tại phiên tòa xét xử

Ngày 7/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Công Bỗ (35 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hai tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2015, Bỗ và chị T.T.M.N (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) quen biết và sống với nhau như vợ chồng.

Do gia đình không chấp nhận vì Bỗ đã có vợ con, nên chị N. và Bỗ bỏ trốn đến TP.HCM để tiếp tục chung sống với nhau.

Đến khoảng tháng 8/2017, biết chị N. có quan hệ tình cảm với anh N.V.S nên Bỗ ghen tuông dẫn đến cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi, đánh nhau nên chị N. bỏ về quê.

Ngày 28/2/2018, Bỗ hẹn gặp chị N. ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại đây cả hai thuê nhà trọ lưu trú lại đến ngày 2/3, chị N. trở về nhà.

Riêng Bỗ định trở về TP.HCM nhưng do không đón được xe nên đã quay lại nhà chị N. và mua sẵn 2 con dao Thái Lan.

Đến nơi, không tìm gặp “vợ hờ” nên bị cáo đi tìm. Trên đường đi, khi ghé vào quán nước ven đường, thấy xe máy của ông N.V.T không ai trông coi nên Bỗ đã lấy trộm để làm phương tiện tiếp tục đi tìm chị N.

Trong lúc đi tìm, Bỗ gặp nhóm người của anh Thạch Xuân Xung (em của chị N.). Đôi bên xảy ra xô xát, trong lúc giằng cò, Bỗ cầm 2 con dao thái lan đã mua trước đó đâm vào người Xung khiến anh này tử vong.

Theo kết quả giám định, Xung tử vong do mất máu cấp, vết thương đứt thủng tim và gan bởi vật sắc nhọn gây ra.

Riêng bị cáo sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 13/3, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ bắt giữ tại Đồng Nai.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

HĐXX nhận định, giữa anh Xung và bị cáo không có mâu thuẫn, tuy nhiên, bị cáo đã dùng dao để đâm bị hại đã thể hiện ý thức giết người.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bỗ 18 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình là 21 năm tù.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trom-xe-may-di-tim-vo-ho-lai-dam-chet-em-vo-d271009.html