Trộm ôtô ở Sài Gòn lái về Tiền Giang bán không ai mua

Chiều 16-6, Công an xã Bình Chánh (H.Bình Chánh, TPHCM) đã bàn giao Phạm Ngọc Út Hậu (SN 1989, ngụ Q.Bình Tân) cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Tân thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Là đối tượng có 2 tiền sự cai nghiện ma túy và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, được tha tù ngày 31-5-2019, do không kiếm được việc làm và để có tiền mua ma túy sử dụng những lúc lên cơn ghiền, Hậu tiếp tục... mưu sinh bằng nghề đạo chích.

Khoảng 18 giờ ngày 14-6, Hậu đi bộ đến khu dân cư Vĩnh Lộc (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) để tìm tài sản trộm cắp. Khi đi ngang nhà số 142 đường số 1A, thấy ôtô Mitsubishi Jolie BS: 51A-040.06 màu xanh đỗ sát lề đường vẫn cắm chìa khóa và cửa cũng không khóa, nên Hậu leo lên nổ máy phóng đi.

Vào đường cao tốc Trung Lương, đến địa phận tỉnh Tiền Giang, Hậu tìm mối bán xe nhưng không có ai mua. Tối hôm đó, gã chạy xe về lại Sài Gòn theo Quốc lộ 1. Đến địa phận xã Bình Chánh (H.Bình Chánh), do buồn ngủ nên Hậu đỗ xe trước số C1/2 (ấp 3, xã Bình Chánh) đánh một giấc ngon lành.

Hậu cùng chiếc xe lấy trộm được thu hồi

Hậu cùng chiếc xe lấy trộm được thu hồi

Sáng hôm sau, Hậu thức dậy định đề máy đi tiếp nhưng không nổ nên gã loay hoay tìm cách sửa. Lúc này, anh Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1988), là người mượn ôtô trên của anh Nguyễn Ngọc Khương (SN 1989) được người quen báo, nên đến Công an xã Bình Chánh trình báo.

Tiếp nhận tin tố giác, Công an xã Bình Chánh đã đến địa chỉ trên kiểm tra, phát hiện Hậu đang ngồi trong xe nên mời về trụ sở làm việc. Trước chứng cứ quả tang, Hậu đành thú nhận toàn bộ hành vi lấy trộm ôtô.

KIM NGỌC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-trom-oto_94501.html