Trộm... nửa vời

Nhiều lần phát hiện bị mất tiền nhưng số tiền không lớn nên ông Phạm Viết Hạnh (1985, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm lơ cho qua. Tuy nhiên, việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tên trộm 'lạ đời' không lấy hết tiền có trong ví mà chỉ lấy đi một ít.

Nhiều lần phát hiện bị mất tiền nhưng số tiền không lớn nên ông Phạm Viết Hạnh (1985, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm lơ cho qua. Tuy nhiên, việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tên trộm “lạ đời” không lấy hết tiền có trong ví mà chỉ lấy đi một ít. Đến ngày 28-4, khi ông Hạnh kiểm tra ví tiền lại tiếp tục phát hiện bị mất 200.000 đồng. “Tức nước vỡ bờ”, bị mất tiền, mất tài sản liên tục nên ông Hạnh tới CAP Bình Hiên trình báo vụ việc, nhờ làm rõ trắng đen.

Trương Quốc Cường được CAP Bình Hiên lấy lời khai tại trụ sở.

Trương Quốc Cường được CAP Bình Hiên lấy lời khai tại trụ sở.

Ông Hạnh cho biết, vào ngày 17-4, ông thức dậy đi làm và kiểm tra tiền mặt trong ví thì phát hiện 1 triệu đồng “không cánh mà bay”. Nghĩ số tiền không lớn, lại sợ phiền hà nên ông đành cho qua, không báo lực lượng Công an điều tra. Đến ngày 19-4, ông Hạnh tiếp tục phát hiện bị mất 100.000 đồng. Như thói quen, ngày 21-4 ông Hạnh lục lại ví tiền thì phát hiện bị mất tiếp 1 triệu đồng nhưng cũng cho qua. Và đến sáng 28-4, ông lại phát hiện mình bị mất thêm 200.000 đồng. Quá bức xúc trước tên trộm vặt kỳ lạ nên ông đã đến nhờ lực lượng Công an vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Nhận được tin, CAP Bình Hiên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera an ninh tại nhà ông Hạnh trong sáng 28-4, Công an phát hiện một nam thanh niên độ tuổi từ 30-35, dáng người gầy cao mang áo thun, quần lửng đang lục lọi tại phòng khách nhà ông Hạnh. Tiếp tục trích xuất camera ngày 19-4 thì phát hiện một đối tượng cũng có đặc điểm giống như trên. Ngoài ra, qua hình ảnh camera còn phát hiện ở bắp tay trái của đối tượng có hình xăm khuôn mặt phụ nữ.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng trộm đột nhập, CAP Bình Hiên thấy nổi lên đối tượng tên Trương Quốc Cường (1985) là hàng xóm của ông Hạnh. Bản thân đối tượng đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, hiện tại không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên sử dụng cỏ Mỹ. Công an tiến hành gọi Trương Quốc Cường lên trụ sở làm rõ ngay trong sáng 28-4. Qua đấu tranh, Trương Quốc Cường thừa nhận mình chính là tên trộm thường xuyên đột nhập, trộm cắp tài sản tại nhà ông Hạnh. Theo đó, lợi dụng sơ hở, sự chủ quan của ông Hạnh khi thường xuyên để ví tiền ở phòng khách, Cường đã lẻn vào lúc đêm khuya để lấy tiền. Với cách thức chỉ bớt xén chút đỉnh số tiền trong ví nên Cường nghĩ ông Hạnh không phát hiện, yên tâm thực hiện hành vi nhiều lần.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 17-4, Cường leo qua hành lang sân thượng nhà ông Hạnh và lén lút đi xuống phòng khách lục lọi tài sản. Phát hiện chiếc ví để hớ hênh nên y đã lấy tiền và tẩu thoát bằng đường cũ trở về nhà. Sau lần đầu trót lọt, Cường nhiều lần đột nhập cũng với cách thức và thời gian như trên, lấy đi tổng cộng số tiền hơn 2 triệu đồng.

Mặc dù đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành án về nhưng Trương Quốc Cường không ăn năn, hối cải, tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội. Nếu như ông Hạnh không lên trình báo cơ quan công an và CAP Bình Hiên không kịp thời truy xét, bắt giữ đối tượng thì có thể với thủ đoạn này trong thời gian dài, nhà ông Hạnh sẽ không chỉ mất tiền mà có thể là tài sản có giá trị hơn. CAP Bình Hiên đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển đối tượng cho CAQ Hải Châu tiếp tục xử lý theo quy định.

THÀNH LUÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_205627_trom-nua-voi.aspx