Trộm hài cốt người mới mất đòi 2,5 tỷ chuộc

Biết gia đình anh T giàu và có mẹ mới mất nên Trí đã trộm hài cốt của gia đình để đòi tiền chuộc.

Đối tượng trộm hài cốt là Đỗ Minh Trí (SN 1980, trú tại khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của anh T (41 tuổi, trú ở TP.HCM), về việc phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, bị kẻ gian đục phá, trộm cắp tro hài cốt.

Hết sức nhẫn tâm, sau đó có 1 đối tượng đã liên lạc, ép trong 5 ngày anh T phải đưa số tiền… chuộc hơn 2,5 tỷ đồng, nếu không sẽ hủy toàn bộ số tro hài cốt.

Ép đưa tiền chuộc trong liên tiếp các ngày 9 và 10/11, song đến ngày thứ 3, đối tượng cắt đứt liên lạc, khiến gia đình anh T càng thêm lo lắng, bức xúc.

Đỗ Minh Trí tại cơ quan Công an (Ảnh CL)

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo phòng CSHS khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng, CAQ Dương Kinh điều tra, làm rõ thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Đỗ Minh Trí là đối tượng nghi vấn số 1.

Ngày 14/11, cơ quan CSĐT đã triệu tập Đỗ Minh Trí. Qua công tác điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định, Trí là người nợ nần nhiều vì cờ bạc và bao gái. Biết gia đình anh T giàu có lại thường đi làm ăn xa và có mẹ mới mất, an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng nên Trí nảy ý đồ trộm cắp hài cốt để đòi tiền chuộc.

Sau một thời gian tìm hiểu hoàn cảnh gia đình anh T, Trí đã lập kế hoạch để đào mộ.

Khoảng 20 giờ ngày 8/11, Trí đi xe máy mang theo búa, xà beng, xẻng đến khu vực mộ của mẹ anh T. Hì hục đập phá, đào xới phần mộ, Trí lấy được toàn bộ số tro cốt của mẹ anh T. cho vào 3 túi nilon, để vào ba lô, sau đó đem về nhà giấu trong chiếc bể lọc nước trên mái bếp nhà mình.

Bể nước để không trên nóc nhà được Trí giấu tro cốt (Ảnh ANTĐ)

Sau khi lấy được tro cốt, các dụng cụ đào mộ ngôi mộ Trí đem ra khu vực cầu Rào, vứt xuống sông Lạch Tray để phi tang.

Trong ngày 9 và 10/11, Trí liên tiếp dùng số điện thoại sim rác gọi và nhắn tin cho anh T, yêu cầu anh T. trong 5 ngày phải mang số tiền 2,5 tỷ đồng đến chuộc lại bộ tro cốt. Trí nhắn tin đe dọa, nếu không mang tiền hắn sẽ hủy toàn bộ số tro hài cốt của mẹ anh T.

Được biết, Trí làm nghề lao động tự do, công việc không ổn định. Trí lại có quan hệ chung sống như vợ chồng với 4 người phụ nữ và sinh được 5 con.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Bảo Thy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-hai-cot-nguoi-moi-mat-doi-25-ty-chuoc-3347219/