Trộm hài cốt để kiếm tiền- loại tội phạm mới cần cảnh giác

Tưởng rằng những vụ trộm… mộ chỉ có thể gặp trên phim ảnh, vậy mà vài tháng trở lại đây đã liên tiếp xảy ra hai vụ việc như vậy. Tuy nhiên, trong vụ việc xảy ra cách đây vài ngày tại Hải Phòng, kẻ đào trộm mộ không nhằm mục đích lấy của cải mà đã lấy đi tro cốt của người đã khuất để tống tiền.

Hành vi táng tận lương tâm ấy khiến gia đình người quá cố vô cùng bức xúc, đồng thời gây tâm lý hoang mang đối với những gia đình khác, bởi họ không biết đến khi nào thì gia đình họ sẽ trở thành nạn nhân.

Trộm tro cốt để tống tiền

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, ngày mà những người con bôn ba khắp nơi hướng về gia đình, tổ tiên. Vậy mà gia đình anh T (phường 12, Q.3, TP Hồ Chí Minh) như ngồi trên đống lửa, bởi mới đây thôi, anh nhận được tin tro cốt của mẹ đẻ mình đã bị lấy cắp. Được biết, mẹ anh T mới mất chưa được một năm và được gia đình hỏa thiêu, chôn cất tại nghĩa trang phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Nhận được tin báo phần mộ của mẹ mình đã bị kẻ trộm lấy đi phần tro cốt không lâu thì gia đình anh T có nhận được một cú điện thoại từ kẻ đào trộm mộ. Tên này ra yêu cầu trong 5 ngày anh T phải đưa số tiền chuộc 2,5 tỷ đồng. Nếu sau thời gian này không có đủ tiền, tro cốt của người quá cố sẽ bị hủy hoại, khi đó gia đình anh T có muốn chuộc cũng không còn.

Đối tượng Vũ Thị Thu Hà (giữa) cùng đồng phạm tại cơ quan Công an.

Thương mẹ, anh T đã nghĩ đến việc gom góp tiền để chuộc lại tro cốt. Sau hai ngày liên tiếp đối tượng gọi điện thúc ép gia đình giao tiền thì đến ngày thứ 3, tên này cắt toàn bộ liên lạc khiến gia đình vô cùng hoang mang. Đến nước này, do không còn cách nào khác, anh T đành làm đơn trình báo Công an, bất chấp trước đó đã bị đe dọa như thế nào.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng hình sự (PC45 Công an TP Hải Phòng) cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo, các anh đã xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận bởi nó xâm phạm nặng nề đến đời sống tâm linh, một vấn đề được coi trọng vô cùng đối với người dân Việt. Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đã chỉ đạo PC45 và các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Dương Kinh nhanh chóng điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, có tiền sử phạm tội trên địa bàn và có khả năng biết được thông tin về gia đình anh T. Ngôi mộ của mẹ anh T được làm bằng đá, rất to đẹp, nhưng phần tro cốt đã bị lấy cắp.

Sau khi tiến hành xác minh và sàng lọc các đối tượng thấy nổi lên đối tượng đáng nghi nhất đó là Đỗ Minh Trí (37 tuổi, trú tại khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Trí là lao động tự do, quan hệ chung sống như vợ chồng với 4 người phụ nữ và có 5 đứa con, có biểu hiện ham mê lô đề, cờ bạc.

Triệu tập đối tượng để đấu tranh làm rõ, ban đầu Trí không nhận tội và khai báo quanh co nhưng trước sự tinh tường của các điều tra viên, tên này đã phải thú nhận mọi tội lỗi của mình. Qua lời khai ban đầu của Đỗ Minh Trí cho biết, vì phải lo cho nhiều vợ con nên lúc nào cũng rơi vào tình trạng túng thiếu. Nhưng thực chất, tên này là một kẻ đam mê cờ bạc và ăn chơi dẫn đến nợ nần chồng chất, không còn khả năng chi trả.

Qua một số kênh thông tin, Trí biết gia đình anh T giàu có, mẹ mới mất và được an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng nên nảy sinh ra cái ý tưởng vô đạo đức, đó là đào trộm mộ để tống tiền. Nghĩ là làm, tối 8-11-2017, Trí mang theo búa, xà beng, xẻng rồi đi xe máy tới khu vực nghĩa trang nơi an táng mẹ anh T để đào mộ.

Sau khi lấy toàn bộ phần tro cốt cho vào ba túi nilon, hắn để trong balo và đem về cất giấu trong chiếc bể lọc nước bỏ không. Số dụng cụ nói trên khi đi qua cầu Rào, Trí ném hết xuống sông Lạch Tray để phi tang.

Cũng theo lời khai của Trí, để thực hiện kế hoạch tống tiền này của mình, hắn đã phải bỏ ra một tháng để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và nghiên cứu về thiết kế xây dựng khu mộ đá của gia đình anh T. Và hơn hết, Trí cũng cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý trước hành động xúc phạm đến tâm linh, động chạm đến người đã khuất như vậy.

Sau khi trộm tro cốt thành công, Trí dùng sim rác gọi và nhắn tin cho anh T để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, Trí không ngờ rằng lực lượng chức năng có thể nhanh chóng lần ra được dấu vết chứng minh sự phạm tội của hắn.

Việc trộm mộ tống tiền tưởng là hy hữu nhưng hóa ra những vụ việc tương tự đã từng xảy ra, báo hiệu một loại hình tội phạm mới, bất chấp sự kiêng kị về văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam. Cách đây không lâu, một vụ việc cũng hy hữu không kém đã xảy ra tại một nghĩa trang ở Hải Dương, khiến nhiều người lạnh gáy bởi nhận thức yếu kém và bất chấp đạo đức của những kẻ phạm tội.

Chỉ vì tin đồn rỉ tai vô căn cứ

Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 2-7-2017 đã làm xôn xao dư luận trên địa bàn Hải Dương và cũng gây ra nhiều thông tin đồn đoán trên cộng đồng mạng. Theo các nhân chứng cho biết, chiều tối ngày hôm đó, hai người dân vô tình phát hiện thấy một nhóm người cả nam lẫn nữ đang đào mộ của chị H tại nghĩa trang thuộc khu dân cư Lạc Sơn (phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Hai người này đã thông báo với dân làng và nhóm trộm mộ bị bắt ngay sau đó. Do quá bức xúc trước hành động trộm mộ, nhiều người đã xông vào đánh đập nên khi được áp tải đến cơ quan Công an, cả nhóm trộm mộ này đều mặt mày thâm tím.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu vụ trộm mộ là Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) đã khai nhận mục đích của hành động này là để tìm vàng. Tuy nhiên, câu chuyện trước đó, kể về nguyên nhân dẫn đến vụ tìm vàng này của Hà quả thật khiến nhiều người phải dở khóc, dở cười.

Theo như Hà khai nhận, vào đầu tháng 6-2017, chị ta lên thăm chồng là Nguyễn Thế Sang đang bị giam giữ về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật tại Trại tạm giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dương. Trong buổi nói chuyện, chồng của Hà có rỉ tai về 5,2 cây vàng được chôn trong mộ của cô gái trẻ tên H. Cô gái này bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là thông tin về số vàng này do Sang nghe từ một đối tượng cùng buồng giam tên là Khoa, nhà ở thị xã Chí Linh. Khoa tiết lộ cho chồng Hà chuyện này cũng chỉ vì... biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên muốn giúp đỡ.

Dường như để tăng độ đáng tin, Khoa còn vẽ sơ đồ đến mộ của cô gái đáng thương kia và đưa cho Sang để chuyển cho Hà. Nhận được sơ đồ này, Hà giấu kĩ như bản đồ kho báu rồi mua hoa quả, bánh kẹo và đi taxi từ thành phố Hải Dương xuống thị xã Chí Linh để tìm ngôi mộ.

Khi tới nơi, thấy ngôi mộ đã có dấu hiệu bị cậy phá nên Hà thắp hương và ra về. Ngay ngày hôm sau, Hà lại tìm vào trại tại giam để gặp Sang và kể lại câu chuyện để chồng nói lại cho Khoa, tránh việc Khoa hiểu lầm chị ta đã lấy số vàng.

Cuối tháng 6, Hà tiếp tục đến thăm chồng, Sang lại tiếp tục nói với vợ về số vàng vẫn còn trong mộ, có người đã đào trộm nhưng chưa tìm thấy. Về đến nhà, Hà liên lạc với một số người bạn của Sang đó là Đỗ Văn Thảo (38 tuổi), Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, trú tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương) và hai người bạn nữa của Thảo để lập kế hoạch đi tìm vàng.

Cần phải nói sơ qua một chút về nhân thân của người phụ nữ cầm đầu vụ trộm mộ này. Hà không nhớ mình nhiễm HIV trong trường hợp nào và cũng khẳng định mình không tiêm chích, hút hít, nhưng tài liệu của trinh sát cho thấy, người đàn bà này rất hay sử dụng ma túy đá và có lối sống thiếu lành mạnh. Hà phát hiện ra mình nhiễm HIV khi khám sức khỏe để xin làm công nhân trong nhà máy giấy.

Hà lấy Sang cách đây hơn 2 năm và sinh được đứa con hiện mới hơn 20 tháng tuổi. Chồng Hà làm trong lĩnh vực cho vay cầm đồ, cũng mải mê kiếm tiền nhưng thua lỗ triền miên. Cách đây 1 năm, anh ta đi đòi tiền một con nợ 200 triệu đồng nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã bắt giữ, đánh đập người này và cướp tài sản. Lĩnh án tù 17 năm, hiện Sang đang bị giam ở Trại tạm giam Kim Chi. Từ khi chồng vào tù, Hà mở hàng nước để kiếm thêm thu nhập nuôi con và gánh khoản nợ khoảng 1 tỷ đồng thay chồng.

Vũ Thị Thu Hà khai nhận hành vi phạm tội.

13 giờ chiều 2-7-2017, Hà cùng đồng bọn hẹn giờ đi đào trộm mộ và chuẩn bị trước một chiếc xà beng bằng sắt. Đến nơi, do cũng có chút lo lắng về vấn đề tâm linh nên Hà đã chuẩn bị kĩ hoa quả, tiền vàng và thắp hương cho các mộ rồi mới tiến hành đào bới.

Đến khoảng 17 giờ, khi Thảo cùng hai người bạn dùng bay xây dựng, bát nhựa bắt đầu tiến hành cuộc trộm mộ thì Hà đứng dịch ra phía ngoài để cảnh giới. Sau khi đào được một lúc mà vẫn không thấy vàng đâu, cả nhóm đang phân vân xem nên tiếp tục thế nào thì bị hai người dân địa phương phát hiện và vụ việc diễn biến như đã nói trên.

Tại CQĐT, các đối tượng khi được hỏi hầu hết đều tỏ ra rất sợ hãi khi thực hiện một vụ trộm mộ như vậy. Chúng không chỉ sợ hãi vì những án tù đang đợi sẵn mà còn vì vấn đề về tâm linh. Đối tượng Đỗ Văn Thảo cho biết rằng, Hà có nói với hắn vàng chỉ nằm ở phía trên, chỉ đào một chút là tới nên hắn mới đồng ý kế hoạch này. Tuy nhiên, khi thực hiện thì lại đẩy cho "đàn em" Nguyễn Văn Linh làm là chính.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng bị bắt giữ, Công an tỉnh Hải Dương cũng mời gia đình của người đã khuất đến làm việc. Tại đây, gia đình người đã khuất khẳng định rằng không hề có việc chôn vàng như dư luận đồn thổi, mọi tin đồn trước đó chỉ là bịa đặt. Và có lẽ, nếu như những tin đồn như vậy không được dập tắt sớm, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ tham lam bất chấp tất cả để đào mồ, quật mả người khác chỉ để có tiền.

Đinh Phong

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/trom-hai-cot-de-kiem-tien-loai-toi-pham-moi-can-canh-giac-466878/