Trộm đồng hồ đổi điện thoại

Để có phương tiện liên lạc với bạn bè cũng như kiếm ít tiền nhâm nhi cà-phê, Võ Trần Hương Uyên (1994, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) quyết định 'bợ' chiếc đồng hồ đeo tay của khách đi sửa xe... Tuy nhiên, hành vi của Uyên đã không thể qua mắt được người dân và lực lượng CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Võ Trần Hương Uyên.

12 giờ ngày 10-1, anh Nguyễn Thanh Hùng (1978, trú Đồng Hới Quảng Bình) đưa chiếc xe máy BKS 73K8-1025 đến tiệm sửa xe của anh Huỳnh Đức Quang (1984) nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải) để sửa chữa. 13 giờ cùng ngày, xe được sửa xong nhưng do thiếu tiền để thanh toán nên anh Hùng phải gửi lại chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 1,7 triệu đồng tại tiệm sửa xe làm tin để đi rút tiền. Cùng thời điểm này, Võ Trần Hương Uyên đi bộ đến nhờ anh Quang chở đến quán cà-phê gặp bạn bè. Lúc này, do bận việc nên anh Quang bảo Uyên ngồi ghế chờ, khi nào rảnh sẽ chở đi. Trong lúc ngồi chơi, Uyên nhìn thấy chiếc đồng hồ của anh Hùng đang trên bàn nên “thèm”. Lợi dụng lúc mọi người làm việc không để ý, Uyên lấy trộm bỏ vào túi cất giấu. Có được tài sản, Uyên tiếp tục ngồi tại tiệm sửa xe đợi. Sau đó, Uyên được nhân viên của tiệm sửa xe chở đến quán cà-phê. Tại đây, Uyên mượn chiếc xe máy của người bạn chạy đến cửa hàng Cường Thịnh của anh Trần Đình Thư (1991) trên đường Mai Đăng Chơn (P. Hòa Hải). Qua thỏa thuận, Uyên quyết định đổi chiếc đồng hồ vừa trộm được với anh Thư để lấy 1 ĐTDĐ hiệu Mobell trị giá 200.000 đồng và 100.000 đồng. Có được “dế” và tiền như mong ước, Uyên quay lại quán cà-phê để gặp bạn...

Về phía anh Hùng, sau khi có đủ tiền, anh quay lại tiệm sửa xe thì mới hay chiếc đồng hồ của mình đã “không cánh mà bay”. Cho rằng kẻ gian lợi dụng lúc mình và mọi người làm việc không để ý đã lấy trộm tài sản nên anh Quang trích xuất camera của tiệm xem thủ phạm. Qua những hình ảnh ghi lại, anh Quang nghi ngờ Uyên là người trộm chiếc đồng hồ của anh Hùng nên đi tìm để đòi lại. Khi đến khu vực đường Lê Văn Hiến, anh Quang bắt gặp Uyên đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường nên yêu cầu dừng xe lại hỏi chuyện. Khi anh Quang đề cập đến chiếc đồng hồ thì Uyên khẳng định mình không lấy trộm. Vậy là, anh Quang đành yêu cầu Uyên trở lại tiệm sửa chữa xe máy để làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, Uyên vẫn không thừa nhận hành vi trộm cắp nên anh Quang điện báo CAP Hòa Hải. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường để điều tra và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ mà CBCS đưa ra, Uyên đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo Uyên, bản thân không nghề nghiệp ổn định nhưng lại mê game và thích “hàng đá”. Chính vì thế, khi đến tiệm sửa xe của anh Quang, thấy chiếc đồng hồ của anh Hùng để trên bàn nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt mang đi đổi lấy điện thoại về dùng cũng như kiếm ít tiền uống cà-phê... Cũng theo Uyên, năm 2011, đối tượng bị TAND Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) tuyên phạt 2 năm 9 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 4-2014, Uyên ra tù, trở về địa phương và tiếp tục cuộc sống “bụi trần”. Sau đó, Uyên “gắn bó” với chất ma túy. Uyên là đối tượng nhiều lần bị CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ và xử lý về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày 14-1, CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã lập hồ sơ đưa đối tượng Uyên và Cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện tập trung.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201146_trom-dong-ho-doi-dien-thoai.aspx