Trộm bị thiêu sống vì bật lửa cạnh bình xăng chủ nhà

Một thiếu niên lẻn vào quán tạp hóa nhà bà Đay trộm đồ, trong lúc bật lửa soi đường thì bị bén vào bình xăng.

Sáng 20/4/2018, Đại tá Đỗ Ngọc Viên - Trưởng Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm hy hữu khiến tên trộm bị bỏng nặng, chạy về nhà kêu khóc.

Theo đó, đêm ngày 19/4/2018, quán tạp hóa của gia đình bà bà Nguyễn Thị Đay (trú làng Chư Ruồi, xã Kông H’tok) phát hỏa, thiêu rụi phần lớn tài sản, nhiều vật dụng bị hư hỏng nặng.

Khi mọi người vẫn đang nhốn nháo bê đồ cháy từ trong nhà ra thì bất ngờ Rmah Dyl (15 tuổi, trú làng Chư Ruồi, xã Kông H’tok) chạy từ trong đám cháy ra, kêu khóc, trên người có nhiều vết thương do bị bỏng.

Tiệm tạp hóa nhà bà Đay bị cháy rui (Ảnh Dân Việt).

Dyl chạy thẳng về nhà kể với bố mẹ chuyện có ý định trộm đồ trong tiệm tạp hóa nhà bà Đay nhưng không may phóng hỏa khiến hiện trường cháy rụi, bản thân vì sợ mọi người phát hiện không dám chạy ra ngoài nên bị thương.

Bà Đay cho biết, trước đó khoảng 21h45 bà có bảo con gái ra kiểm tra quán rồi khóa cửa, nhưng khoảng 15 phút sau thì quán bất ngờ bốc cháy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tiệm tạp hóa của gia đình bà Đay có khoảng 30 lít xăng dùng để bán.

Trong đêm tối, Dyl đã dùng bật lửa soi đường nhưng không may ngọn lửa bén vào thùng xăng nên vụ cháy xảy ra.

Hiện Rmah Dyl đang được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Chư Sê tiếp tục điều tra.

Liên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-bi-thieu-song-vi-bat-lua-canh-binh-xang-chu-nha-3356826/