Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi - Chuyện phim tuổi trẻ được kể bằng nhạc

Bộ phim truyền tải thông điệp về những đứt gãy của tuổi trẻ, sự vấp ngã và trưởng thành của những tâm hồn đang lớn.

"Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" – một chuyện phim về tuổi trẻ được kể bằng âm nhạc của đạo diễn Chung Chí Công sẽ chính thức xuất hiện trên màn ảnh lớn trong thời gian tới. Trước ngày công chiếu một tuần, bộ phim trình làng Poster và Trailer chính thức, gợi mở cho khán giả nhiều hơn về câu chuyện chính trong phim cũng như thông điệp về những đứt gãy của tuổi trẻ, sự vấp ngã và trưởng thành của những tâm hồn đang lớn.

“Lớn rồi, biết mình sai rồi…”

Trailer của "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" mang hơi thở mộc mạc của Teaser trước đó, vẫn là cảm giác gần gũi và nhẹ nhàng với chất màu trầm ấm. Chuyện phim bắt đầu trên những cung đường Sài Gòn quen thuộc, dưới ánh đèn đêm im lìm chờ sáng, trong ánh bình minh lấp lánh có những giấc mơ người trẻ. Giữa Sài Gòn như thế, Thanh và Tâm – hai nhân vật chính của bộ phim, tình cờ gặp nhau và câu chuyện bắt đầu.

Âm nhạc là điểm sáng đầu tiên hút hồn khán giả của Trailer "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi". Mở đầu với thanh âm guitar trầm bổng cùng tiếng còi xe thưa thớt buổi sáng sớm, lời hát “Ngộ nhận” (Sáng tác Phạm Hải Âu; Thơ: Hồng Lĩnh) vang lên trong không gian yên bình: “Trái tim ngộ nhận cuộc đời, cho nên đau khổ một thời trẻ trung”. Lời ca như thay lời tự sự của bất kì người trẻ và đã từng trẻ rằng phải chăng ai trong đời cũng từng ngộ nhận, từng sai, từng lầm lỡ?

Nhưng cuộc đời chẳng đối xử bất công với ai mãi và vấp váp dường như là điều bắt buộc của tuổi trẻ. Để sau những lần vỡ tan rồi hoang mang tự hỏi “Ta là ai giữa bộn bề này”, chúng ta lại đứng dậy, phủi bụi, bước tiếp trên con đường trưởng thành.

Trailer chính thức của phim cũng hé lộ rõ nét tính cách riêng của từng nhân vật. Đó là Tâm, chàng trai đam mê đàn hát và mang trong mình những bí mật không biết chia sẻ cùng ai. Đứng trước vấp ngã và chơi vơi của tuổi trẻ, Tâm lặng lẽ: “Chơi đàn mà sai thì chỉ cần chỉnh tông lại thôi, còn con người đâu bắt người ta theo ý mình được”. Và đó là Thanh – cô gái rạng rỡ, cứng cỏi, nhưng sâu trong tim là vết thương lòng đau đến nỗi muốn bỏ Sài Gòn mà đi, đã đáp lại: “Mình không có thay đổi được ai đâu, nhưng mà mình nói chuyện với nhau được mà”.

Khán giả trẻ bỗng nhiên thấy chính mình ở đâu đó trong hai nhân vật Thanh và Tâm, cũng đều là những người trẻ, cũng mắc sai lầm, cũng loay hoay, chông chênh trên hành trình của sự trưởng thành. Nhưng điểm sáng của thế hệ người trẻ này là họ giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng nhìn ra cái sai của mỗi người không phải bằng những lời răn dạy của “người lớn” mà chính là thông qua sự chia sẻ chân thành, để sửa sai, để trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua của chính mình.

Một chuyện phim về tuổi trẻ được kể bằng âm nhạc

Tiếp nối giai điệu ấm áp mở đầu và đôi lời trò chuyện của hai nhân vật chính, Trailer phim dần lên cao trào và giới thiệu bài nhạc bài “Lớn rồi” với giọng rap và hát do chính nam diễn viên chính Hà Quốc Hoàng đảm nhận.

Hẳn phải có lý do để "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" tự giới thiệu mình là một chuyện phim về tuổi trẻ được kể bằng âm nhạc. Sau khi gây thương nhớ trong Teaser với ca khúc chủ đạo “Sao khóc kìa em” rồi đến 2 Teaser ngắn giới thiệu nhân vật được lồng ghép ca khúc “Điều vô lý thứ nhất” và “Trời ơi con chưa muốn chết” đến Trailer chính thức của phim lộ diện tiếp tục “thả thính” khán giả với sự xuất hiện của 3 ca khúc mới: "Ngộ nhận", “Lớn rồi” và "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi".

Sài Gòn – thành phố của tuổi trẻ

Trong "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi", Sài Gòn hiện lên thật hiền dịu và ấm cúng, chẳng phải dáng dấp của thành phố với những “tòa nhà chọc trời” trong mơ, đó là ánh đèn đêm trầm vàng thân quen của những kẻ dạ hành, là đường phố sáng sớm vắng người lưa thưa tiếng còi xe, là sân thượng của khu chung cư cũ ngập nắng ban mai, là khung cảnh hoàng hôn từ cây cầu cũ bắc ngang con kênh quen, là quán nước nhỏ xinh có tiếng đàn guitar mộc mạc,…

Trailer của "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" mang lại cảm giác thân quen bởi bối cảnh lướt qua là những địa điểm nằm lòng của người trẻ Sài thành: chung cư Nguyễn Trãi, bảo tàng thành phố, những ngôi chùa cổ kính, góc nhà thờ lặng yên, tiệm café quen, đường hầm Thủ Thiêm, chợ Bến Thành…

Lọt thỏm giữa Sài Gòn, Thanh và Tâm như đứng ngoài những guồng quay vội vã, đứng ngoài những chen chúc xô bồ. Cả hai cứ thế cùng nhau dạo bước khắp nẻo đường, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện, để những vết thương dần dần được hàn gắn. Bằng cái duyên gặp gỡ của hai nhân vật, bằng sự sẵn lòng chia sẻ và lắng nghe, bằng lời kể và âm nhạc, bộ phim cứ thế an ủi tâm hồn của những người trẻ đang từng bước học cách sai và trưởng thành.

"Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi"

Cùng với Trailer chính thức, Poster của "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" vừa được giới thiệu mang đến năng lượng tuổi trẻ tươi vui rạng rỡ, tiết lộ những sắc thái khác nhau sẽ được thể hiện trong chuyện phim.

"Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" – dự án phim độc lập đầu tay của đạo diễn Chung Chí Công, với sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt hoàn toàn mới là Trần Lê Thúy Vy và Hà Quốc Hoàng hứa hẹn là làn gió tuổi trẻ mát lành cho điện ảnh Việt cuối tháng 9./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/troi-sang-roi-ta-ngu-di-thoi-chuyen-phim-tuoi-tre-duoc-ke-bang-nhac-958517.vov