Trời Hà Nội đặc quánh sương, bật đèn pha suốt sáng mới thấy đường

Cả sáng nay, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, các tòa nhà cao tầng chỉ thấy được 4 - 5 tầng phía dưới, những tầng trên gần như 'biến mất'.

Sương mù xuất hiện từ đêm qua, đến 9h sáng vẫn dày đặc.

Lúc 8h, tại vùng ven đô, nơi nhiều cánh đồng, sông hồ, sương giăng kín, đứng cách xa khoảng 100m không nhìn thấy nhau. Các phương tiện phải bật đèn vàng và di chuyển chậm.

Theo điểm đo tại Chi cục Bảo vệ môi trường, chất lượng không khí đã chuyển sang ngưỡng kém (màu cam). Ở mức này, không khí tác động không tốt đến sức khỏe những người trong nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và người mắc các bệnh liên quan đến hô hấp.

 Cầu Nhật Tân lúc 8h sáng

Cầu Nhật Tân lúc 8h sáng

Lý giải về hiện tượng này, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết đây là dạng sương mù bình lưu, hình thành khi không khí lạnh đã tồn tại những ngày trước ở khu vực Đông Bắc Bộ suy yếu và dịch chuyển về phía Đông mang nhiều hơi ẩm hơn vào đất liền.

Các lớp nghịch nhiệt xuất hiện ở độ cao từ 500 - 1.500m kết hợp với trời lặng gió ở bề mặt chính nên đã xuất hiện tình trạng sương mù.

Khi lớp sương mù này tan, chất lượng không khí ở Hà Nội sẽ được cải thiện theo hướng tốt hơn.

Hồ Tây sương mờ trắng xóa

Đường Âu Cơ - Nghi Tàm

Hồ Gươm huyền ảo

Đường Nguyễn Trãi

Cầu Vượt hướng sang đường Tây Sơn

Các căn nhà ở quận Đống Đa

T.Thường - P.Hải

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/troi-ha-noi-mit-mu-den-pha-soi-roi-moi-thay-duong-di-614098.html