'Trời giấu trời mang đi' - AMEE khác biệt, giọng ViruSs gây tranh cãi

'Trời giấu trời mang đi' kể về một chàng trai yêu hoa quỳnh nhưng lăng nhăng, phản bội. AMEE vừa là cô gái trong cuộc, vừa đóng vai trò như một người kể chuyện.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop

Sáng tác: ViruSs

Đạo diễn MV: Kawaii Tuấn Anh

Zing.vn đánh giá: 7,5/10 điểm

Nhiều người gọi hoa quỳnh là “nữ hoàng của bóng đêm”, một loài hoa chỉ khoe sắc về đêm, nơi sắc hương chỉ dành cho những người tri kỷ. Vẻ đẹp của hoa quỳnh là vẻ đẹp của sự tinh khôi, thuần khiết. Một vẻ đẹp chỉ dành cho những người biết chờ đợi.

Trời giấu trời mang đi có lẽ là MV hiếm hoi mà nhạc Việt từng có đề cập đến hoa quỳnh. Nhưng câu chuyện trong MV này không phải là tình tự tri âm, tri kỷ mà lại là một sự phản bội. Một chàng trai yêu hoa quỳnh nhưng lại nuôi trong mình bản tính lăng nhăng, ích kỷ, bắt cá nhiều tay.

Trời giấu trời mang đi có lẽ là MV hiếm hoi mà nhạc Việt đề cập đến hoa quỳnh.

Trời giấu trời mang đi có lẽ là MV hiếm hoi mà nhạc Việt đề cập đến hoa quỳnh.

Sự lừa dối trong tình yêu

Tình yêu vốn không có lỗi nhưng sự dối lừa trong tình yêu thì có lỗi. Rất nhiều tình yêu chân thành, chứa đựng đầy những mơ mộng đã bị sụp đổ, tan biến chỉ vì sự lừa dối, phản bội. Trời giấu trời mang đi kể về câu chuyện ấy.

MV lấy chủ đề hẹn hò bí mật đặt trong bối cảnh học đường nhiều năm về trước, nội dung MV xoay quanh cuộc tình không công khai - yêu nhưng phải giấu của My (AMEE) với Hoàng (Hồ Thành Trung). My - cô sinh viên năm nhất trúng tiếng sét ái tình với Hoàng khi cả hai va vào nhau và được Hoàng giúp vác hành lý về ký túc xá trước ánh mắt hâm mộ của các bạn cùng phòng.

Hoàng ngỏ lời hẹn hò với My. Tình đầu đẹp như mơ cho đến lúc My nhận ra Hoàng cư xử kỳ lạ: Khi chỉ hai người với nhau, Hoàng đối với My vô cùng dịu dàng, thân mật. Nhưng có mặt người khác, Hoàng liền tỏ ra không quen biết My.

Lý do Hoàng giải thích cho việc này là vì “cái gì càng khoe ra thì càng dễ mất”. Nó cũng giống như hoa quỳnh âm thầm nở trong đêm, còn ban ngày thì tan biến, nghĩa tình yêu đẹp không cần người ngoài cuộc.

Câu chuyện được nam chính tô lên đầy mỹ miều nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sự thật là anh ta muốn giấu kín để có cơ hội tán tỉnh cùng lúc nhiều cô gái. Hoa quỳnh hóa ra chỉ là một nạn nhân, một sự lợi dụng, một sự bao biện.

Chẳng có một tình yêu chân thành nào ở anh ta, chỉ có sự dối lừa là bao phủ tất cả. Với tất cả cô gái, anh ta đều nói như vậy. Một lý do cho nhiều người.

MV mang tính chất hoài niệm của thế hệ 8X, 9X.

Hình ảnh hoài niệm, dễ thương

MV mang tính chất hoài niệm của thế hệ 8X, 9X như viết lời nhắn vào lòng bàn tay, gọi tổng đài 1080, gấp sao giấy,.. Bối cảnh cũng đậm chất sinh viên với ký túc xá, sân trường, nơi hò hẹn bí mật.

Dù có câu chuyện về tình yêu lừa dối, màu sắc MV tương đối nhẹ nhàng. MV cũng không có những cảnh đau đớn, trả thù, vốn khá phổ biến ở nhạc Việt hiện nay. Có nghĩa, dù là một MV có yếu tố drama nhưng cách sắp đặt tình yêu của AMEE và ê-kíp cho cảm giác thoải mái, không có giận hờn, thù hận, căm phẫn, uất ức.

MV có nhiều chi tiết đáng yêu, ví dụ như dàn khách mời góp mặt. ViruSs bất ngờ xuất hiện với một vai diễn trong MV, ngoài ra MV còn có sự tham gia của các diễn viên như Trịnh Thảo, Trang Hý, Ngân Hòa vào vai bạn cùng phòng ký túc xá.

Rapper B Ray - người thân thiết với AMEE từ ngày đầu ra mắt, music producer Masew, ca sĩ Suni Hạ Linh, streamer, cặp đôi Lê Hùng - Bạch My cũng xuất hiện ở cuối MV. Đặc biệt sự xuất hiện của Hoàng Yến Chibi trong cảnh cuối cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Diễn xuất của AMEE trong MV không quá tốt. Tuy nhiên, cô có những nét duyên dáng, đáng yêu của một cô gái 10X mà không phải ai cũng có được. Diễn xuất có thể cải thiện qua thời gian nhưng sự khác biệt vẫn cần được gìn giữ.

Trời giấu trời mang đi là một bản pop của ViruSs Đặng Tiến Hoàng, vừa vặn với giọng ca của AMEE.

Liệu có thành một cú hích?

Trước Trời giấu trời mang đi, AMEE đã có một vài ca khúc được yêu thích như Ex’s Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Anh đánh rơi người yêu này. Trong đó, Anh nhà ở đâu thế đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội, và đến nay vẫn được coi là ca khúc thành công nhất của Amee.

Vượt qua Anh nhà ở đâu thế không phải chuyện dễ dàng dù biết AMEE và ê-kíp cũng đã có nhiều cố gắng. Trời giấu trời mang đi là một bản pop của ViruSs Đặng Tiến Hoàng, vừa vặn với giọng ca của Amee. Ca khúc đã lọt top 1 thịnh hành và đạt 8 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt.

Điểm nhấn của ca khúc vẫn là giọng ca lanh lảnh, trong sáng của AMEE với cách hát như đùa vui. Đây cũng là đặc trưng giọng hát của AMEE, trải qua nhiều ca khúc dù hợp tác với các nhạc sĩ khác nhau.

AMEE tiếp tục có một ca khúc ấn tượng, gặt gái được thành tích về lượt xem nghe. Tuy nhiên, công bằng mà nói bản phối mới dừng ở mức tròn trịa, không có nhiều ấn tượng, chưa đủ đột phá, sáng tạo so với chính các ca khúc trước đó của AMEE. Nếu có một bản phối tốt hơn, ca khúc có thể còn có độ lan tỏa hơn nữa.

Một điểm khác cũng đáng lưu tâm là ViruSs góp giọng lần đầu tiên trong một sản phẩm chính thức. Một số người khen anh có chất giọng trầm ấm, cách hát tuy vụng về nhưng chân thành của ViruSs khi kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào, nũng nịu của AMEE.

Tuy nhiên cũng có người chê anh hát không hợp với giọng nữ. Cách hát cũng tương đối thô, vừa không có năng khiếu vừa thiếu màu sắc riêng. Xem ra, ViruSs vẫn hợp với vai trò sáng tác hơn là... ca sĩ, dù cho chỉ là khách mời.

Quang Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/troi-giau-troi-mang-di-amee-khac-biet-giong-viruss-gay-tranh-cai-post1003591.html