Trời đổ mưa tầm tã khi đón 98 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

Đón các chiến sĩ về với quê hương không chỉ để các anh yên nghỉ, mà còn là để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công, bày tỏ sự tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc.

Với sự giúp đỡ của nước bạn, trong đợt này, đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An cất bốc 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Viêng Chăn, Xay Xổm Bun và Xiêng Khoảng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (DCND) Lào về nước.

Chiều 12/5, tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, được đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An đưa về nước.

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Sát cánh cùng bộ đội, nhân dân, các bộ tộc Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, biết bao chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống trên đất bạn Lào, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập 2 dân tộc.

Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, xây đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào.

Với sự giúp đỡ của nước bạn, trong đợt này, đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An cất bốc 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Viêng Chăn, Xay Xổm Bun và Xiêng Khoảng, Cộng hòa DCND Lào về nước.

Đón các anh trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh và cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc. Đặc biệt, cũng là việc góp phần làm vơi đi nỗi mất mát đau thương của người thân các gia đình liệt sĩ.

Theo kế hoạch, sau khi đón các anh về nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, từ chiều 12/5 đến chiều 14/5, nhân dân và người thân các liệt sĩ có thể đến dâng hương, dâng hoa viếng.

Tối 14/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ. Đúng 7h ngày 15/5, nhân dân và các cấp cùng tề tựu để làm lễ an táng, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Nhiều người thân ngậm ngùi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hài cốt, anh linh các anh hùng liệt sĩ trở về yên nghỉ trên đất mẹ sau hơn 40 năm nằm ở đất bạn Lào.

Các anh tuy ngã xuống nhưng hồn vẫn sống mãi với đất nước, với quê hương.

Trong buổi chiều đón các anh về, trên địa bàn có mưa tầm tã, nhiều người tham dự buổi đại lễ cho rằng, đây là sự thương tiếc cho những anh hùng. Năm tháng có thể trôi qua nhưng những chiến công của các anh sẽ không bao giờ phai trong lòng mỗi người dân.

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, các đại biểu và đồng bào kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả, vì tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.

Hiện còn khoảng trên 200.000 liệt sĩ đang nằm trên nước bạn và ở các vùng chiến tranh trước đây của nước ta. Trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã đưa được 12.000 hài cốt liệt sĩ từ các nước bạn trở về quê hương. Bên cạnh đó, còn khoảng hàng trăm ngàn ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được tên tuổi.

Riêng mùa khô 2016 - 2017, đội Quy tập tỉnh Nghệ An đã cất bốc, đưa về nước 104 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tri ân những người con anh hùng của dân tộc đã ngã xuống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng; nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/troi-do-mua-tam-ta-khi-don-98-hai-cot-liet-si-ve-voi-dat-me-a369963.html