Trời 'đổ lửa', lao động sõng soài trên nền chợ đầu mối lớn nhất Bắc Trung Bộ

Thời tiết khắc nghiệt, trời như 'đổ lửa' khiến những lao động tại chợ Vinh sõng soài trên nền chợ, mệt nhọc thiếp ngủ chẳng yên giấc.

Ghi nhận của P/V từ 12h30 đến 13h ngày 3/6, tại chợ Vinh (Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Trung Bộ), thời tiết oi bức khiến cuộc sống của tiểu thương, lao động nơi đây đảo lộn. Nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, đứng dưới nền chợ nhưng cũng chịu sự phả nhiệt gay gắt.

Ghi nhận của P/V từ 12h30 đến 13h ngày 3/6, tại chợ Vinh (Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Trung Bộ), thời tiết oi bức khiến cuộc sống của tiểu thương, lao động nơi đây đảo lộn. Nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, đứng dưới nền chợ nhưng cũng chịu sự phả nhiệt gay gắt.

Sau những giờ lao động mệt nhọc, một người phụ nữ thiếp ngủ giữa nền chợ, bên dưới những bậc thang vắng người qua lại.

Đường xuống tầng hầm gửi phương tiện của người đến chợ mua bán, hai bên là những người phụ nữ "đặt" cho mình chỗ ngủ trưa. Theo những lao động này, ở tầng hầm nền nhiệt sẽ thấp hơn, mát hơn phía trên đình nên ngủ trưa cũng ngon giấc hơn.

Người phụ nữ mang theo chõng tre đến tầng hầm của chợ Vinh để ngủ.

Những người phụ nữ bán hàng rong mệt nhoài kê gối ngủ trên những cái bì đựng hàng, ghế...

Nắng nóng, chợ Vinh ít khách, tiểu thương tranh thủ ngủ hồi sức để làm việc buổi chiều.

Cửu vạn Phan Hùng Sơn (SN 1971, trú tại phường Cửa Nam) ngủ trên thùng hàng. Anh Sơn là một trong những người hoạt động từ thiện năng nổ, hiệu quả nhất của lao động chợ Vinh.

Những đứa bé "tha phương cầu thực" cùng bố mẹ, nghỉ ngơi trước thềm chợ.

Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, hiện mực nước trên sông Lam đang khô cạn, nhiều trạm bơm không hoạt động được. Diện tích lúa vụ mùa Hè - Thu đang thiếu nước trầm trọng.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/troi-do-lua-lao-dong-song-soai-tren-nen-cho-dau-moi-lon-nhat-bac-trung-bo-1667759.tpo