Trở về tuổi thơ với lễ hội thả diều màu sắc ở Huế

Thả diều không chỉ là thú vui dân dã lâu đời, mà còn được tổ chức thành những lễ hội đặc sắc. Ở Huế, lễ hội diều đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với người dân và du khách.

Cánh diều mang hơi thở quê hương

Du khách ghé Huế, ngoài tìm hiểu về lịch sử của mảnh đất cố đô xưa còn được hòa mình với những hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc. Để giúp khách du lịch trong và ngoài nước hiểu sâu hơn về Huế, các loại hình lễ hội kết hợp truyền thống và đương đại đã được tổ chức với sự tham gia của người dân, du khách. Trong đó, phải kể đến lễ hội diều nổi danh đất cố đô. Làm diều và thả diều là một thú chơi có từ xa xưa ở Việt Nam, nhưng để nâng cánh diều lên thành một nghệ thuật, nét văn hóa của vùng miền thì không phải nơi nào cũng làm được như ở xứ Huế. Nghệ thuật Diều Huế được đánh giá cao vì thể hiện sự kết hợp hài hòa của mỹ thuật tạo hình, hội họa, chất liệu sản phẩm và niềm đam mê cũng như kinh nghiệm của người chơi. Diều Huế phong phú về màu sắc và hình dáng. Mỗi con diều được làm ra là một tác phẩm nghệ thuật, là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kiến trúc, khí động học, hội họa. Hình ảnh những cánh diều mang đậm hơi thở, dáng hình quê hương càng ngày càng đến gần với bạn bè quốc tế hơn qua các cuộc triển lãm, liên hoan hay những lễ hội lớn ở nhiều quốc gia.

Trở về tuổi thơ với những cánh diều

Năm nay, lễ hội diều Huế diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa thú vị như triển lãm diều nghệ thuật, xem các nghệ nhân trình diễn làm điều thủ công, tổ chức trò chơi dân gian, cuộc thi lắp ráp điều cơ bản, cuộc thi vẽ tranh trên diều với chủ đề “Ước mơ tuổi thơ”. Trong những ngày đầu diễn ra lễ hội, nhiều người từ già đến trẻ, dân địa phương đến du khách hào hứng tham gia thả diều, tự tay làm diều... Du khách được chọn các loại diều để thả. Diều rồng Huế dài 50 m là loại diều khó thả nhất trong các loại diều vì nặng, phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cũng như gió lớn mới nâng được con diều lên. Tại quảng trường Ngọ Môn Huế, rất đông du khách thích thú khi chứng kiến các nghệ nhân diều xứ Huế đưa con diều rồng dài 50m tung bay trên bầu trời. Hình ảnh diều rồng biểu tượng của vua tung bay trước Lầu Ngũ Phụng tạo khung cảnh tráng lệ, khiến nhiều du khách gật gù tán thưởng. Những cánh diều màu sắc bay cao vừa thể hiện tinh hoa văn hóa dân tộc, lại vừa dung dị như chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ.

Theo Zing

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tro-ve-tuoi-tho-voi-le-hoi-tha-dieu-mau-sac-o-hue-79470.html