Trở về sau gần 30 năm lưu lạc ở xứ người

Sau 27 năm không tin tức, mới đây, bà Trần Thị Lô (55 tuổi, Hà Tĩnh) bị lưu lạc ở Trung Quốc trở về quê trong niềm vui của người thân, xóm làng.

Biết tin bà Lô trở về, nhiều người thân và xóm làng đến hỏi thăm, động viên.

Biết tin bà Lô trở về, nhiều người thân và xóm làng đến hỏi thăm, động viên.

Những ngày này, ngôi nhà cấp 4 của ông Trần Xuân Tưởng ở thôn Hòa Bình (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) rôm rả tiếng cười của con cháu cùng nhiều bà con lối xóm đến thăm hỏi khi biết tin chị gái của ông là bà Trần Thị Lô (55 tuổi) bỗng nhiên trở về sau gần 30 năm lưu lạc.

Bỗng dưng mất tích

Bà Lô sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em ở vùng bãi ngang xã Thịnh Lộc, bà là người con thứ 5. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm nên năm 1992 bà cùng người thân vào vùng kinh tế mới ở tỉnh Đắk Lắk để lập nghiệp. Vì không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người bình thường nên bà chưa lấy chồng mà ở cùng với những người anh em.

Khoảng cuối năm 1995, khi bà Lô tuổi 27, trong một lần người thân đi làm rẫy thì bà Lô cũng rời khỏi nhà. Khi trở về, không thấy bà đâu nên mọi người đã chia nhau đi tìm và cuộc tìm kiếm của họ đã kéo dài hàng chục năm qua.

Giọng run run xen lẫn cảm xúc vừa vui mừng vừa xót thương người chị gái, ông Tưởng kể, ngày bà Lô mất tích, gia đình ông đã chia người vào Nam ra Bắc dò hỏi thông tin. Mỗi lần nghe tin có người bị thất lạc là ông và gia đình lại lặn lội đến tận nơi để xác minh nhưng rồi lại trở về trong vô vọng.

“Suốt những năm tháng đó, gia đình tôi đã trình báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, đồng thời phát thông tin tìm kiếm, liên hệ khắp nơi nhưng đều bặt vô âm tín. Nhiều người nói chị đã chết nhưng tôi vẫn luôn tin rằng có ngày chị sẽ về. Tôi luôn căn dặn con cháu trong nhà theo dõi các trang mạng và thông tin báo chí để tìm đâu đó chút manh mối về chị”, ông Tưởng cho biết.

Cũng theo ông Tưởng, trong hàng chục năm ấy dù không ngừng tìm kiếm nhưng mọi thông tin về chị vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Đêm 2/11, ông và gia đình bất ngờ khi nhận được thông tin bà Lô đang được chăm sóc ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Trước đó, phía công an Trung Quốc có đợt kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân, bà Lô không có giấy tờ nên bị trả về nước.

Nhận được thông tin trong đêm, gia đình ông Tưởng vui mừng khôn xiết. Nhiều người đã trằn trọc suốt đêm, chờ đến sáng 3/11, tức tốc chuẩn bị mọi thủ tục bắt xe từ Hà Tĩnh ra Nghệ An để đón người thân trở về.

Đoàn tụ trong nước mắt

Bà Trần Thị Lô liên tục khóc khi gặp lại người thân, xóm làng.

Như bao lần đi xác minh người thân, dù vui mừng nhưng ông Tưởng vẫn còn chút lo ngại. Ông sợ lại hụt hẫng như những lần trước.

“Suốt đêm nhận được thông tin về chị, tôi không thể nào chợp mắt. Đó có lẽ là đêm dài nhất cuộc đời tôi, dù còn chút nghi ngại nhưng linh tính trong tôi mách bảo chị đã về thật sự. Khi gặp nhau, tôi và chị cứ thế ôm nhau khóc, bao nhiêu nước mắt mừng tủi ngày hội ngộ tuôn rơi sau gần 30 năm đằng đẵng chị em xa nhau không chút manh mối”, ông Tưởng xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Điều (70 tuổi, anh rể, người trực tiếp ra Nghệ An đón bà Lô về quê) cho biết, sau nhiều năm tìm kiếm không thành, đến lúc tưởng chừng như không còn hy vọng thì bà Lô đột ngột trở về. Theo ông Điều, từ hôm đón bà Lô về nhà ông lúc nào cũng vui như tết.

“Cứ như là mơ vậy, sau gần 30 năm lưu lạc, dì Lô vẫn nhớ mọi người, nhớ những người hàng xóm, vẫn nói được tiếng mẹ đẻ. Giây phút gặp lại dì sau chừng ấy thời gian ai cũng rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Chỉ tiếc một điều khi dì trở về thì bố mẹ đã không còn”, ông Điều tâm sự.

Đến chung vui cùng gia đình ông Tưởng, bà Nguyễn Thị Liêm (70 tuổi, hàng xóm) cũng xúc động cho biết, hoàn cảnh bà Lô rất đáng thương. Từ nhỏ, gia đình đã nghèo khổ, tưởng rằng đi thoát ly ở vùng kinh tế mới cuộc sống khấm khá hơn nhưng khi nghe tin bà Lô bị mất tích thì gia đình, hàng xóm ai cũng xót thương.

Suốt nhiều năm, không chỉ gia đình bỏ công sức tìm kiếm mà hàng xóm, láng giềng ai cũng trông ngóng tin tức và mong có ngày bà Lô được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Theo thông tin bà Lô cung cấp, trong thời gian lưu lạc ở Trung Quốc bà đã lập gia đình. Nhà bà làm nghề nông và có 4 người con, nay đã lớn. Chồng bà đã mất. Bà chỉ nói được vài từ tiếng Trung Quốc.

Hiện, tạm thời bà Lô sẽ sống cùng với gia đình em trai là ông Trần Xuân Tưởng. Gia đình cho biết sẽ tìm cách giúp bà ổn định tâm lý. Sau khi làm xong các giấy tờ tùy thân, nếu bà Lô có nguyện vọng sang Trung Quốc đoàn tụ với các con thì gia đình sẽ ủng hộ, hỗ trợ.

Nạn nhân của nạn buôn người

Một lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, bà Lô là nạn nhân của vụ án buôn người, được Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh (Nghệ An) bàn giao cho đơn vị chăm sóc hôm 1/11.

Khi tiếp nhận bà Lô từ lực lượng công an, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã lên mạng tìm hiểu và nắm được thông tin một gia đình ở Hà Tĩnh đã tìm người thân mất tích từ nhiều năm trước. Đối chiếu các thông tin, thấy có nhiều điểm trùng hợp nên cán bộ trung tâm đã liên hệ để bà Lô gọi nói chuyện với người thân.

Còn ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho hay, bà Lô được đưa về Nghệ An và được cơ quan chức năng chăm sóc gần 1 tháng nay nhưng gia đình mới biết thông tin và đến đón.

“Mặc dù được trở về đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam nhưng bà Lô thỉnh thoảng khóc bảo nhớ con cái ở bên đó. Chúng tôi đang cho người hướng dẫn bà Lô cũng như người thân làm lại các giấy tờ, thủ tục một cách nhanh nhất. Nguyện vọng của bà Lô là sang năm 2023, khả năng người con của bà ở nước ngoài sẽ sang Việt Nam đón mẹ qua bên đó”, ông Phong thông tin thêm.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tro-ve-sau-gan-30-nam-luu-lac-o-xu-nguoi-post614611.html