Trở về nhà sau khi nhập viện cấp cứu, chồng bất ngờ đưa cho tôi lá đơn ly hôn kèm cuốn sổ tiết kiệm một tỷ đồng

Trong khi tôi đang đau khổ ôm chặt trái tim thì chồng đưa cho một cuốn sổ tiết kiệm một tỷ đồng và tờ đơn ly hôn. Anh bảo công ty và căn biệt thự đều là những thứ có trước khi cưới, tôi không đóng góp cho gia đình này cái gì nên anh ấy cho một tỷ đồng là tốt lắm rồi.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm nhưng chẳng thể có được một mụn con. Do tôi mắc bệnh tim nên rất khó khăn trong việc thụ thai, nhiều lần chúng tôi đã đi chạy chữa nhưng vẫn chẳng có kết quả.

Có lần về quê chơi, chị gái khuyên tôi nếu bòn rút gì được từ chồng thì cố mà bòn rút, chứ không có con thì trước sau anh ấy cũng sẽ bỏ tôi thôi. Tôi cười bảo chị gái quá lo rồi, chồng không thích có con mà chỉ có một mình tôi thích em bé thôi. Chồng bảo sẽ yêu tôi đến đầu bạc răng long, có con chỉ khiến tình cảm vợ chồng nhạt đi, vì thế không có con càng khỏe.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chị gái cho rằng tôi yêu chồng nhiều quá bị che mắt rồi và chị nói rồi sẽ có ngày tôi phải hối hận vì chịu nghe lời khuyên.

Chồng làm giám đốc, còn tôi làm thủ quỹ nhưng không bao giờ tư lợi một đồng nào. Những khoản chi tiêu luôn rạch ròi rõ ràng khiến anh ấy tin tưởng vợ tuyệt đối.

Năm nay công ty làm ăn rất tốt thu nhập mỗi tháng mười mấy tỷ khiến vợ chồng tôi vui lắm. Nhưng cũng do làm việc nhiều quá nên bệnh tim của tôi tái phát và phải nhập viện.

Nằm cấp cứu mất một tuần sức khỏe mới phục hồi, tôi trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ tỉnh táo hơn. Nhìn thấy trong nhà có một cô gái xinh đẹp đứng nấu ăn tôi ngạc nhiên hỏi chồng thì anh ấy ngập ngừng một lúc rồi khai thật đó là vợ tương lai của chồng.

Tôi đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng khóc của em bé trong phòng ngủ. Như một người điên tôi lao thẳng vào phòng, một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn nằm trong nôi, nhìn gương mặt bầu bĩnh tròn trịa giống chồng mà tôi đau nhói tim.

Thế mà từ trước đến nay anh cứ mở miệng ra là nói ghét trẻ con, sẽ yêu vợ trọn đời trọn kiếp, đúng là đàn ông chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi.

Trong khi tôi đang đau khổ ôm chặt trái tim thì chồng đưa cho một cuốn sổ tiết kiệm một tỷ đồng và tờ đơn ly hôn. Anh bảo công ty và căn biệt thự đều là những thứ có trước khi cưới, tôi không đóng góp cho gia đình này cái gì nên anh ấy cho một tỷ đồng là tốt lắm rồi.

Ảnh minh họa.

Tiền ư, tôi xé nát cuốn sổ trước mặt chồng, tôi tin yêu anh ấy hết mực vậy mà suốt những năm bên nhau anh chỉ có tính toán sao cho không bị thiệt, còn tôi ngu muội đã cống hiến hết cả tuổi thanh xuân cho sự lớn mạnh của công ty. Để rồi giờ đây những đóng góp của tôi dành cho mẹ con người đàn bà kia, bây giờ ngẫm lại những lời chị gái nói tôi mới hối hận thật sự.

Cuộc hôn nhân không có con cái rất khó bền vững, vì thế là người phụ nữ phải biết tìm được đường lui cho mình.

Theo VA/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tro-ve-nha-sau-khi-nhap-vien-cap-cuu-chong-bat-ngo-dua-cho-toi-la-don-ly-hon-kem-cuon-so-tiet-kiem-mot-ty-dong/20200906080105068