Trở thành 'người hùng' vì ngủ gật khi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang

Đối với Joshua Trump – cậu bé 11 tuổi có cùng họ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, những năm gần đây cuộc sống trường học là một cơn ác mộng.

Bị các bạn bắt nạt và trêu chọc xung quanh cái tên đặc biệt của mình, Joshua Trump đã phải ngừng đến trường và tự học ở nhà. Chính điều này đã khiến gia đình Tổng thống cảm động và mời cậu bé đến tham dự buổi phát biểu Thông điệp Liên bang của ông Trump. Chỗ ngồi của Joshua chỉ cách Đệ nhất phu nhân Melania Trump đúng hai ghế.

Và điều khiến Joshua trở nên nổi tiếng sau tối ngày 5/2 (giờ Mỹ) đó chính là, khi người đứng đầu nước Mỹ đang cố gắng giải thích về kế hoạch xây tường biên giới hoặc thỏa thuận thương mại với Trung Quốc… thì cậu bé lại ngủ gật một cách ngon lành, bất chấp những màn vỗ tay của mọi người xung quanh hay ánh đèn flash không ngừng.

Joshua Trump rất linh hoạt khi tỉnh táo

Nhưng cũng không kém phần đáng yêu khi ngủ gật

Trong khi đó, cô bé Grace Eline ngồi cạnh lại tỏ ra rất chăm chú theo dõi

"Joshua Trump, cháu là chi tiết thú vị nhất trong bức ảnh này. Cả đám đông ghen tị với cháu đấy..."

Những hình ảnh ghi lại Joshua ngủ nghẹo cả cổ, mồm hơi hé ra (có lẽ đang ngáy)…, ngay lập tức gây sốt trên Twitter. Một người nhận xét: "Joshua Trump nói lên tiếng nói của toàn người dân Mỹ"; trong khi người khác bình luận: "Joshua Trump là một người mang họ Trump mà tôi có thể ủng hộ". Có người còn đi xa hơn khi viết: "Không phải tất cả anh hùng đều mặc áo choàng"…

Ngồi giữa Joshua và bà Melania trump là Grace Eline – một cô bé đã chữa trị thành công căn bệnh ung thư và tỏ ra rất tỉnh táo trong suốt thời gian ông Trump phát biểu. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ có vẻ hơi căng thẳng, thể hiện ở khuôn mặt không có nhiều cảm xúc.

Nhiều tháng bị bạn bè bắt nạt vì trùng họ với Tổng thống, năm 2017, Joshua buộc phải thôi học và nói với bố mẹ rằng, cậu không còn muốn sống nữa.

Cậu bé chia sẻ, trở thành người nổi tiếng chưa từng là mục tiêu mà cậu hướng tới. "Họ nói, bạn có quan hệ với Donald Trump à? Và cháu trả lời, 'nếu tớ có quan hệ với ông ấy thì tớ còn ở đây sao?'", Joshua nói với trang tin Inside Edition hồi tháng 12/2018.

Sau một năm học tại nhà, bố mẹ Joshua đã để cậu bé đi học lại. Trường học đề nghị các giáo viên không gọi trực tiếp họ của Joshua nữa; đồng thời phạt 5 bạn học từng có hành vi bắt nạt cậu bé.

Trong phần miêu tả về Joshua, Nhà Trắng viết, nam sinh lớp 6 ưa thích khoa học, nghệ thuật và lịch sử. Cậu hy vọng có thể làm nghề gì đó liên quan tới động vật sau khi trưởng thành.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tro-thanh-nguoi-hung-vi-ngu-gat-khi-tong-thong-my-doc-thong-diep-lien-bang-20190207015717691.htm