Trợ lý ngôn ngữ họp báo kiểu 'dặn gì nói nấy', CLB TP.HCM làm gì có uy vô địch

Cách hành xử sau thất bại nói lên uy thế của đội cạnh tranh chức vô địch, mà trên phương diện này, CLB TP.HCM vừa nhận bàn thua rất đau.

CLB TP.HCM vừa nhận thất bại thứ 10 trước Hà Nội FC chỉ trong 4 năm. Trận thua 0-2 ở Hàng Đẫy tối 10/10 tiếp tục cho thấy Hà Nội FC vẫn là "ngáo ộp" với CLB TP.HCM, dù đội bóng Thủ đô mạnh yếu thế nào. 2 năm đầu tư mạnh mẽ, mang về nhiều ngoại binh đắt tiền, chiêu mộ các ngôi sao lớn, mà CLB TP.HCM vẫn không thắng nổi Hà Nội FC.

Nhưng cách hành xử sau thất bại đôi khi quan trọng hơn thất bại. Sau hồi còi mãn cuộc trên sân Hàng Đẫy, HLV Chung Hae Seong ngồi thất thần. Ông bỏ họp báo sau trận, nhường lại quyền trả lời cho trợ lý ngôn ngữ Yang Jae Mo.

Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí (trái) không hé môi nửa lời trong buổi họp báo của... trợ lý ngôn ngữ Yang Jae Mo. (Ảnh: Duy Thành)

Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí (trái) không hé môi nửa lời trong buổi họp báo của... trợ lý ngôn ngữ Yang Jae Mo. (Ảnh: Duy Thành)

Trong phòng họp báo, trợ lý Yang từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên. Yang nói với phóng viên VTC News rằng được HLV Chung Hae Seong "dặn gì, nói nấy" và không có chuyên môn để trả lời phỏng vấn như HLV trưởng.

"HLV Chung Hae Seong cần nghỉ ngơi một chút. Thầy nhắc tôi gửi lời xin lỗi. Ông ấy là một HLV lớn tuổi, mong các bạn thông cảm.

Chúc mừng Hà Nội FC chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng ở trận sau. CLB TP.HCM chỉ có 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Viettel và sẽ cố gắng cho trận tới", trợ lý Yang chỉ nói vậy, trước khi lặng lẽ rút lui.

Có thể thông cảm phần nào cho bức xúc của CLB TP.HCM. Bán kết Cúp Quốc gia 2019, đội bóng của HLV Chung Hae Seong nhận bàn thua tranh cãi khi tiền đạo Pape Omar phạm lỗi với thủ môn Thanh Thắng. Lượt đi V-League 2020, CLB TP.HCM bị từ chối 2 tình huống chạm tay, mà một trong số đó đã đủ để thổi phạt đền.

Tối 10/10, tình huống Quang Hải bị Pape Diakite đạp vào chân trụ cũng khó quan sát, nếu ở góc nhìn của CLB TP.HCM. Cộng với "lịch sử" không hay về trọng tài khi gặp Hà Nội FC, CLB TP.HCM dễ bộc phát cảm xúc tiêu cực.

Nhưng cái cách HLV Chung bỏ họp báo, để một trợ lý ngôn ngữ như Yang Jae Mo tham gia trả lời câu hỏi, ấy là thiếu tôn trọng công chúng.

Video: Siêu phẩm của Quang Hải hạ gục thủ môn Thanh Thắng

Ở V-League, từng có trường hợp HLV để trợ lý họp báo thay. Sau trận hòa trước Sanna Khánh Hòa giữa mùa V-League 2019, HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc với trọng tài, sau đó để trợ lý Nguyễn Công Tuấn tham dự thay các buổi họp báo đến hết giải.

HLV Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng cũng nhiều lần để trợ lý Nguyễn Quốc Vượng trả lời thay. Dù vậy, những trợ lý thay mặt HLV trưởng ngồi họp báo đều có chuyên môn bóng đá, thẳng thắn trả lời câu hỏi và ít khi né tránh.

Còn trợ lý thay mặt ông Chung ngồi trả lời phỏng vấn hôm tối 10/10 không hề có chuyên môn thể thao. Yang Jae Mo là trợ lý ngôn ngữ. Anh không thể đại diện cho HLV Chung Hae Seong hay CLB TP.HCM để nói về bóng đá.

Thất bại của CLB TP.HCM trước Hà Nội FC là sự thua kém cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. (Ảnh: Duy Thành)

Minh chứng cho thấy Yang chỉ ngồi nói như một cái máy được lập trình, né tránh câu hỏi và rời đi sớm trong sự ngỡ ngàng của phóng viên. Ngồi cạnh Yang là trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí của CLB TP.HCM, nhưng ông Trí không giới thiệu, và chỉ ngồi yên suốt buổi họp báo.

Việc cử những nhân vật không có chuyên môn đứng ra đối đáp trước truyền thông không phải cách làm hay, nhất là khi CLB TP.HCM thua trận. Quan trọng không phải đúng hay sai, mà là được gì khi đúng và mất gì khi sai. CLB TP.HCM đã mất không ít khi tham gia họp báo kiểu "cho có" như vậy.

Ở trận lượt đi, HLV Chung Hae Seong từng trả lời rất tâm huyết dù trong thâm tâm, ông bức xúc với tiếng còi của trọng tài. Ông Chung còn trải lòng với công chúng ngay cả khi phóng viên không đặt câu hỏi. Đó là minh chứng của sự cầu thị. Đáng tiếc, ông Chung Hae Seong chỉ chuyên nghiệp... một nửa, trong trận đấu tại sân Thống Nhất 3 tháng trước.

CLB TP.HCM đã có những ngôi sao bạc tỷ như Phi Sơn nhưng chưa thể hiện được bản lĩnh của những nhà vô địch. (Ảnh: Duy Thành)

CLB TP.HCM để lại hình ảnh đẹp với nỗ lực xây dựng tập thể mạnh mẽ và giàu tính cạnh tranh. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chịu khó đầu tư, tân trang từ cơ sở vật chất đến đội hình. Họ đang vươn mình thành thế lực mới - mục tiêu mà nguồn tài chính dồi dào sẽ rút ngắn thời gian phải bỏ ra.

Nhưng sự chuyên nghiệp là thứ không tiền bạc nào mua được. Cái thế của nhà vô địch phải được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ nhất. Mà ở đó, sự cẩu thả, qua loa hay phần nào là "hờn dỗi" mà BHL CLB TP.HCM thể hiện sau trận không bao giờ xứng với tầm vóc đội bóng này đang hướng tới.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tro-ly-ngon-ngu-hop-bao-kieu-dan-gi-noi-nay-clb-tphcm-lam-gi-co-uy-vo-dich-ar574404.html