Trò đau thầy xót

Có trò chuyện với các huấn luyện viên (HLV) trong Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao quân sự thế giới (ĐHTTQSTG) lần thứ VII-2019 ở Vũ Hán (Trung Quốc), mới thấu hiểu tại sao người thì bị stress, người thì lo lắng mất ngủ hàng tháng trời.

Sinh nghề tử nghiệp. Nghề nào cũng có vất vả, nỗi khổ riêng. Tất nhiên lúc chiến thắng thì cũng có thể tột đỉnh vinh quang, bõ bao năm tận lực cống hiến. Với thể thao thành tích cao, một trận thắng đã là khó, huống hồ là chiến thắng chung cuộc, hay an ủi phần nào là bạc, là đồng.

Sau khi học trò Ngô Văn Lâm dừng bước ở vòng tứ kết trước VĐV chủ nhà Ti Han ở hạng cân 97kg vật tự do, HLV trưởng đội vật quân đội Nguyễn Quang Long đã nhắn tin cho tôi: “Anh và các VĐV trong đội cũng mong có được tấm HCĐ thì thật là hạnh phúc, nhưng thật sự đại hội có quá nhiều VĐV mạnh của thế giới. Học trò của anh đã gắng hết sức rồi”.

 Đô vật Ngô Văn Lâm ghi dấu ấn với hai trận thắng ở đại hội kỳ này.

Đô vật Ngô Văn Lâm ghi dấu ấn với hai trận thắng ở đại hội kỳ này.

Đi tập cùng đội vật tại đại hội, thi thoảng lại thấy HLV Nguyễn Quang Long chỉ tay bảo “đô vật kia của Thổ Nhĩ Kỳ đang là đương kim vô địch thế giới”, sau lại thấy anh chỉ tay “còn kia là đô vật người Nga cũng vô địch thế giới”. Danh giá hơn, đẳng cấp hơn là các đô vật từng đoạt huy chương, vô địch ở đấu trường Olympic cũng hiện diện, tề tựu ở Vũ Hán. Chẳng biết có phải vì thế mà các đoàn trong khu vực Đông Nam Á, trừ Việt Nam, đều không cử quân tham dự môn vật ở ĐHTTQSTG kỳ này.

“Nuôi quân ba năm, dụng một giờ”, nhưng người tính không bằng trời tính. VĐV TDDC Đặng Nam lúc khởi động thì không may bị tái phát chấn thương nên không thể hoàn thành trọn vẹn bài thi vào tối 21-10. Đồng đội của Nam là Đỗ Vũ Hưng dù vào chung kết nội dung nhảy chống (thi vào ngày 26-10) nhưng mấy bữa nay liên tục phải dùng thuốc do bị đau chân tối hôm thi vòng loại.

Ở đấu trường quy tụ bao hảo thủ thế giới, ta khỏe mạnh còn chưa ăn ai, huống hồ ngọc thể bất an. Đội vật của ta đi đại hội kỳ này có 3 tuyển thủ quốc gia là Ngô Thế Sao, Ngô Văn Lâm, Nghiêm Đình Hiếu, anh nào anh đấy người đẹp như mẫu nam, cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng ta khỏe thì bạn cũng toàn “người sắt” cả. Đó là chưa kể đặc thù của môn vật (và một số môn khác), đã bước vào thi đấu là đánh liền tù tì cho đến trận cuối cùng. Ngô Văn Lâm đánh hạng 97kg vật tự do, vượt qua VĐV A.Alidini (Albani) với tỷ số 12-2 ở vòng 1/16. Nghỉ 20 phút, đô vật Việt Nam vào vòng 1/8 gặp đô vật vô địch châu Phi M.Camara (Guine). Hạ nhà vô địch lục địa đen bằng đòn knock-out kỹ thuật, Thiếu úy QNCN Ngô Văn Lâm chỉ kịp uống ngụm nước, nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng vẫn phải nghe kỹ HLV Nguyễn Quang Long dặn dò đấu pháp trước khi nhanh chóng lên thảm đấu với đô vật Ti Han (Trung Quốc). Giả dụ Lâm thắng trận thì anh sẽ đấu tiếp với đô vật Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó mới đến trận tranh huy chương. Một hành trình gian nan toàn anh tài mà nếu nhìn lại, công bằng mà nói, Lâm đã hoàn thành nhiệm vụ với hai trận thắng tại đại hội.

Phải chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Quang Long chăm sóc nhau mới thấy đấu vật khổ cực thế nào. Trò khóc tiếc nuối vì thua trận thì thầy an ủi, trò nôn thì cũng một tay thầy chăm nốt. Giận học trò trách thế thôi, mắng thế thôi nhưng sau đó lại thương như con. Trò đau thì thầy xót.

Sáng nay (24-10), đô vật Nghiêm Đình Hiếu bước vào tranh tài ở hạng cân 87kg (vật cổ điển). Nghe thầy Long nói thì nội dung này cũng toàn “hổ, báo” cả. Đấu vật cũng có mảng miếng, lừa nhử lẫn nhau… nhưng khi sức ta có hạn, đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á mới thấy ra biển lớn, ở sân chơi như ĐHTTQSTG thì việc được giáp mặt so tài với những đô vật từng giành huy chương ở giải thế giới, Olympic xem ra lại là điều vô cùng may mắn. Và lỡ nếu học trò có sớm dừng bước thì thầy Long và các HLV khác cũng đừng quá buồn lòng, trắng đêm suy nghĩ vì học trò đã gắng sức rồi.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán-Trung Quốc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tro-dau-thay-xot-598032