Tristan Do sai lầm hay lỗi của cả hệ thống phòng ngự Thái Lan

Trước Malaysia tối 14/11, những quyết định sai lầm về nhân sự đã khiến HLV Akira Nishino phải trả giá bằng trận thua đầu tiên tại chiến dịch Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Nếu không quá toan tính và chủ quan trước Malaysia, có lẽ HLV Nishino đã trở thành người giúp tuyển Thái Lan phá dớp không thắng trên sân Bukit Jalil. Song, ông lựa chọn đặt trận gặp Việt Nam lên trên, và những tấm thẻ vàng trước đó đã khiến chiến lược gia người Nhật Bản ngậm trái đắng.

Thay đổi tới 3 cái tên ở hàng phòng ngự 4 người là điều không thường thấy. Đặc biệt khi tuyến phòng thủ là nơi cần sự ổn định. Tuyển Thái Lan muốn có lực lượng mạnh nhất ở cuộc đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng cái giá họ phải trả quá lớn, 3 điểm.

Trong số những gương mặt được điền tên vào đội hình xuất phát, Tristan Do là người chơi tệ hơn cả. Đóng góp của hậu vệ khoác áo Bangkok United ở mặt trận tấn công không nhiều, nhưng ở tuyến phòng ngự, anh thậm chí còn mắc lỗi vị trí cơ bản dẫn đến bàn thua.

Những toan tính chiến thuật khiến HLV Nishino trả giá. Ảnh: changsuek.

Những toan tính chiến thuật khiến HLV Nishino trả giá. Ảnh: changsuek.

Tristan Do chơi tệ thế nào?

"Voi chiến" với vị thế của đội dẫn đầu bảng G bước vào cuộc đối đầu trên sân khách bằng sự tự tin cao độ. Chanathip Songkrasin có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, hứa hẹn một trận đấu dễ dàng cho tuyển Thái Lan, bởi Malaysia trước đó vừa để thua Việt Nam và UAE.

Ở những phút đầu tiên, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe cũng chủ yếu triển khai bóng bên cánh phải, nơi có sự góp mặt của Mohamadou Sumareh. Malaysia tin rằng đây là mắt xích yếu nhất của Thái Lan bởi sự vắng mặt của Theerathon Bunmathan do nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tuy nhiên, chỉ cần một tình huống Tristan Do bị Safawi Rasid đẩy tốc độ qua mặt ở phút thứ 10 là đủ để Malaysia biết rằng cánh còn lại mới là "tử huyệt" của "Voi chiến". Sự càn lướt của La'Vere Corbin-Ong và tốc độ của Safawi khiến cánh phải tuyển Thái Lan chao đảo. Và điều gì đến cũng phải đến.

Malaysia gỡ hòa từ một pha bóng tương tự cách Thái Lan triển khai tấn công để Chanathip ghi bàn. Chỉ khác là lần này, Tristan Do mắc lỗi vị trí cơ bản. Anh chọn đứng gần Sumareh, người đã được Supachok Sarachat theo kèm, và bỏ quên Kutty Syamer. Tiền vệ Malaysia xâm nhập vùng cấm ở thế trống trải trước khi chuyền ngang cho Brendan Gan đệm bóng quân bình tỷ số 1-1.

Tristan Do bỏ quên Kutty Syamer ở tình huống dẫn đến bàn thua của Thái Lan. Ảnh: Chụp màn hình.

Ở bàn thua thứ hai, sẽ là quá bất công nếu đổ mọi tội lỗi lên đầu Tristan Do. Song, nếu cầu thủ này hiểu ý các đồng đội, Thái Lan có thể đã bẫy việt vị Sumareh thành công.

Brendan Gan xứng đáng là cầu thủ hay nhất trên sân Bukit Jalil tối 14/11. Nếu bàn quân bình tỷ số chỉ là tình huống đệm bóng đơn giản, pha kiến tạo cho Sumareh ghi bàn quyết định mới thể hiện đẳng cấp của ngôi sao Mã kiều.

Đường chuyền một chạm tinh tế của Gan cho đồng đội khiến cả hàng phòng ngự của Thái Lan bất ngờ. Pha bóng này không khác gì đường kiến tạo của Cesc Fabregas cho Andre Schuerrle ở trận ra mắt Chelsea trước Burnley tháng 8/2014. Sau nhiều đường chuyền qua lại trước vùng cấm Thái Lan, Gan bấm bóng tinh tế để Sumareh tung cú sút trái phá cháy lưới "Voi chiến".

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có thể thấy hàng phòng ngự của Thái Lan đã lường trước tình huống này. Khi bóng đến chân Gan, Manuel Tom Bihr và Elias Dolah đã chủ động dâng lên nhằm bẫy việt vị tiền đạo nhập tịch của đối phương. Tristan Do, khi đó đang theo kèm Syafid Ahmad, không theo kịp suy nghĩ của đồng đội và lúc anh lui về khung thành, mọi chuyện đã quá muộn.

Ở mặt trận tấn công, hậu vệ phải của HLV Nishino cũng không để lại nhiều dấu ấn. Tristan Do tỏ ra thua kém toàn diện về tốc độ, thể lực và sức mạnh trước các cầu thủ Malaysia. Tình huống đáng chú ý nhất của hậu vệ này diễn ra ở phút 64, khi anh băng lên định thực hiện đường tạt cho Teerasil Dangda, song lại đưa bóng bay lên trời trong sự bĩ cực.

Tristan Do không quan sát đồng đội dâng lên bẫy việt vị. Ảnh: Chụp màn hình.

Thất bại được dự báo trước

Trận thua cay đắng trước Malaysia của Thái Lan được hội tụ bởi ba yếu tố: toan tính, chủ quan và sự sa sút phong độ. HLV Nishino không điền tên hậu vệ trụ cột Tanaboon Kerasat vào đội hình xuất phát do cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng ở trận ra quân gặp Việt Nam. Nếu thi đấu và nhận thêm thẻ, anh chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận lượt về hôm 19/11.

Sự chủ quan thể hiện ở chỗ chiến lược gia người Nhật Bản lựa chọn Elias Dolah, cầu thủ Thái kiều lần đầu được triệu tập ở chiến dịch Vòng loại thứ hai World Cup 2022, đá cặp cùng Manuel Bihr. Tờ Matichon đặt dấu hỏi cho quyết định của HLV Nishino. Họ cho rằng các HLV thường sử dụng một trung vệ cao to và người còn lại có khả năng bọc lót, đọc trận đấu tốt, thay vì hai "bức tường" vụng về, chậm chạp.

Theerathon với hành vi "tẩy thẻ" ở trận gặp UAE cũng là minh chứng cho việc Thái Lan đánh giá thấp Malaysia. Hậu vệ đang chơi bóng tại J.League không muốn mạo hiểm và quyết định phản ứng trọng tài để nhận thẻ vàng thứ hai tại giải, qua đó có thể ra sân đối đầu Việt Nam sau đây 3 ngày.

Tristan Do có một ngày thi đấu tệ hại bởi anh mới bình phục chấn thương gặp phải khi chơi cho Bangkok United cách đây không lâu. Ở đợt tập trung đối đầu tuyển UAE vào tháng trước, hậu vệ sinh năm 1993 cũng vắng mặt bởi lý do này.

Thêm vào đó, tấm thẻ vàng ở cuộc đối đầu với Indonesia hồi tháng 10 cũng góp phần khiến Tristan Do không thể thi đấu máu lửa như thường thấy. Giống như Tanaboon, anh hoàn toàn có thể bỏ lỡ đại chiến với Việt Nam. Quan trọng hơn, không thể đòi hỏi Tristan Do hòa nhập và chơi tốt ở hàng phòng ngự có quá nhiều xáo trộn của HLV Nishino.

Trận thua Malaysia là màn trình diễn đáng quên của Tristan Do. Ảnh: changsuek.

Không còn cơ hội cho Tristan Do?

Hành lang phải từng là vị trí bất khả xâm phạm của Tristan Do, tương tự Theerathon ở cánh đối diện. Tuy nhiên, ánh hào quang trong quá khứ sẽ không thể đảm bảo cho cầu thủ này một suất đá chính sau màn trình diễn tệ hại trước Malaysia.

Sau trận thua trên sân Bukit Jalil, Tristan Do đăng tải một bức ảnh lên Instagram kèm dòng trạng thái "We keep fighting" (tạm dịch: Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng). Song, ở phần bình luận, người hâm mộ Thái Lan có vẻ không muốn anh làm điều đó.

Nhiều cổ động viên của "Voi chiến" yêu cầu Tristan Do rời đội tuyển để nhường chỗ cho những gương mặt trẻ. Họ dường như không dung thứ cho những sai lầm của hậu vệ Bangkok United, nhất là khi Thái Lan lúc này đã vuột mất ngôi nhất bảng vào tay kình địch Việt Nam.

Tài khoản Kru Aum mỉa mai: "Nếu mệt quá thì xin hãy nghỉ ngơi đi, không cần chiến đấu nữa đâu". "Ngày xưa bạn chơi tốt lắm. Bạn là số một ở tuyển Thái Lan. Tuy nhiên lúc này, có những người chơi hay và phù hợp với hệ thống hơn bạn nhiều", cổ động viên Puchong Kaewpalai phân tích.

Làm khách đến sân Mỹ Đình tối 19/11, sẽ rất khó để HLV Nishino tiếp tục đặt niềm tin vào Tristan Do trong bối cảnh Nitipong Selanon hoàn toàn đủ khả năng thay thế.

Nếu Nitipong tiếp tục chơi tốt như trận gặp UAE, khả năng Tristan Do mất suất đá chính là rất lớn. Bằng chứng là việc Kawin Thamsatchanan đến lúc này vẫn chưa thể giành lại vị trí gác đền từ tay Siwarak Tedsungnoen sau sai lầm ở King's Cup 2019.

Cục diện bảng G Vòng loại World Cup 2022 tính đến lúc này. Đồ họa: Minh Phúc.

Màn trình diễn đáng quên của Tristan Do trước Malaysia Tristan Do là mắt xích yếu nhất ở tuyến phòng ngự của HLV Akira Nishino trong trận đấu với Malaysia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 tối 14/11.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tristan-do-sai-lam-hay-loi-cua-ca-he-thong-phong-ngu-thai-lan-post1013790.html