Trịnh Thăng Bình: 'Thầy tử vi phán số tôi khổ, không nhạc sĩ nào viết bài cho'

Chàng ca sĩ họ Trịnh đã nói rằng anh phải tự sáng tác vì các nhạc sĩ không ai nhận viết bài cho anh.

Mới đây, Trịnh Thăng Bình đã ra mắt MV Em ngủ chưa? tại TP.HCM. Đây là một sáng tác mang màu sắc R&B hiện đại, trẻ trung của Trịnh Thăng Bình, kết hợp cùng “thánh thả thính” Osad. MV được thực hiện bởi đạo diễn Khương Vũ với sự tham gia của hotgirl Salim trong vai nữ chính.

MV "Em ngủ chưa"

Nói về cơ duyên hợp tác giữa mình và Trịnh Thăng Bình trong MV, Salim cho biết đã quen biết nam ca sĩ từ 4 năm trước nhưng số lần nói chuyện giữa hai người không nhiều: "Anh Bình thường nhắn tin lúc đêm muộn, nội dung tin nhắn chỉ có mỗi ba chữ 'Alo em ơi'. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy thì tin nhắn đó đã bị trôi đi mất rồi".

Trịnh Thăng Bình điển trai trong ngày ra mắt sản phẩm mới của mình

Trịnh Thăng Bình cũng hài hước "trách" Salim vì luôn trả lời tin nhắn của anh muộn tới cả năm trời, khiến cho nam ca sĩ từng 2 lần muốn mời cô nàng tham gia đóng MV mà đều không thành công.

Trước màn "kể tội" đáng yêu giữa Trịnh Thăng Bình và Salim, MC Quốc Bảo đã hỏi Salim lý do vì sao lại thường xuyên bỏ qua tin nhắn của nam ca sĩ. Salim "nửa thật nửa đùa" cho biết: "Tôi không thích nhắn tin ban đêm vì những tin nhắn đến vào lúc muộn thường có 'ẩn ý gì đó'. Mãi đến MV này, tôi và anh Bình mới có duyên được làm việc chung".

Salim là nữ chính trong MV "Em Ngủ Chưa" của Trịnh Thăng Bình

Osad đảm nhận vai trò Rap trong ca khúc này

Tại buổi ra mắt, Trịnh Thăng Bình đã có những chia sẻ chân thành về con đường ca hát và các dự định trong âm nhạc của mình.

Trước câu hỏi tại sao chỉ phát hành sản phẩm do chính mình sáng tác chứ không bắt tay cùng những nhạc sĩ khác, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết: “Tôi từng đặt sáng tác từ một vài nhạc sĩ mà khi nghe bài của họ, tôi thấy rất thích. Nhưng sau khi đưa ra đề nghị, họ lại không chịu viết cho tôi hoặc khi họ gửi bài mới qua thì tôi không thể cảm nhận được.

Sau này, đi xem tử vi thì thầy tử vi phán số tôi hơi khổ, cái gì cũng cần đích thân tôi làm mới hiệu quả. Đúng như vậy, từ sáng tác hay sản xuất âm nhạc đến các sự kiện rồi phim ảnh... bất cứ việc nào liên quan đến nghệ thuật, tôi cũng phải tự mình làm một vài khâu trong đó”.

Trịnh Thăng Bình, Salim và Osad

Midu dành thời gian đến chúc mừng Trịnh Thăng Bình

Trịnh Thăng Bình chia sẻ, anh đang muốn làm những điều mới mẻ trong âm nhạc của chính mình thay vì chỉ phát triển với những gì đã quá quen thuộc: “Đôi khi tôi thấy mình hơi nhàm chán, muốn làm gì khác xem nó có ổn không.

Một bài toán tôi luôn đặt ra là bài hát của mình phải luôn có dấu hiệu nhận biết. Cho dù thay đổi dòng nhạc thì nghe vẫn luôn biết là có Trịnh Thăng Bình trong đó. Tôi đang tạm hài lòng với điều đó, với âm nhạc mới, lời lẽ và giọng hát rất Trịnh Thăng Bình”.

Trịnh Thăng Bình cho biết không có nhạc sĩ nào bán bài hát cho anh nên phải tự mình sáng tác

Osad – một nhân tố hoàn toàn mới của làng nhạc Việt với bản hit Người âm phủ cũng là một trong những khách mời đặc biệt tại buổi họp báo ra mắt MV lần này của Trịnh Thăng Bình. Osad đảm nhận vai “người thứ 3”, chen vào chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn giữa Trịnh Thăng Bình và Salim.

Chia sẻ với các khách mời, Osad cho biết đoạn rap được anh và Trịnh Thăng Bình lên ý tưởng và sáng tác ngay trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ tại Hà Nội: “Khác với 'Người âm phủ' hay 'Củ lạc', đoạn rap trong 'Em ngủ chưa?' không phải là những dòng thả thính đơn thuần nữa. Đoạn rap lần này có phần sâu sắc và trưởng thành hơn các sáng tác trước của tôi”.

Min
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/trinh-thang-binh-ra-mat-ca-khuc-moi-ket-hop-cung-osad-n-167632.html