Trịnh Sảng mất quyền nuôi con, Trương Hằng viết tâm thư xin lỗi

Trương Hằng cho biết anh giành được toàn quyền quyết định về việc nuôi con, trong khi bạn gái cũ Trịnh Sảng chỉ được chăm nom hai đứa trẻ trong một thời gian ngắn.

Sohu đưa tin, sáng sớm ngày 13/5 trên trang cá nhân, Trương Hằng thông báo tòa án Hoa Kỳ trao cho anh quyền đưa ra các quyết định độc lập về việc nuôi dạy hai con Lucas và Luna. Đồng thời, Trịnh Sảng cũng sẽ có một khoảng thời gian để ở cạnh các con. Anh viết: “Tôi rất hài lòng và tin tưởng rằng cô Trịnh Sảng sẽ hoàn thành tốt bổn phận và nghĩa vụ người mẹ trong tương lai, để những đứa trẻ lớn lên sẽ không nuối tiếc”.

Bài đăng của Trương Hằng trên Weibo

Bài đăng của Trương Hằng trên Weibo

Trong bài chia sẻ, Trương Hằng cảm thấy dày vò vì không làm tốt vai trò của một người cha: “Tính đến hôm nay, tôi đã được làm cha hơn 500 ngày. Nhưng nói thật, tôi có lỗi với các con của tôi. Tôi không phải là người cha tốt, chưa cho con một mái ấm trọn vẹn, chưa cho các con cảm nhận được tình mẫu tử. Những ngày này tôi đã suy nghĩ về vai trò của người cha thực sự có ý nghĩa như thế nào?

Chỉ có một câu trả lời, đó là trách nhiệm, điều cơ bản của một người đàn ông. Bố đã làm rất nhiều điều sai trái và giờ phải đối mặt với nó, xin lỗi và sám hối là điều để bù đắp các con, chút điều nhỏ nhặt này không đáng kể. Nếu một ngày con lớn lên và nhìn thấy bức thư xin lỗi này, bố sẽ nói lại với con rằng: "Bố xin lỗi con, con hãy chấp nhận lời xin lỗi của bố nhé!".

Tiếp đến, Trương Hằng gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, anh cho biết không còn mặt mũi nào để đối mặt với gia đình.”Vì lợi ích của con và các cháu, ba mẹ đã dừng hết công việc và bán nhà, ăn ngon ngon, ngủ không yên. Con giả vờ như không nhìn thấy sự suy sụp của hai người, giả vờ như ba chưa già đi, rồi thản nhiên dùng tình yêu thương ấy một cách không suy nghĩ. Nhưng con chưa bao giờ nói một điều: “Con xin lỗi! Con là đứa con bất hiếu, độc ác. Hôm nay, con không mong cha mẹ tha thứ mà chỉ muốn nói rằng: Con nợ ba mẹ cả đời này, không bao giờ trả hết”.

Ngoài ra, bạn trai cũ Trịnh Sảng đưa ra lời xin lỗi về việc mang thai hộ: “Tôi muốn nói với Tổ quốc và mọi người rằng: “Tôi xin lỗi !!!” Tôi đã không trở thành một công dân tuân thủ pháp luật. Tôi đã đến Hoa Kỳ để hợp tác với việc mang thai hộ. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt của đất nước và pháp luật, và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích của mọi người, xin lỗi các bạn!”.

Cuối tháng 3 vừa qua, Tòa án tối cao Thượng Hải đã tuyên án Trịnh Sảng thắng kiện Trương Hằng trong vụ đòi 20 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng).

Trịnh Sảng và Trương Hằng yêu nhau từ năm 2018 nhưng nhanh chóng tan vỡ sau đó một năm. Đầu năm 2021, làng giải trí xứ Trung “dậy sóng” khi cặp đôi bị phát hiện mang thai hộ ở Mỹ từ năm 2019. Trong thời gian đó, Trương Hằng tự nuôi con tại Mỹ và Trịnh Sảng chỉ mới gặp các bé hồi tháng 3. Nữ diễn viên bị bạn trai cũ tố cáo dùng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế và hiện tại vẫn đang bị cơ quan chức năng điều tra.

Hà Trang

Theo Sohu, Weibo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trinh-sang-mat-quyen-nuoi-con-truong-hang-viet-tam-thu-xin-loi-con-post1336154.tpo