Trình độ học vấn 'không phải dạng vừa' của thiếu tá CSGT 'bắn' tiếng Anh xử lý thanh niên Tây phạm luật

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội từng tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát, tham dự kỳ thi Olympic ngoại ngữ khối cảnh sát nhân dân và đoạt giải 2 của Bộ Công an năm 2006.

Mới đây, khoảng 17h30 ngày 7/1, tại đoạn Cửa Nam - Điện Biên Phủ (Hà Nội), một nam thanh niên người Nga điều khiển xe máy lạng lách đánh võng và không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT yêu cầu dừng xe, vào chốt làm việc.

Tuy nhiên, nam thanh niên này lại tỏ ra chống đối và không hợp tác. Không những vậy, nam thanh niên người Nga còn lôi đàn ra hát nghêu ngao giữa đường. Trước sự việc này, một thiếu tá CSGT xuất hiện, nói chuyện bằng tiếng Anh với nam thanh niên này, lịch sự thuyết phục anh ta vào chốt làm việc.

Phó phòng CSGT 'bắn' tiếng Anh như gió xử lý thanh niên người Nga vi phạm. Nguồn: FB Phạm Kiều Oanh

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của CĐM. Bên cạnh việc khen ngợi sự bình tĩnh, khéo léo xử lý tình huống, nhiều người còn rất ngưỡng mộ bởi trình độ “bắn” tiếng Anh như gió của chiến sĩ CSGT này.

Cư dân mạng không ngớt lời khen trước trình độ nói tiếng Anh của chiến sĩ CSGT.

Cư dân mạng không ngớt lời khen trước trình độ nói tiếng Anh của chiến sĩ CSGT.

Qua tìm hiểu, chiến sĩ CSGT Công an TP Hà Nội xuất hiện trong đoạn clip nói trên là thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Theo Vietnamnet, thanh niên trên đã được xác định danh tính là Aleks Ivanov (SN 1991, quốc tịch Nga). Sau khi thiếu tá Long có mặt trao đổi, giải thích lỗi, người vi phạm đã phải ký vào biên bản.

Chiến sĩ CSGT “bắn” tiếng Anh nói chuyện với thanh niên người Nga vi phạm luật an toàn giao thông nhưng cố tình thách thức.

Theo VTC News, thiếu tá Đào VIệt Long từng tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát, tham dự kỳ thi Olympic ngoại ngữ khối cảnh sát nhân dân và đoạt giải 2 của Bộ Công an năm 2006.

Khi ra trường, anh được Học viện Cảnh sát, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Interpol trưng dụng làm sỹ quan liên lạc trong thời gian 3 năm. Trong thời gian này, anh Long đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn bè đồng nghiệp cảnh sát trên thế giới. Điều này đã giúp anh trau dồi thêm về kinh nghiệm cũng như khả năng ngoại ngữ.

“Biết ngoại ngữ là một lợi thế rất lớn, bởi CSGT như chúng tôi luôn phải làm nhiệm vụ ngoài đường, nhiều khi tiếp xúc với người nước ngoài. Giúp đỡ được du khách nào chúng tôi cũng đều rất vui, vì đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của đất nước trong lòng bạn bè quốc tế”, Thiếu tá Long chia sẻ.

Trước đó, khi còn công tác tại Đội CSGT số 6 (CAHN), thiếu tá Long cũng nhiều lần xử lý vi phạm người nước ngoài khi tham gia giao thông.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/trinh-do-hoc-van-khong-phai-dang-vua-thieu-ta-csgt-ban-tieng-anh-6793087.html