Trình báo bị thôi miên, mất tài sản sau 'cái vỗ vai'

Sau cái vỗ vai của người phụ nữ, bà Kế bảo rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếp đi và khi tỉnh lại thấy tiền, vàng trong tủ biến mất.

Chiều nay (5.10), đại tá Trần Thăng Long (Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết nhà chức trách đang điều tra trình báo bị "thôi miên" mất 12 chỉ vàng cùng 7 triệu đồng của bà Lê Thị Kế (70 tuổi).

Cảnh sát rà soát khu vực gần nhà bà Kế, tổ chức để người dân phát giác tội phạm.

Bà Kế cho hay khoảng 10h sáng nay một mình đi chợ, về gần tới nhà thấy một phụ nữ chừng 40 tuổi đứng sẵn, bắt chuyện làm quen. Cùng đi vào sân, bà bị người này vỗ vào vai, bảo "bà ngồi xuống ghế tý cho khỏe...".

Từ đó, bà Kế thấy chóng mặt, trong trạng thái lơ mơ thấy thêm 2 người đàn ông đi vào nói chuyện với người phụ nữ... Khi chồng về nhà gọi, bà Kế mới tỉnh. Lúc này, cửa nhà và cửa tủ đều bị mở toang, 12 chỉ vàng cùng 7 triệu đồng bị mất.

Theo Hải Bình (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/trinh-bao-bi-thoi-mien-mat-tai-san-sau-cai-vo-vai-713210.html