Triệu trái tim thổn thức trong đêm nhạc 'Ơn đức sinh thành' tri ân cha mẹ

Những thông điệp mộc mạc nhưng đẹp nức lòng được truyền tải trọn vẹn thông qua những giai điệu bất hủ là những gì đọng lại trong trái tim của hàng triệu người xem trong đêm nhạc tri ân cha mẹ 'Ơn đức sinh thành', do Đài THKTS VTC tổ chức cùng sự đông hành của nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh.

“Ơn đức sinh thành” là chương trình nghệ thuật âm nhạc tri ân công đức cha mẹ, gia đình cũng như nỗi niềm thương nhớ về gia đình, quê hương của những người con trong những ngày cuối năm. Mong muốn khát khao đoàn viên và trao tặng nhau những món quà sức khỏe trong ngày Tết để cùng chào đón một năm mới tươi vui, mạnh khỏe và nhiều may mắn hơn.

Cả khán đài “Ơn đức sinh thành” đã vỡ òa cảm xúc ngay từ những tiết mục đầu tiên với giai điệu ngọt ngào của những tác phẩm bất hủ như Ba ngọn nến lung linh, Mẹ yêu con.

Huyền thoại mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhóm nhạc Thăng Long cất vang bằng tất cả nhiệt huyết để gửi lời tri ân chân thành nhất đến cha mẹ, những người đã vất vả “nuôi ta chẳng quản tháng ngày, chẳng kể nắng mưa, lúc no lúc đói".

Mỗi đứa con khi cất tiếng khóc chào đời, câu hát đầu tiên con thấm vào hồn con sớm nhất là lời ru của mẹ : "Dí dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi, Con đi đường học, mẹ đi đường đời". Những lời tâm sự vang lên cùng tác phẩm Bao la lòng mẹ dân ca Hà Tĩnh hay Cây dừa nước mồ côi với điệu hò đặc trưng nam bộ khiến người xem nghẹn ngào.

Giữa cuộc sống tất bật, hối hả, chúng ta quên rằng sức khỏe cha mẹ đã ngày một yếu đi, và khi nhìn lại đôi khi chúng ta giật mình, hoảng sợ vì đường đời của con thì đang thênh thang rộng mở, còn cha mẹ thì bắt đầu ngắn lại sau cả đời đã lặng lẽ hy sinh cho con trưởng thành. Những phút trải lòng về thực tại khiến mỗi chúng ta không khỏi bùi ngùi.

Bên cạnh các tiết mục trình diễn là phần giao lưu với doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chia sẻ về gia đình, nữ doanh nhân cho biết: “Tôi nhớ mãi câu nói của ba tôi chia sẻ với tôi và gia đình là ba muốn không phải là con tự hào về ba mà là ba tự hào về một người con như con. Đó là một câu kim chỉ nam mà tôi luôn ghi nhớ để mỗi lần gặp khó khăn, thách thức, tôi luôn nghĩ phải làm sao để các đấng sinh thành có thể tự hào về mình”.

Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, theo chị Trần Uyên Phương, cuối năm là dịp để chúng tri ân và những lời cảm ơn tới cha mẹ, anh em. Chị cũng không quên gửi lời cám ơn đặc biệt tới những người trong đại gia đình Tân Hiệp Phát đã cùng đi qua những thăng trầm, thách thức suốt bao năm qua để xây dựng nên Tân Hiệp Phát.

Nữ doanh nhân gửi lời tâm tình tới các bạn trẻ, trong những ngày cuối năm nên dành những lời tri ân sâu sắc, lời cám ơn, lời thân yêu tới bố mẹ, những người quan trọng nhất trong đời mỗi con người nhưng khi ở bên họ, theo thói quen, chúng ta luôn rất khó nói những lời yêu thương ngọt ngào với cha mẹ được.

Cùng với những trải lòng của bà Trần Uyên Phương, nữ doanh nhân đã trao tặng một món quà rất đặc biệt đến hàng triệu người xem truyền hình là nhạc phẩm Món quà tặng cha. Chị cho biết đây là món quà mà nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tri ân đến người tiêu dùng cả nước bằng một ca khúc thật ý nghĩa.

Ca khúc Món quà tặng cha nói lên tiếng lòng của những người con xa quê bằng nỗi khát khao đoàn viên ngày Tết cùng lời cám ơn cha mẹ bằng món quà sức khỏe để tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục, thầm lặng hy sinh để con trưởng thành. Món quà bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa đã để lại những xúc động, dư âm khó quên với người xem.

Tổng hòa tất cả, đêm nhạc “Ơn đức sinh thành” đã đưa hàng triệu người xem đi qua những cung bậc cảm xúc thiêng liêng nhất với lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, gia đình và mối quan tâm tới sức khỏe của cha mẹ được thể hiện bằng những màn biểu diễn ý nghĩa và xúc động.

Minh Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trieu-trai-tim-thon-thuc-trong-dem-nhac-on-duc-sinh-thanh-tri-an-cha-me-127816.html