Triều Tiên thua đậm, thần may mắn gọi tên Việt Nam

Triều Tiên đã có một bàn thắng danh dự quý hơn vàng, còn Việt Nam nên cảm thấy may mắn vì không có quá nhiều thẻ vàng

Hai đội gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng ASIAN Cup 2019. Sau khi có kết quả của trận đấu trước giữa Oman và Turkmenistan, cơ hội đi tiếp của Lebanon là phải thắng Triều Tiên và thắng với cách biệt 5 bàn để loại Việt Nam khỏi top 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất.

Chính điều này đã khiến Lebanon nhập cuộc với thái độ rất khẩn trương. Họ ngay lập tức dồn ép Triều Tiên, tạo ra nhiều cơ hội ngay từ khi trận đấu chưa qua 10 phút hiệp 1.

Trong khi đó, Triều Tiên hiểu cơ hội đi tiếp của họ đã không còn. Tất cả những gì họ hướng đến là một chiến thắng mang tính danh dự. Đó cũng là động lực để Triều Tiên thi đấu với tinh thần rất kiên cường.

Bất ngờ đã đến khi các cầu thủ Triều Tiên mới là người ghi bàn trước. Từ chấm đá phạt, cầu thủ Pak Kwang-Ryong - ngôi sao sáng nhất của Triều Tiên đã có cú đá phạt hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Triều Tiên (áo trắng) đã chịu nhiều sức ép ngay từ đầu trận

Triều Tiên (áo trắng) đã chịu nhiều sức ép ngay từ đầu trận

Lebanon khó khăn chồng chất khó khăn, họ dâng cao đội hình để tạo sức ép liên tục lên phần sân Triều Tiên. Có thời điểm, cả 10 cầu thủ của Lebanon đã tràn lên phần sân đối phương. Những nỗ lực đó đã mang lại bàn gỡ hòa. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, nhiệm vụ của Lebanon vẫn là 5 bàn cách biệt để có thể vượt qua Việt Nam và đi tiếp, trong khi họ chỉ còn 45 phút để thực hiện nhiệm vụ này. Còn Triều Tiên vẫn thi đấu rất quả cảm.

Sau hàng loạt dấu hiệu của sự thiếu tập trung và bị động, họ đã để cho các cầu thủ Lebanon có khoảng trống. Sức ép của Lebanon cuối cùng đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 64, Lebanon nâng tỉ số lên 2-1. Phút 79, Lebanon tiếp tục nâng tỉ số lên 3-1.

Những phút cuối của trận đấu là vô cùng nghẹt thở, khi Lebanon dồn dập tấn công bằng mọi phương án họ thấy khả thi. Triều Tiên gồng mình chống đỡ.

Thể lực của đội bóng Đông Á này cũng giảm sút rõ rệt. Họ liên tiếp thất bại trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Có cơ hội phản công song Triều Tiên cũng không thể bứt tốc độ để theo bóng.

Trận đấu kéo dài đến phút bù giờ thứ 9 và kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về Lebanon

Mọi thứ càng căng thẳng hơn khi có tới 6 phút bù giờ cho hiệp 2. Lebanon tiếp tục ghi bàn thứ 4 khi đồng hồ trôi sang phút bù giờ thứ 9.

Nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu sau 98 phút căng thẳng, kết quả trận đấu: Lebanon 4 - 1 Triều Tiên.

Với kết quả này, Lebanon bằng điểm, bằng hiệu số với Việt Nam. Nhưng chúng ta đã may mắn hơn khi chỉ nhận 5 thẻ vàng trong suốt vòng đấu bảng. Còn Lebanon nhận tổng cộng 6 thẻ vàng. Chúng ta vượt qua đối thủ bằng chính chỉ số fair-play, chúng ta may mắn có ít hơn đối thủ đúng 1 thẻ vàng.

Cần phải gửi lời cảm ơn đến sức chiến đấu ngoan cường của các cầu thủ Triều Tiên. Bàn thắng duy nhất toàn mùa giải ASIAN Cup 2019 này còn quý hơn vàng đối với đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam.

Chúng ta đã đi tiếp bằng một khe cửa rất hẹp. Việt Nam đã chính thức vào vòng 1/8 với một cách thức không thể nghẹt thở và gay cấn hơn. Đến thời điểm này, hãy chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo của những ngôi sao vàng.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/trieu-tien-thua-dam-than-may-man-goi-ten-viet-nam-3373072/