Triều Tiên thay toàn bộ lính gác, gia cố biên giới sau vụ lính đào tẩu

Hãng tin Yonhap cho biết lực lượng lính Triều Tiên để xảy ra vụ binh sĩ đào tẩu hôm 13.11 đã bị thay. Các sĩ quan cấp cao của đơn vị này cũng có thể bị phạt nặng. Trong khi đó, những binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ có công cứu người lính đào tẩu đã được trao huân chương.

Số lượng lính bị thay vào khoảng 35 - 40 người. Ngoài thay toàn bộ lính gác biên giới, Bình Nhưỡng còn thực hiện hàng loạt hành động gia cố biên giới. Cây cầu biên giới mà binh sĩ đào tẩu chạy qua đã bị đóng, binh sĩ khi đi vào Khu vực An ninh chung (JSA) đều phải trải qua các thủ tục kiểm tra bổ sung.

Còn theo ghi nhận của một phái đoàn ngoại giao đến JSA vào sáng ngày 23.11, phía Triều Tiên đang cho đào một con hào sâu tại nơi người lính đào tẩu bỏ chiếc xe jeep mà anh ta đang lái (bánh xe bị kẹt dưới một rãnh nhỏ) để tiếp tục chạy bộ về phía địa phận Hàn Quốc hôm 13.11. Hình ảnh đào con hào được đăng trên trang Twitter của ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.

Một quan chức trong phái đoàn còn cho biết đã có hai cây mới được trồng trong khoảng cách từ con hào đến đường biên giới. Đây có thể là nỗ lực khiến những người đào tẩu sau gặp khó khăn hơn khi chạy về phía Seoul.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định với phóng viên rằng nước này đang theo dõi chặt chẽ những hoạt động quân sự của phía Bình Nhưỡng tại JSA.

Triều Tiên đào hào sâu và trồng thêm cây để ngăn các vụ đào tẩu trong tương lai - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã trao huân chương quân công cho 3 binh sĩ Hàn và 3 binh sĩ Mỹ đã giúp cứu binh sĩ đào tẩu. Ông Vincent Brooks, chỉ huy USFK đã đích thân trao huân chương cho các binh sĩ.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa có bình luận gì về vụ đào tẩu hôm 13.11, trang tin Reuters cho biết.

Các binh sĩ có công cứu lính Triều Tiên đào tẩu được trao huân chương - Ảnh: Facebook

Người lính Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc 24 tuổi, họ Oh. Khi cố đào tẩu, Oh đã bị binh sĩ bên phía Bình Nhưỡng bắn hơn 40 phát đạn, 5 phát đã trúng vào người anh. Sau thời gian điều trị, Oh đã tỉnh lại vào ngày 19.11.

Bác sĩ Lee Cook-jong, người chịu trách nhiệm phẫu thuật và chăm sóc cho Oh, cho hay Oh đã có thể uống được canh, cười nói và giơ tay. Tuy nhiên, Oh vẫn cảm thấy rất đau và e ngại lực lượng an ninh phía Hàn Quốc.

Oh kể rằng ngay sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã nhập ngũ. Lúc đó anh mới 17 tuổi, bác sĩ Lee cho biết.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Telegraph, Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-thay-toan-bo-linh-gac-gia-co-bien-gioi-sau-vu-linh-dao-tau-76634.html