Triều cường gây ngập, hàng nghìn người ở Cần Thơ trễ giờ

Triều cường khiến nhiều tuyến đường của TP Cần Thơ ngập lênh láng. Dòng xe cộ ùn ứ, nhiều người không kịp tới nơi làm việc sáng đầu tuần.

Đường Mậu Thân là một trong những trục đường có đông phương tiện qua lại. Mấy ngày nay, đường này bị ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường.

Đường Mậu Thân là một trong những trục đường có đông phương tiện qua lại. Mấy ngày nay, đường này bị ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường.

Triều cường dâng cao không rút khiến giao thông bị ùn ứ. Hai đầu cầu Gạch Ngỗng 2 đều ngập. Gần 8h ngày 30/9, dòng người vẫn chật vật, chưa đến được nơi làm việc.

Đường Trần Hưng Đạo có lượng xe cộ không quá nhiều nhưng người dân phải di chuyển chậm vì nước ngập 20-40 cm.

Nhiều người kéo cao ống quần để không bị ướt. Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển sát dải phân cách cứng giữa đường để tránh khu vực ngập sâu.

Đường Nguyễn Văn Cừ lúc 8h sáng nay cũng rơi vào cảnh tương tự. Hàng nghìn người đi xe máy chống chân lội bì bõm giữa dòng nước.

Họ phải đi qua đoạn đường ngập nước vì không còn lối nào khác.

Đã quá giờ học nhưng Trần Đức Lợi vẫn chưa thể đến trường. Giống như nhiều người khác, xe của nam sinh này bị chết máy khi qua khu vực ngập sâu trên đường Mậu Thân. Dắt bộ một đoạn dài, Lợi vẫn chưa tìm được hàng sửa chữa.

Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động đến điều tiết giao thông. Giao lộ Trần Hưng Đạo - Mậu Thân và Đường 3/2 là những tuyến đường ùn ứ phương tiện nhiều trong sáng 30/9.

Một nhóm tình nguyện cũng hỗ trợ cảnh sát hướng dẫn các phương tiện khi đường Mậu Thân ngập nặng.

Làm việc tại một trường ở TP Cần Thơ nhưng ông Danh Tùng đã bị muộn giờ hơn 30 phút. Bị nhà thầu hối thúc, ông cùng vợ kéo xe máy từ làn đường bị ngập sâu sang phần đường ngược chiều để di chuyển. Ông Tùng bảo việc này vi phạm luật giao thông nhưng đành chịu vì không thể đi làm trễ.

Một con hẻm giao với đường Mậu Thân cũng bị ngập sâu. Nhiều phụ huynh phải đưa trẻ đi học sớm hơn thường ngày để đảm bảo đúng giờ.

Chị Lan làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn quận Ninh Kiều của TP Cần Thơ. Sáng nay, chị gọi taxi đến đường Nguyễn Văn Cừ nhưng chờ rất lâu mà chưa có xe.

Bà Thảo lo lắng vì nước tràn vào nhà. Người phụ nữ này cho biết chưa năm nào triều cường dâng cao như vậy.

Để ngăn dòng nước tràn vào nhà, một người đàn ông dùng những tấm nhựa che chắn trước cửa.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trieu-cuong-gay-ngap-hang-nghin-nguoi-o-can-tho-tre-gio-post995741.html