Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô lớn

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt đã triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Duy Long cầm đầu.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau một thời gian tiến hành theo dõi, trong các ngày từ 22-3 đến hết ngày 1-4-2019, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an TP Đà Lạt đã triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Duy Long (tức Long Cẩn, sinh năm 1984 tại xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tạm trú thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) cầm đầu.

Ngoài ra còn có đám tay chân phục vụ đắc lực cho Long gồm hai anh em sinh đôi: Lê Anh Nam, Lê Anh Bắc, cùng sinh năm 1989, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Lý Lâm Mạnh Huy (tự Tắc), sinh năm 1987 và Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 1994, cùng tạm trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 5 xe môtô, hàng chục phôi và giấy tờ đăng ký xe giả cùng nhiều dụng cụ dùng để tân trang xe.

Lần theo dấu vết tội phạm

Theo Thiếu tá Phạm Đình Nam - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đức Trọng, những ngày sau Tết Nguyên đán, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của đơn vị phát hiện nghi vấn về một băng nhóm trộm cắp xe môtô đang hoạt động trên địa bàn.

Cũng vào thời điểm này, trực ban hình sự của đơn vị liên tục nhận đơn trình báo của bà con nhân dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm xe môtô.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thì chiếc xe môtô là cả cơ nghiệp, là phương tiện giúp bà con vận chuyển nông sản, hoa màu từ vùng sâu, vùng cao xuống chợ trao đổi mua bán để kiếm sống. Ban chỉ huy Công an huyện Đức Trọng đã giao cho Đội Cảnh sát Hình sự lập tức vào cuộc.

Các đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng trong đường dây.

Qua theo dõi đối tượng từng có thời gian hoạt động trộm cắp trên địa bàn, có hai tiền án là Lê Anh Bắc, vừa bị Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận bắt về tội trộm cắp thì tình hình trộm cắp trên địa bàn đột nhiên lắng xuống.

Nhận định Bắc có thể là một mắt xích trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, các trinh sát lập tức được cử xuống Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để tiếp cận hồ sơ. Quả nhiên Bắc còn người em sinh đội tên Lê Anh Nam, cùng tạm trú trên địa bàn huyện Đức Trọng. Nam cũng từng hai lần phải vào tù về tội cùng anh trai thực hiện một vụ trộm xe gắn máy và một vụ cướp tài sản tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thông tin về đối tượng lập tức được thông báo về cho tổ công tác tại chỗ thực hiện việc tìm kiếm Nam, nhưng khi tìm đến nhà trọ trên đường Cô Bắc, thị trấn Liên Nghĩa thì được chủ nhà cho biết Nam đã trả phòng và đi đâu không rõ từ mấy ngày trước.

Tung tích về đối tượng nghi vấn cứ như bóng chim tăm cá khiến cho các trinh sát như ngồi trên đống lửa, trong khi cùng thời điểm này trên địa bàn một số huyện khác trong tỉnh vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp xe môtô. Nhận định có thể do bị động nên đối tượng chuyển sang nơi khác, Công an huyện Đức Trọng đã ra thông báo gửi cho tất cả các đơn vị bạn để cùng phối hợp theo dõi.

Hành trìnhphá án

Bẵng đi một thời gian, đầu tháng 11-2018, Nam xuất hiện trở lại và tiếp tục thuê phòng tại đường Cô Bắc, thị trấn Liên Nghĩa để trú ngụ. Tuy nhiên, hắn không để lộ ra bất cứ hoạt động bất thường nào, mà chỉ tụ tập hút chích, ăn nhậu với Nguyễn Duy Long, Lý Lâm Mạnh Huy và Nguyễn Thành Lộc hết ngày này qua ngày khác rồi lại trở về phòng trọ ngủ.

Trích lục hồ sơ cho thấy hai đối tượng Long và Lộc từng có hai tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, riêng Huy có tới 3 tiền án về tội cướp tài sản. Bằng kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với tội phạm hình sự, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng hiểu ngay đây chắc chắn là chiêu trò nhằm thăm dò tình hình nên đã yêu cầu tăng cường thêm các mũi trinh sát âm thầm bám theo đối tượng 24/24 giờ, sẵn sàng bắt "nóng" đối tượng trong trường hợp phát hiện chúng gây án.

Đang ăn nhậu bình thường, bất ngờ vào đêm ngày 1-12-2018, Lộc nhờ người thân sử dụng xe môtô chở đến con đường mòn cạnh dòng suối nằm sâu trong rừng. Sau một lúc phóng tầm mắt dò xét xung quanh, Lộc vén cành cây chui vào bụi rậm lấy ra chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius, cắm chìa khóa khởi động máy. Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp phóng đi thì tổ trinh sát lập tức ập đến bắt cả người lẫn tang vật.

Xe tang vật thu giữ tại "xưởng luộc xe" của Long.

Đối mặt với điều tra viên, Lộc nhất quyết không khai ra các đối tượng đồng bọn, mà cho rằng do không có nhiều tiền nên đã mua chiếc xe này từ một đối tượng trộm cắp không rõ danh tính để làm phương tiện kiếm cơm.

Khi những lời động viên giải thích của cơ quan điều tra dần thấm vào đầu thì Lộc thay đổi ý định. Hắn chủ động xin giấy bút tự khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn là Long, Nam, Bắc, Huy (trong đó Long là đối tượng cầm đầu).

Từ lời khai của Lộc, trinh sát hình sự lập tức tổ chức áp sát những nơi mà các đối tượng thuê phòng trọ, nhưng một lần nữa phải trở về tay không bởi tất cả đã dọn đi khỏi địa phương.

Không thể để bà con nhân dân tiếp tục phải sống trong sự hoang mang lo lắng, Ban chỉ huy Công an huyện Đức Trọng quyết định tăng cường công tác tuần tra hình sự khép kín trên toàn địa bàn và đến sáng ngày 24-3, một tổ trinh sát Hình sự gồm 4 đồng chí đi trên 2 xe môtô phát hiện Nguyễn Duy Long đang điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius lưu thông trên đường hướng từ thị trấn Liên Nghĩa về xã Đoàn Kết.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt, tổ trinh sát lập tức tăng ga cho xe áp sát, khóa đầu, khóa đuôi, đồng thời ra hiệu lệnh yêu cầu Long cho dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, Long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe mô tô, đồng thời trong cốp xe còn cất giấu 28 gam ma túy đá, 1 cân tiểu ly và nhiều túi nilon nhỏ (loại thường được bọn chúng dùng để phân lẻ ma túy bán cho con nghiện) nên lập tức thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Ngày 29-3, Công an TP Đà Lạt thông báo đã bắt được Lê Anh Nam khi đang định bẻ khóa trộm một chiếc xe môtô trước cửa quán cà phê trên đường Phan Bội Châu. Đến ngày 1-4-2019, các trinh sát bắt tiếp Lý Lâm Mạnh Huy khi vừa mò về nhà trọ ở tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa để lấy chiếc xe gắn máy trước đó đã mua được từ bọn trộm cắp mang đi tiêu thụ.

Qua công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, các trinh sát thu được tại nhà Nguyễn Duy Long 3 xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius nhưng Long không chứng minh được nguồn gốc, trong đó có một xe đang được tháo rã các bộ phận để tân trang và đặc biệt là số khung, số máy đã được đục bỏ để thay thế bằng số mới.

Cũng trong thời điểm kiểm tra nhà Long, trinh sát còn thu giữ 1 máy vi tính, 1 máy scan, 1 máy in màu laze, 1 máy ép dẻo chuyên sử dụng vào việc làm giả giấy đăng ký xe và chứng minh nhân dân, 30 phôi giấy tờ xe và chứng minh nhân dân giả.

Với tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, Nguyễn Duy Long đã cúi đầu nhận tội. Sau khi được tha tù vào cuối năm 2017 về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương, Long tìm gặp Nam và bàn tính mưu kế gây án.

Tết năm ấy, trong lúc đang cần tiền mua ma túy thì Nam mang đến một chiếc xe môtô hiệu Yamaha Sirius nhờ bán giúp, nhưng do là xe trộm cắp nên chỉ bán được với giá rẻ mạt. Long nghĩ cách làm giấy tờ giả để bán. Ngoài ra, Long muốn tiêu thụ xe gian nên người bạn còn dắt đi mua một số loại dụng cụ, máy bơm hơi, máy phum sơn dùng để tháo ráp, tân trang xe môtô để khi bán nhìn cho bắt mắt.

Một góc "xưởng luộc xe" của Long.

Có được "bảo bối" trong tay, Long trở về Đức Trọng xây dựng đường dây khép kín, thuê nguyên căn nhà ở thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng làm nơi đặt "xưởng luộc xe" .

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau khi Nam trộm cắp được xe hoặc mua rẻ từ một đối tượng trộm cắp khác sẽ mang cất giấu tại một bụi rậm nào đó trong rừng rồi gọi điện thông báo để Long điều Lộc đến lấy mang về tháo rời các bộ phận, tân trang lại, đục số khung, số máy rồi thay bằng số khác.

Làm xong các công đoạn này, Long tiếp tục làm giấy tờ đăng ký xe giả, giấy CMND giả có hình của một trong số các đối tượng nhưng tên người khác rồi giao cho Huy mang đi tiêu thụ. Lúc đầu chúng mang vào vùng sâu, vùng cao bán cho những người dân ít hiểu biết pháp luật, nhưng sau đó mang đến cầm tại những tiệm cầm đồ để được giá cao hơn. Những chiếc xe nào không cầm và bán được thì chúng liên hệ với một đối tượng ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước mang sang Campuchia tiêu thụ.

Cho đến nay, Long nhận đã tiêu thụ tổng cộng 11 xe trộm cắp mua được từ Nam, tuy nhiên lời khai của các đối tượng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/triet-pha-duong-day-trom-cap-tieu-thu-xe-gian-quy-mo-lon-540455/