Triệt dự án 'ma'

Dạo này 'ma' nhiều quá!

- “Ma” âm phủ hay “ma” dương gian?

- “Ma” dương gian chứ “ma” âm phủ thì nói làm gì.

- Chắc là ông nói dự án “ma”?

- Chính xác. Báo chí phát hiện ở Hà Nội gần đây cũng nhan nhản những dự án “ma” kiểu… Alibaba.

- Chủ những dự án “ma” này chắc cũng thuộc hàng “thánh nổ”?

- Tất nhiên. Miệng trơn tuột như bôi mỡ. Toàn những lời có cánh. Nào các dự án đều tọa lạc ở trung tâm phát triển bậc nhất Hà Nội trong tương lai, nào là kênh đầu tư siêu lợi nhuận và an toàn, sinh lời lên đến 50% mỗi năm, giấy tờ pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chính chủ… Họ còn tung ra hình ảnh khách hàng chen chân tham quan dự án để khách hàng tin tưởng, dốc túi đầu tư.

- Thực tế những “dự án” được quảng cáo hoành tráng trên những trang mạng về bất động sản, địa ốc chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ có dự án sắp triển khai?

- “Kịch bản” của những kẻ lừa đảo vốn vậy mà. Tiếc là nhiều khách hàng không chịu tìm hiểu kỹ, cứ hăm hở đầu tư vào những dự án “ma”, thực chất là phân lô bán nền trái phép.

- Hy vọng số nạn nhân của những dự án “ma” ấy không lên tới con số ngàn như vụ Alibaba.

- Được vậy quá mừng. Nhưng nếu có nhiều thì cũng phải chịu thôi.

- Làm sao để trị dứt điểm các dự án “ma”?

- Dễ mà. Chịu khó đọc cảnh báo của chính quyền địa phương về dự án “ma” và quan trọng là phải chế ngự được… lòng tham.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201909/triet-du-an-ma-874220/