Triển lãm Mỹ thuật 'Bài ca người lính' - góc nhìn mới về người lính

Ngày 19/12, tại Hà Nội, CLB sáng tác đề tài Cách mạng và Bảo vệ tổ quốc - Hội Mỹ thuật Việt Nam, đã khai mạc Triển lãm Mỹ thuật 'Bài ca người lính', nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2018).

Triển lãm Mỹ thuật “Bài ca người lính” trưng bày 51 tác phẩm của 50 tác giả là những sáng tác mới nhất sau các chuyến đi thực tế của các nghệ sỹ tạo hình thuộc CLB sáng tác đề tài Cách mạng và Bảo vệ tổ quốc để giới thiệu với công chúng thủ đô và cả nước.

Các tác phẩm trưng bày bao gồm các tác phẩm hội họa, điêu khắc và đồ họa bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, Acrylic, bột màu, tranh khắc in, gốm, đồng… với nhiều bút pháp khác nhau, tạo nên những tác phẩm sinh động, đa dạng của từng tác giả.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam họa sỹ Lương Xuân Đoàn phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: Trần Thức)

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam họa sỹ Lương Xuân Đoàn chia sẻ: “Để chuẩn bị cho triển lãm Mỹ thuật lần này, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã cử nhiều đoàn hội viên đi thực tế sáng tác tại quần đảo Trường Sa, các căn cứ Hải quân và cảnh sát biển, bộ đội biên phòng…”

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn cho hay: “Qua triển lãm mỹ thuật lần này, không chỉ nội dung đề tài được nâng lên, mà cả ngôn ngữ thể hiện qua cả chất liệu cũng hết sức phong phúc. Đặc biệt là chất liệu tranh sơn dầu, chất liệu này thể hiện được nhanh nhất, trực tiếp nhất cảm xúc của đề tài mới như: các chiến sỹ không quân, các chiến sỹ hải quân với những khí tài hiện đại…”

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn bật mí: “Triển lãm mỹ thuật lần này có thể coi là bước chuẩn bị các tác phẩm cho một triển lãm lớn vào năm sau với đề tài về lực lượng vũ trang nhân dân. Triển lãm sẽ tổ chức 5 năm 1 lần, hứa hẹn một cuộc “hội quân lớn” về mỹ thuật về đề tài cách mạng và bảo vệ tổ quốc.”

Đến với triển lãm mỹ thuật lần này, người xem dễ dàng cảm nhận được sự sống động mới mẻ từ những tác phẩm trưng bày. Những khoảnh khắc có được từ những chuyến đi của các nghệ sỹ tạo hình, họ đã được sống cùng các cán bộ chiến sỹ từ đó đem lại cảm hứng mới mẻ, niềm tự hào và khâm phục về cuộc sống và rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tác phẩm Đến với bản làng của Nữ họa sỹ, thượng tá Nguyễn Thị Bích Hồng. (Ảnh: Trần Thức)

Nữ họa sỹ, thượng tá Nguyễn Thị Bích Hồng xúc động cho biết: “Tôi rất vui được tham gia triển lãm, nhân dịp Ngày truyền thống. Tôi có tham dự một tác phẩm tranh chất liệu Acrylic, có chủ đề Đến với bản làng, ghi lại khoảnh khắc những anh lính trẻ biên phòng trở về bản làng sau những đêm trắng phục kích ngăn chặn và bắt giữ bọn buôn ma túy, mang cái chết trắng qua biên giới vào Việt Nam. Họ trở về với những cô gái người dân tộc đang chờ đón bên những ngôi nhà vách đất ẩn trong những cánh rừng mùa xuân bạt ngàn hoa mơ, hoa mận.”

Ngay trong buổi tối khai mạc, triển lãm “Bài ca người lính” đã thu hút nhiều người yêu mỹ thuật thủ đô và du khách quốc tế.

Các nghệ sỹ tạo hình đã ghi chép nhiều tài liệu, cùng với cảm xúc riêng của mình đã

Nhiều sáng tác mới, bên cạnh những đề tài chiến tranh đã qua, đó là “Bài ca người lính” về những người chiến sỹ hôm nay, phát huy truyền thống anh hùng của anh bộ đội cụ Hồ đang tiếp tục ngày đêm luyện tập, trực chiến vì sự bình yên của tổ quốc.

Triển lãm Mỹ thuật “ bài ca người lính” diễn ra từ ngày 19 - 30/12.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trien-lam-my-thuat-bai-ca-nguoi-linh-goc-nhin-moi-ve-nguoi-linh-83944.html